- 7/5/06
- 7,122
- 5,615
Hì!!! Mình bị trúng gió 1 cô bạn cùng lớp :'>. Đang xúc tiến đẩy nhanh mối quan hệ. Em ý xinh, lại hiền nữa chữ 
Nhắn tin qua lại thì bình thường
. Ở mức bạn bè quan tâm, nói chuyện thôi...
Nhưng mà nhắn tin là thế mà khi nói chuyện trực tiếp là k ổn lắm. Mình ko nói đc gì cả, ngay cả nói chuyện bình thường cũng k ổn lắm
( tính mình là thế
). Mặc dù trước người khác thì mình vẫn bt
.
Mà mình để ý là có vẻ là e hơi tránh mặt mình
dù nhắn tin vẫn tốt. Ko hiểu sao nữa.
Mọi người giúp với

Nhắn tin qua lại thì bình thường
. Ở mức bạn bè quan tâm, nói chuyện thôi...Nhưng mà nhắn tin là thế mà khi nói chuyện trực tiếp là k ổn lắm. Mình ko nói đc gì cả, ngay cả nói chuyện bình thường cũng k ổn lắm
( tính mình là thế
). Mặc dù trước người khác thì mình vẫn bt
.Mà mình để ý là có vẻ là e hơi tránh mặt mình
dù nhắn tin vẫn tốt. Ko hiểu sao nữa. Mọi người giúp với

),2 là nó nghĩ bạn kiêu ( anti
)...nhưng cũng tùy cách ăn nói cư xử của bạn ở lớp !..."có thể bạn ngại bạn bè bàn tán"-nhỏ nghĩ vậy 
...
)