- 3/1/08
- 2,887
- 2,253
Cái cảm giác ấy nó quay trở lại rồi các cậu à 
Hôm nay, lại nhớ đến người ta, lại track google và lại thấy một cái blog mùi mẫn về tình yêu của người ta
.
Đã ba lần rồi.
Lần đầu mình tự lừa dối.."không có đâu..., không phải đâu..., đùa thôi mà..."
Lần thứ hai thì tim vỡ. (nghĩa đen, topic trước để biết thêm chi tiết)
Lần này mình ko cảm thấy gì cả, nhưng lại cảm thấy nhức nhối khó chịu ở lồng ngực.
Mình đã tự lừa mình. Chẳng biết để làm gì..
Người ta đã có người yêu rồi. Mình có chết thì người ta cũng chẳng quan tâm.
Nhiều lúc nghĩ mình ko yêu nữa. Nhưng nếu từ bỏ thì là một thằng hèn. Còn không tự bỏ thì là một thằng ngu
.
Mình yêu ấy, muốn ấy hạnh phúc thì mình phải từ bỏ. Mình cũng muốn chứng minh cho thế giới biết rằng, tình yêu là một thứ thiêng liêng, mình phải giữ lấy. Mâu thuẫn quá nhỉ :).
Nhiều lúc chỉ cần làm bạn với ấy thôi, chỉ cần ấy có tí trân trọng mình đi. Trách ai được chứ. Người ta có đôi có cặp, mình chỉ là "một người đi với nụ cười hắt hiu" thôi
Nên làm gì đây. Mình không muốn ấy khó xử. Mình không muốn ấy nghĩ mình là thằng hèn. Mình muốn ấy được hạnh phúc...
Ấy ơi, sao ấy ko bao giờ "nhìn thấy" mình vậy?

Hôm nay, lại nhớ đến người ta, lại track google và lại thấy một cái blog mùi mẫn về tình yêu của người ta
.Đã ba lần rồi.
Lần đầu mình tự lừa dối.."không có đâu..., không phải đâu..., đùa thôi mà..."
Lần thứ hai thì tim vỡ. (nghĩa đen, topic trước để biết thêm chi tiết)
Lần này mình ko cảm thấy gì cả, nhưng lại cảm thấy nhức nhối khó chịu ở lồng ngực.
Mình đã tự lừa mình. Chẳng biết để làm gì..
Người ta đã có người yêu rồi. Mình có chết thì người ta cũng chẳng quan tâm.
Nhiều lúc nghĩ mình ko yêu nữa. Nhưng nếu từ bỏ thì là một thằng hèn. Còn không tự bỏ thì là một thằng ngu
.Mình yêu ấy, muốn ấy hạnh phúc thì mình phải từ bỏ. Mình cũng muốn chứng minh cho thế giới biết rằng, tình yêu là một thứ thiêng liêng, mình phải giữ lấy. Mâu thuẫn quá nhỉ :).
Nhiều lúc chỉ cần làm bạn với ấy thôi, chỉ cần ấy có tí trân trọng mình đi. Trách ai được chứ. Người ta có đôi có cặp, mình chỉ là "một người đi với nụ cười hắt hiu" thôi

Nên làm gì đây. Mình không muốn ấy khó xử. Mình không muốn ấy nghĩ mình là thằng hèn. Mình muốn ấy được hạnh phúc...
Ấy ơi, sao ấy ko bao giờ "nhìn thấy" mình vậy?
Chỉnh sửa cuối:







