NƠI GiAO LƯU LÝ TƯỞNG VỚI GAMER SAĐÉC !

Status
Không mở trả lời sau này.
Hơ...có mấy tiết mục bị bể dĩa, lần sau phải đem cái gáo dừa, khỏi sợ bể...hhehehe
 
Thôi, nói chung ai mê cái gì thì mê cái đó, khỏi cãi nữa , mệt lắm, cãi đến sang năm cũng ko hết đâu (câu trên tui bức xúc việc bác chạy lăng nhăng mà khoe SC2 nên mới cãi cho vui thui ^^)
 
haaaaa...ông ma-giang nói phải lắm ĐẠO CAO 1TẤC MA CAO 10 TRƯỢNG haaaa...ê mấy tên kia,đầu quân vào ma giới hay là muốn ta tiêu diệt?heee...
 
Nói tiếc thì thà là đừng nói mà cứ để ở trong bụng đi biết đâu sau này sẽ còn lúc phải xài 3 từ "thật đáng tiếc" khi đụng trận với tui, hi hi
 
Có tên NIX vào rồi chắc ông khỏi làm ăn gì hết quá Nghĩa ! Gặp ngay vết thương lòng rồi ha ha ! Ông phải bế quan luyên công thêm đi , nếu ko thì là quỉ vương ko thọ đâu nhé !
 
Tháng 9 này ông nhớ vô nhé NIX,đáng lý ra 15-7 ông phải xuống dưới Thủ Đức mới phải đạo.magiangsadec còn từ sa đéc "lết" lên mà^^
 
hừ...toàn dùng liên hoàn ko phải hông...heeee...rất tiếc phải nói thật rằng khi uýnh với ma vương này mà dở chiêu liên hoàn là TỰ SÁT...heeee...mấy ông phải chuyển mục tiêu qua mấy tên kia kìa...heeee...nói trước là tui nhận định điểm yếu của đối thủ nhanh lắm nhe...heee...nói lại khi đánh với tui thì hãy dấu liên hoàn vào...heeee...những ai hay sử dụng liên hoàn tui tuyên bố luôn là SẼ KO BAO GIỜ HẠ ĐƯỢC TUI...HEEEEEEEE
 
Ra thử thêm lần nữa , muốn làm vua tụi này à ? Dễ lắm cứ đánh bại 4 đứa tui là ok thôi !
 
Thật sự hôm đó nghĩa ác quỉ có lại rủ tui nhưng mà tại vì mới lên HCM lần đầu nên ba mẹ không cho đi xa, có gì thì cứ bỏ qua, để yên trong bụng ráng mà thứ tha, nhưng mà tháng 9 này thì chắc chắn tui lên rồi địa chỉ đây quí bạn hữu trong BR xin ghi nhớ để dễ bề thách đấu
SỐ 3 QUẬN 3, đường PHẠM ĐÌNH TOÁI, HCM
 
Sao hổng ghi gần Bệnh Viện cho người ta yên tâm , Lần trước Nghĩa đánh xong chở qua BV luôn mới giữ mạng ra TĐ chơi được !

he he ông có tức hông Nghĩa ? Xây mồ mã cho tụi mình tới đâu rùi ? Có chat chung với tụi tui ko ? mai 8 giờ cứ online kiếm gamer_sos add nick này vào rồi tui giớ thiệu cho ông làm quen !
 
mấy ông nói nghe hay lắm tháng 9 này đi tiếp...mấy ông có biết rằng sau khi về đây tui như thế nào ko?Hừ...thê thảm luôn,1chỗ làm cho nghỉ việc,còn những chỗ khác thì ôi thôi nói nặng nói nhẹ...hừ...cũng may mình là ác quỉ nên xuống địa ngục thường xuyên.Bây giờ lại có cái tháng 9 này nữa chớ...tui ko cần oánh mấy ông mà chỉ hỏi trình độ thôi.Mấy ông so với BÙI MẠNH thế nào,nếu là hơn thì cái tháng 9 này dù mất việc làm tui cũng đi,nếu thua hoặc hòa thì tui xin kiếu,nếu chưa thử thì hãy gặp BÙI MẠNH đi rồi báo cho tui...À...À...thằng quỉ đệ tử tui nó nói nếu mấy ông gặp BÙI MẠNH thì làm ơn báo nó biết 1tiếng...
 
