Nỗi buồn của bạn như thế nào !

  • Thread starter Thread starter xrockvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
ai kêu cứ ngồi đó buồn làm gì, người ta thì biết đổi mới cuộc sống, lo toan cho tương lai nhưng vẫn có nhiều người chỉ than buồn mà không cố đổi mới thì vẫn cứ buồn. Buồn đủ rồi thì sống và hãy nghĩ cho mình để đời không phí, người ta không buồn tại vì sao mình lại phải buồn mãi vì người ta, không sống cho mình thì sẽ chẳng ai sống cho mình đâu.
 
Nhiều lúc ước chỉ có 1 mình, sống qua ngày kô có gì phải lo lắng vướng bận, kô ai phải lo cho mình mà mình cũng chẳng cần phải buồn vì ai .
 
Nhiều lúc ước chỉ có 1 mình, sống qua ngày kô có gì phải lo lắng vướng bận, kô ai phải lo cho mình mà mình cũng chẳng cần phải buồn vì ai .

Bạn giống mình, để đỡ phải lo nghĩ vướng bận, đỡ bực bội trước cảnh đời bon chen thủ đoạn
 
buồn thì ko nhưng đau khổ thì có

nhiều cậu chắc ước rằng mình được 1 lần hôn bạn gái mình phải ko

mình thì ngược lại mình ước mình chưa từng hôn người con gái ấy, nụ hôn đó cứ ám ảnh mình mỗi đêm, chẳng thể nào loại nó ra khỏi đầu được
 
Buồn á ?
Năm chuyển cấp 1 -> 2 toàn đi đá bóng ngoài đồng thế là từ trắng nhờ nhờ sang đen nâu.
Gái nào cũng bảo cậu ko đen thì đc ( lông mày rậm, môi đỏ, mũi cao, ko lùn ).
Cảm giác: lúc đầu buồn buồn sau quen rồi thì kệ.
 
Buồn vì gia đình và cuộc sống . Mình ghét những người đang sống chung với nhà mình , họ sống thật giả dối
Cảm thất nóng mặt , tay run :(

bạn này giống mình :) cứ tưởng mình là người duy nhất hóa ra cũng có người đồng cảnh :))
 
Buồn vì ngừoi yêu ta đi du học 7 năm.........buồn khi trời mưa lại nhớ............khi đang cừoi với một nhỏ bạn thân lại nhớ..buồn khi thành công một việc nào đó ..........buồn khi cuộc sống càng đẹp .............................VÌ những lúc này cần có ngừoi chia sẽ niềm vui nổi buồn ==>đó chính là em (ngừoi tôi yêu)xa mới có 7 ngày mà tửong 7 tháng nhớ lắm ...không biết làm gì..............chơi những thứ giỏi nhất cho khuây khoả ..càng chơi càng dở càng tệ ....vì tâm trí đã cạn ...sức lực đã mòn
Cách chữa :chưa biết cách chữa nhưng sẽ cố ....cố quên đi 1 cảm giác thân quen ......
 
nói chung đọc thấy mỗi người một cạnh , nhưng túm lại đều có phần giống nhau nhỉ

chủ yếu xoay quanh cuộc sống tình cảm và gia đình là nhiều.

cách chữa thì cho đỡ hơn thì chưa ai nêu được , thử nhớ xem những lúc mình buồn rồi khi đỡ hơn , là do cái gì .

ít ra phải có gì đó làm bạn tạm quên nó đi chứ nhở.

share với bạn thân , nghe nhạc , chơi game , abc xyz chẳng hạn
 
thực chất lúc tôi hết buồn là lúc tôi ngủ..không lẽ buồn là lăn ra ngủ à ..............=)) vô phưong rồi
 
nỗi buồn nó đến từng cơn, lúc nào cũng ủ rũ bải hoải thì còn làm được gì ra hồn :(
 
18 tuổi rồi mà đi mua quần áo vẫn bố mẹ đi cùng: xấu hổ!
Giấy báo chưa thấy có: lo lắng!
Chuẩn bị đi chơi vs em rồi mà chưa mua quần áo mới: buồn!
Lùn(1m68) hơi béo, mông và đùi to nên khó mặc quần áo dài, may bù lại cái mặt, không biết chuẩn bị mua mới có đẹp không đây: buồn!
2 đứa đang rất cuồng nhiệt, nhưng h nghĩ lại nt cũng khó tìm lí do để nói gì, làm sao đây: buồn!
Nhâm biến vi vương: thế tao là ai, tướng hay là cướp!
 
