Night's World... hội những người sống về đêm

tâm sự gì chài, đêm 1 mình dài lắm có tâm sự thì cũng vài đêm là đủ chán.
đêm ngồi nghe bật nhạc và tập trung nghĩ 1 cái gì đó, quay đi quay lại giật mình khi trời sáng ngay (đôi khi xong chả nhớ vừa mình nghĩ những gì )

Tâm sự bằng suy nghĩ ấy mà :'> đúng là vài đêm thì chán nhưng hậu quả của nó thì kéo dài hơn nhiều bởi lẽ đồng hồ sinh học cũng thay đổi mất rồi :-s
 
anh NR nhớ vợ ko ngủ dc ấy mà :-j
mà cái đồng hồ sinh học của em nó đảo lộn ghê quá, thường thì ngủ tầm 12h trưa cho đến 5h chiều luôn.:((
kiểu này có khi reset lại chính mình quá :|
 
thật ra thức khuya nhiều kg tốt cho sức khỏe nhưng tui vẫn thích thức khuya :D
 
như kiểu topic thi thức khuya giống relax ấy :|
 
Hihi mới phát hiện ra cái topic này. *nhìn lại một lượt*(...hình như ở đây toàn con trai.........:-s)

Về đêm thì nhiều cảm hứng để làm nhiều chuyện, càng cắm đầu vào càng không dứt ra được cho đến sáng...:'>
 
Mà không dứt đc thì sao vào đây post bài đc..... ;))

P/s: Up nhà :'>
 
(...hình như ở đây toàn con trai.........)
Cái này là có ý gì thế :-/
 
đêm đến mở JAV coi là khỏi chê ko ai quấy rầy.:hug:
 
Back
Top