Đệ tử của ông ở đâu, ông làm gì mà sợ mất việc, tui sẽ cho ông mất việc luôn. Trình độ của tui thua kém nhất nhưng mà có thể coi là hàng sida, nhớ mà mua xài nhe ác quỉ lầm lì
 
Tui đâu phải như mấy ông,tui vừa làm vừa chơi mà...với tui chủ yếu chỉ là bản lãnh,mấy ông nên nhìn lại mình chút đi,tuy nói cho vui nhưng yêu cầu đừng có quá đáng,vì làm thế chỉ làm người khác bất bình thôi...mấy ông chỉ muốn giao lưu mà phải ko?Vậy thì ăn nói có chừng mực 1chút,chứ để mất hết tình cảm mọi người trong này thì có lợi gì cho mấy ông ko?người ta chỉ đi khi quý trọng lẫn nhau chứ ko phải gì 1cái gì hết.Do có vài lần trò chuyện và gặp mặt ma giang nên tui khuyên như dzậy,nếu mấy ông cứ cố tình kiêu khích thì tui nghĩ ko những cả tui mà cả những người khác cũng mất đi tình cảm đó.Mấy ông nên hiểu dân fighting rất dễ tự ái... :twisted:
 
Đó chính là phong cách nói của kẻ đã ra làm việc.
Nhưng còn con nít như tui đây thì khác, chỉ biết chọc phá thôi, có gì sai trái nhớ bỏ qua giùm
 
Cứ bỏ qua đi đợi chừng nhiều nhiều mình lụm 1 lượt !
 
Ngốc...phải bắn tỉa chứ để 1lượt là mấy ông bị uýnh hội đồng liền...heeee...nhưng ko sao lúc đó ác quỉ sẽ bay ra cứu thuộc hạ...heeeee
 
Bác ắc qui dại dồi. Cứ để hắn nổ rùi khi gặp mặt ta chơi xa luân chiến hắn thua là chắc. Ngày xưa tui đã từng là nạn nhân của trò này đó. Chúng nó oánh thua tui nhưng cứ thay ra thay zô, cuối cùng nó bắt vở mình hết. Từ đó zề sau tui cạch, chỉ đấu zới 1 lần 1 người thui.
Thế mí thấm thế nào là binh pháp. Hà hà
 
Không phải ai muốn nổ là nổ được đâu, như Nghĩa nổ dzậy chứ ngoài đời "hiền" lắm, các bác nổ trên này phải biết mình sẽ trở thành tầm ngấm của nhiều người, mà thắng thì không sao còn thua thì....ôi thôi.
Hôm 15-7 tuy không hạ được ai nhưng Lv tăng ghê gớm, hy vọng tháng 9 sẽ "được mùa" như tháng 7 vừa qua
 
Cần gì phải xa luân chiến ! Phải nói là lăng trì , mỗi người lại thẻo 1 bàn 1 hơi là ác quỉ sẽ trở thàng bộ xương thôi !
 
Nổ là 1 chuyện, oánh thế nào mí wan trọng. Tui thấy mí bác được đoá. May mà tui hông khoái BR chứ hông các bác gặp ác mộng dài dài.
Còn bác SF bỉu cách oánh lạ chắc bác ít thi đấu òi. Đã tự nhận gỏi thì bác phẻ đủ kinh nghiệm đã. Chăc bác ít đấu zới cao thủ nên mí bị bất ngờ khi gặp những người có lối oánh lạ.
Tui dám lên trên nè chọc ngoáy các bác do tui có chút ít kinh nghiệm chiến đấu rùi mí dám lên đây để kiếm đối thủ chứ hông phẻ gặp chuyện làm càn đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top