PS Nioh

Mỗ bái phục :2cool_burn_joss_sti
À bác cho xin bài để post lên face nhé, có ghi nguồn đàng hoàng :d

mà sao bác không dịch tiếp phim ''độc tiểu lang'' nữa à :D

Sói mang con đã đủ hết 6 tập lâu rồi mà.
 

Wiliam được xây dựng trên hình mẫu Wiliam Adams, tên Nhật là Miura Anjin. Ông này là cố vấn ngoại giao của Ieyasu đầu thời Edo.
 
Có rồi nhưng chạy ko bằng giả lập x360, chắc cấu trúc con PS3 bựa quá nên làm giả lập cũng khó =))
giả lập XBOX360 có rồi hả bác, cho mình xin cái link, chạy nổi Ninja Gaiden ko ?
 
giả lập XBOX360 có rồi hả bác, cho mình xin cái link, chạy nổi Ninja Gaiden ko ?
Giả lập x360 là Xenia nhé, hình như chưa chạy đc :)), cứ chờ 1 thời gian nữa đi
Mấy game 3D chạy khoai, nhưng mấy game 2D như PBE này thì chạy ngon lành
vid bạn mình test
 
Chỉnh sửa cuối:
Trò này mình hype hơn FFXV chục lần...FFXV chơi xong nhạt toẹt.
 
bác William hà ta ngoài đời này :)) chắc phải nhờ anh hanzo phiên dịch =))

bến góc trái nhé :D còn giữa là Tokugawa Ieyasu, còn mấy tay kiâ thì chịu :))

mà sao game o cho thêm đao vào nhỉ :(

chuyen_quan_he_dong_tinh_va_tiet_lo_gay_shock_ve_samurai_thoi_xua_3.jpg
 
Lara Croft nhìn cái này mới biết Maria , chứ mình là auto thắp nhang lạy niệm nam mô

800px-Maria_Kannon.jpg
 
Dân Nhật đúng là có khác.
Thời đó đạo Cơ Đốc được truyền bá sang khắp châu Á, duy chỉ có dân Nhật xảy ra điều này.

Một đám dân chúng sau khi được rửa tội thì khóc lóc với giáo sĩ: tổ tiên chúng con chưa từng được biết tới Christ, vậy họ đã chết và xuống địa ngục hết à. Chúng con thật bất hiếu.

Giáo sĩ éo biết trả lời sao, và cũng gửi thư về bên Âu rằng giống dân này éo dễ bị đè đầu.
 
William Adams (1564-1620) là nhà hàng hải, hoa tiêu, nhà mậu dịch người Anh kiêm chức cố vấn ngoại giao cho Tướng quân Tokugawa Ieyasu vào đầu thời Edo. Ông còn được biết đến dưới cái tên thuần Nhật: Miura Anjin (三浦 按針). William Adams được cho là người Anh đầu tiên đến Nhật, và cũng là Samurai đầu tiên xuất thân từ Tây phương.
William Adams là hình mẫu trong cuốn tiểu thuyết Shōgun của James Clavell xuất bản năm 1975, được dựng thành phim sau đó.
92B5gES.jpg


Thời niên thiếu

William Adams chào đời năm 1564 tại thành phố Gillingham, bang Kent thuộc Anh quốc. Cha ông là một thuyền viên, và sau khi cha mất thì Williams rời quê, chuyển đến Limehouse ở bờ phía Bắc dòng sông Thames thuộc London năm 12 tuổi. Tại đây Williams theo học Master Nicholas, đầu lãnh của giới thợ đóng tàu. Thế nhưng Williams lại tỏ ra hứng thú với hàng hải hơn là thuật đóng tàu, cho nên ngay khi vừa hết hạn phục vụ năm 1588, ông gia nhập hải quân, tham gia trận hải chiến Armada với tư cách thuyền trưởng thuyền bổ cấp vật tư Richarde Dyffylde. Năm 1589, William kết hôn với Marry Hyne và với nhau hai con, một trai một gái. Sau đó William rời quân ngũ, bận rộn trong việc hàng hải sang Phi châu và các tuyến lên phía Bắc với tư cách thuyền trưởng, nhà hàng hải của thương hội Burberry nên hầu như không còn thời gian gặp gỡ gia đình.

