Nỗi buồn của bạn như thế nào !

  • Thread starter Thread starter xrockvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nỗi bùn nhất là wen con gái mà mình vẫn lùn hơn nó , tHeo tơ là thế
 
sao mình cứ buồn miên man hoài , thật chả hiểu
 
_Đang rất buồn đây
_Bệnh cũ vẫn chưa khỏi.....
_Vừa trượt nguyện vọng 1.....
_Không biết đậu nv2 không .....
_Hết xiền, ngồi nhà
_bạn gái cực thân 1,5 năm, dạo này nhạt nhạt, 2 lần rủ đy chơi 0 chịu đy (trong năm 0 rủ cũng....đc rủ)
_không biết ngày sau sẽ ra sao ( tiền, tình, sự nghiệp....)
cảm giác trống rỗng, nhớ nhung
ruột gan bồn chồn, nhoi nhói
ngồi ăn cơm mà thấy cổ họng như nghẹn đắng lại, nước mắt chỉ muốn trào ra
đêm ngủ giật mình tỉnh giấc, vì những suy nghĩ, giấc mơ quay cuồng
Thuốc chữa: quá nhiều bệnh nan y, y học bó tay, vô phương chữa trị (dù cả nhà có 3 bác sĩ :(( ) =((
 
Em ra đi, làm ta cảm thấy gần chán mọi thứ xung quanh....
 
Đang buồn, buồn lắm!
Hỡi tôi ơi, sao lại quá đỗi ngu dốt và bồng bột!
 
buồn vì nhà quá nghèo
buồn vì còn nhớ người ấy
buồn đủ thứ buồn
buồn ngủ
 
Buồn thứ nhất: ko có tiền --> đau đầu vì tiền
Buồn thứ hai: do cái buồn thứ nhất nên suốt ngày ngồi nhà --> ko có gái --> điên đầu vì tình
Cách chữa --> đâm đầu tường :))
Cái trên vui thôi chứ buồn nhất là đang cảm thấy vô dụng trên cõi đời này
 
Buồn vì mình vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Buồn vì mình coi nhẹ kết quả.
Buồn vì tất cả.
 
buồn vì hqa vào nhà bạn gái bị thằng em trai nhỏ hỏi "anh trên TV tên là Khánh Phương phải ko?" =((
 
buồn vì gia đình lục đục nhiều chuyện khó giải quyết ,
buồn vì trượt nv1 ko biết tương lai sẽ ra sao
buồn vì ko tìm thấy được một người thật sự hiểu mình để gắn bó
 
Buồn vì mình quá nhát nhiều lần có cơ hội không dám tới, có lẽ mình tự ti quá !
Double buồn vì mình tính toán quá chậm, chuyện gì qua rồi mới tính xong, thật là ngu !
Triple buồn vì thứ 5 này phải alone đi xem phim, em bị mẹ cấm không cho đi !
Thuốc : cần tìm 1 chỗ vắng thật là vắng không có ai để đến đó mình giải tỏa stress = cách hét to và chửi thề thật nhiều, có bao cát hay cái gì đó đập đc càng tốt. Nhưng không biết chỗ nào nên lên đây tâm sự với mọi người vậy.
 
vẫn buồn miên man , em đã bay qua xứ người , lại trở về làm bạn , công việc thì quá nhiều
học hành cũng quá nhiều , nhưng k thể bỏ , cố gắng điên cuồng
haizzzzzzzzzz
mệt mỏi
 
Buồn vì gái,yêu nhầm 1 người mà giờ đây vẫn yêu.Chán nản tất cả,làm việc gì cũng ko ra hồn.Tình là gì mà sao tôi đâm đầu vào ngõ cụt,muốn khóc nhưng mà ko khóc được,muốn quên mà sao trong đầu luôn hiện ra hình ảnh thân quen như ngày đầu mới gặp.
 
Buồn phần nhiều vì kém hơn hầu hết mấy thằng bạn thân... chí tiến thủ cứ đi vắng đâu đâu ấy!
 
Buồn vì số phận , học khá nhưng không có tiền và chẳng được ai khích lệ , cuộc sống toàn những người thực tế , trong khi thằng học ngu thì lại có tất cả nó muốn của 1 học sinh
 
cái buồn đơn giản : Ko có j làm mình vui dc => buồn .
 
Buồn vì vừa dứt bỏ mối tình cũ. Buồn vì mới gặp một cô gái làm mình thấy rung rinh nhưng vây quanh nàng lại là thằng bạn giai và một lô lốc các vệ tinh hung hãn!!!!!!
 
Không buồn vì những thứ mình thiếu thốn, buồn vì mình chẳng cố để có cái mình muốn :((
 
bùn vì biết là người ta đang giết mình nhẫn tâm nhưng mình vẫn cam tâm để bị giết
 
Khiếp, các bác buồn ghê thế.

Thật ra ai cũng vậy thôi, tự suy ngẫm lại bản thân mình sẽ thấy những điều chưa vừa ý và sẽ thất vọng dẫn đến buồn thôi. Cách tốt nhất là hãy quẳng cái đó đi mà đi làm việc khác. Chơi game, thể thao, làm việc, học thêm cái gì đó mới etc...

Mình được cái vui vẻ, phấn khởi lúc nào cũng tuơi toét như hoa. Buồn rầu thì lâu lâu ngẩn ngơ 1 tý rồi qua ngay chứ ko để lại thiệt hại dai dẳng như các bác. Buồn cười thì nhiếu lắm :D
 
Back
Top