Buồn:SInh ra với 1 khuông mặt xấu trai và kém duyên, gái thấy là chỉ muốm bấm nút ignore nhưng khổ nỗi lại thik gái đẹp.=((
Thuốc chữa:Sau này đi làm đem 1 mớ $ vô thẩm mĩ viện.=((

nhìn cái sign rồi tự hiểu đi , có đk + hoàn cảnh thì con gái nó 0 xét mặt mũi tr'c đâu =)) , thằng NV chính trong fim dưới sign đâu đẹp đẽ gì mà đc 5-6 e quyến rũ đó thôi :>
 
vì đạo diễn gửi mơ ước của đời thực vào film ảnh nên film ảnh khác với đời thực :)
 
buồn vì bản thân như ccc, học bài cho lắm vào cũng ko = 1 thằng chẳng bao giờ lấy bài ra học. Buồn vì bản thân quá tệ, buồn vì con người ko biết cố gắng. Buồn cho bản thân chỉ biết nghĩ mà ko biết làm. Buồn nhiều thứ, thất vọng nhiều thứ.
 
buồn rất nhiều thứ ,chán rất nhiều thứ,ghét rất nhiều thứ,thất vọng rất nhiều thứ.Nhưng mà đời quá ngắn để mà buồn với chán
 
Buồn vì vừa chia tay ny, buồn vì em nói này nói nọ, cuối cùng chả thấy em ý buồn j cả, vừa vào FB thấy em đang onl, chả muốn gọi nữa, nếu em vẫn nghĩ đến mình thì em đã nt rồi, buồn vì gia đình ko cho mình 1 điểm tựa, cố gắng ko buồn = cách tìm cho 1 mình 1 điểm tựa, nhưng là gì?
 
cảm giác buồn vì tình yêu của tớ chuyển sang giai đoạn hận rồi , cho thật nhìu để rồi chả nhận được bao nhiu , trước đây mỗi lúc em lạnh nhạt thờ ơ là lại suy nghĩ miên man rồi nằm 1 đống nghĩ ngợi lung tung , buồn chả muốn làm gì cứ nằm ngủ thôi.
CÒn bây giờ khi em có những biểu hiện đấy thì lại thấy tức giận , chỉ muốn hét lên thật to , chỉ tội cho cái bao cát. hừ...
 
cảm giác buồn vì tình yêu của tớ chuyển sang giai đoạn hận rồi , cho thật nhìu để rồi chả nhận được bao nhiu , trước đây mỗi lúc em lạnh nhạt thờ ơ là lại suy nghĩ miên man rồi nằm 1 đống nghĩ ngợi lung tung , buồn chả muốn làm gì cứ nằm ngủ thôi.
CÒn bây giờ khi em có những biểu hiện đấy thì lại thấy tức giận , chỉ muốn hét lên thật to , chỉ tội cho cái bao cát. hừ...

bạn còn có bao cát :-s. mình toàn nện vào tường
 
bao cát 110k hay sao á , hay bạn mua 1 bộ găng tay về nện tường cũng tốt giá cũng ~100k
 
bao cát 110k hay sao á , hay bạn mua 1 bộ găng tay về nện tường cũng tốt giá cũng ~100k
Nện vài chục lần thì phải xây nhà mới....


Hjx mình cũng buồn , buồn nhiều thứ , buồn thằng anh mình , buồn vì tiền , buồn vì tình :(( nhưng những lúc đó mình lại nghĩ đến những hoàn cảnh bất hạnh trên tivi , hay những cụ bà , lão ông phải đi ăn xin hàng ngày thì mình nghĩ cuộc sống mình vẫn còn tốt hơn nhiều người .
Phải biết quý trọng nó .
Phải biết phấn đấu đến cùng .
Đó là động lực giúp mình hết buồn :)
Còn việc chia sẻ nổi buồn thì mình ko thích . Bởi vì mình ko có ai để chia sẻ ^^!
 
Back
Top