Tàu De Liefde


Trong quá trình hàng hải, William chơi thân với các thuyền viên người Hà Lan, nghe tin tuyển nhà hàng hải dày dặn kinh nghiệm để vượt biển từ Rotterdam đi Cực Đông thì ông bày tỏ ý muốn tham gia cùng với em trai Thomas. Đội thuyền hàng hải lúc này gồm 5 chiếc:
- Hope (hy vọng)
- De Liefde (tình yêu)
- Geloof (tín ngưỡng, chiếc duy nhất trở về Rotterdam)
- Trouw (trung thành)
- Blijde Boodschap (điềm lành/thiên sứ vui vẻ)
Viên tư lệnh tàu Hope là Jacques Mafu tuyển Adams lên tàu và như vậy, đội 5 chiếc cùng xuất phát rời khỏi cảng Rotterdam vào ngày 24 tháng 6 năm 1598.
Tuy nhiên trước khi vượt qua khỏi eo biển Magalhães thì William cùng em trai Thomas được sắp xếp chuyển sang thuyền Liefde. Chiếc Trouw ban đầu của Thomas bị Bồ Đào Nha bắt giữ ở quần đảo Đông Ấn, còn chiếc Blijde Boodschap thì bị người Tây Ban Nha bắt, chiếc Geloof đành từ bỏ ý định mà quay về Rotterdam. Hai chiếc thuyền còn lại trong khi vượt Thái Bình Dương thì tàu Hope bị nhấn chìm, chỉ còn lại Liefde là chiếc duy nhất đến được Cực Đông. Nhưng trong những lần cập cảng tiếp tế lương thực, họ bị kiết lỵ và chứng hoại huyết do thiếu Vitamin C, và bị người da đỏ tấn công nên dần mất đi thuyền viên, bản thân Thomas cũng bị người da đỏ sát hại. Vì vậy, khi lưu lạc đến Nhật thì chỉ còn 24 người so với 110 người lúc xuất phát.


Lưu lạc đến Nhật Bản, tham kiến Ieyasu

Ngày 29 tháng 4 năm 1600 (16 tháng 3 năm Keichō theo Âm lịch), nửa năm sau kể từ trận chiến phân tranh thiên hạ Seki-ga-hara, tàu Liefde trôi dạt đến đảo Kuro-shima (đảo đen) ở thành phố Usuki (chày cối) thuộc phiên trấn Bungo. Các thuyền viên không thể tự lực lên bờ mà phải nhờ chúa thành Usuki là Ōta Kazuyoshi phái một chiếc thuyền nhỏ ra đón mới đặt chân lên được đất Nhật. Chúa Kazuyoshi thông báo sự việc lên quan Bugyō coi sóc Nagasaki là Terazawa Hirotaka. Hirotaka cho bắt giam bọn Adams và tịch thu hết đại pháo, súng ống đạn dược trên tàu rồi xin chỉ thị đến chúa thành Ōsaka là Toyotomi Hideyori. Lúc này có các nhà truyền giáo trong Hội Iesus (dòng Tên) đến, đòi phải tử hình đám người Anh và người Hà Lan ngay lập tức.

Muốn biết số phận William Adams ra sao, xin mời đọc tiếp phần sau sẽ rõ.

https://gokuraku-shujo.blogspot.com/2017/01/william-adams.html
 
Yeah, :4cool_beauty: i 1 tháng nữa mà như 1 năm :6cool_beat_shot:

Mà cái này theo Movie và lịch sử mà bác, akira cải biến nhiều rồi nên vẫn bi ẩn lắm :))

Mà đệt cùng là tây mà mấy anh truyền giáo lại chơi nhau là sao :))

Mà hình như chả phản diện kenny cũng có thật đấy bác, cũng là nhà giải kim :d
 
Chỉnh sửa cuối:
Hàng mới về :7cool_extreme_sexy_

xổ 1 đống tiếng nhật cho chán rồi sau đó mới bắn tiếng anh, thời đấy ninja chịu học tiếng nhỉ =))

 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top