Nói lời chia tay

Status
Không mở trả lời sau này.
Tình hình là mình và em đã yêu nhau được hơn 3 tháng rồi

Mình đang học ở HN, còn em đang du học bên Sing, lại là người trong Sài Gòn.

Mình và em quen nhau qua mạng, chưa gặp nhau bao giờ, nói chung là cuộc tình qua mạng 100%.Mình đổ em vì em nói chuyện dễ thương, hợp tính mình.Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ, chat chit tận gần sáng mới đi ngủ.

Trước kia, mình cũng nghĩ được rằng không nên yêu, vì quá xa cách về địa lí. Nhưng nghĩ và làm là hai việc luôn khác nhau ::( . Lí trí không thể thắng nổi con tim mù quáng. Mình đã ngỏ lời và được em đồng ý .Hồi đó mình cũng có phần nhỏ ý nghĩ mong em từ chối khi đó, để từ bỏ cuộc tình không nên có này.

Có vẻ em yêu mình lắm. Từ lúc quen nhau đến giờ,em hay là người chủ động nhắn tin trước, hôm nào mình không ol khoảng hai hôm thôi là đã điện thoại cuống cuồng lên giục rồi. :-o. Rồi có hôm còn khóc qua đt,qua webcam, bảo rằng nhớ lắm ::(

Nói chung em là người dễ thương, hiền, không có điểm nào khiến mình phải buồn phiền cả,là mẫu người con gái đáng để yêu thương.Tình cảm hai đứa vẫn tiến triển bình thường cho đến giờ.

Nhưng dạo gần đây mình cũng đã nghĩ thông ra phần nào.Rằng cuộc tình này không thể có kết cục tốt đẹp. :-<. Mình cũng không hề để ý đến người nào khác. Muốn hai đứa chia tay trong vui vẻ.

Các cậu giúp mình với.Làm thế nào để nói ra một cách nhẹ nhàng, hợp tình hợp lí đây. ::(

Ôi khổ lắm bác ơi, thấy em dưới sign tui ko, cũng như bác ấy. Giờ thì biết tìm em nơi đâu :(
 
Em chịu được mà bác không chịu được là thế nào. Nếu thế từ đầu thà đừng nói ra, để con gái yêu thương, mộng mơ xong rồi thẳng tay chấm dứt, thật tàn nhẫn

Thì lúc ngỏ lời có nghĩ được thế này đâu cậu.Lí trí bị con tim điều khiển mà =_=

mình thấy không phải là bạn sợ chuyện không đi tới đâu mà phần lớn là bạn ngại rằng mình yêu kiểu này thì bản thân sẽ lỗ + khổ , có cái suy nghĩ thế trong đầu thì nói chia tay như mọi người khuyên đi cho em ấy khỏi phải khổ sở nữa vì cậu.

Người ta là con gái, ko sợ mà bác sợ ????

Mình thì cứng rắn được, chịu khó được, nhưng em nó là con gái , lại hay yếu lòng, liệu chịu đựng được bao lâu? Hơn nữa những lời hứa hẹn có cánh thường là nói ra trong lúc tình cảm dâng trào, nói vậy nhưng điều gì đảm bảo. Mình cũng từng hứa hẹn với em những điều hơn thế, nhưng rồi có những khi giận nhau, em nó bảo rằng rất sợ tương lai, rằng mọi việc không ai nói trước được điều gì - khiến mình từ đó ít nói hơn.

Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chia tay sẽ làm bạn thanh thản hơn?
Chia tay không hề khiến mình thanh thản, thậm chí có lẽ sẽ đau khổ một thời gian, nhưng chia tay là điều tốt cho cả hai phía. Tính em dễ thương, hòa đồng, được nhiều người để ý, hi vọng bên ấy em tìm đc người che chở thực sự, hơn là ngồi nghe những lời nói suông của mình.

Ôi khổ lắm bác ơi, thấy em dưới sign tui ko, cũng như bác ấy. Giờ thì biết tìm em nơi đâu
Em ở sign cậu xinh quá.Chúc cậu mau chóng tìm lại được ty của mình, và đừng như tớ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình.... đang yêu em nhưng không dám nói cũng như không đủ điều kiện. Bác có cơ hội thì hãy giữ gìn nó cẩn thận. My 5 cents các bác đừng quăng tạ.
 
Ậy, bậy nào, bác mà định cắt đứt thì dở tệ. Giờ đang làm việc ko nói nhiều được, mà bác cứ tiếp tục thôi, kẻo lại tiếc sau này :(
 
Bài này có vẻ phù hợp, đùa thôi chứ bác chủ thớt mà đã quyết tâm thì ráng cày tiền rồi nam tiến, không thì cắt ngay đau nhanh hơn là dằn vặt bác ạ
Ậy, bậy nào, bác mà định cắt đứt thì dở tệ. Giờ đang làm việc ko nói nhiều được, mà bác cứ tiếp tục thôi, kẻo lại tiếc sau này

Chia tay thôi bác à. :(( Hi vọng em nó chỉ đau khổ một thời gian ngắn, rồi tìm được người yêu bên đó, không thì hè này về cũng kiếm được ai tốt hơn nơi quê nhà.

Bài này có vẻ phù hợp, đùa thôi chứ bác chủ thớt mà đã quyết tâm thì ráng cày tiền rồi nam tiến, không thì cắt ngay đau nhanh hơn là dằn vặt bác ạ

Thôi thì đôi ta đành có duyên nhưng không phận. Chia tay trong lúc tình cảm đẹp thế này, hi vọng còn được làm bạn với em nó. Vì có được người hợp chuyện với mình thực sự rất khó

"...Tôi mong một người nào đó cho em được hạnh phúc hơn, vì tôi đã chẳng làm được cho em khi xưa... ♫ ♫ ♫ " :((
 
@chủ topic: đã nhìn hình em ý chưa.......nếu chưa thì tôi nghĩ nên kết thúc vì nc qua mạng......chỉ yêu vì cách nc.....vì giọng nói thì nên dừng lại......còn nếu đã thây mặt rồi thì bạn nên tiếp tục
 
Bậy bậy bậy, hết sức bậy bạ :-o

Try your best and you wont regret, bây giờ bác bỏ cuộc thì sau này nhiều lúc nghĩ lại sao lúc đấy mình lại không cố hết sức mình, biết đâu đấy chính là cuộc tình đích thực của mình thì sao :). Nếu không thành thì ít ra bác cũng tự nhủ rằng mình đã làm hết tất cả rồi, không có gì phải hối tiếc nữa.

Tôi mà vào trường hợp bác thì tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu :>
 
Tình yêu k dễ đến đâu bác à ...nó chỉ dễ đi thôi , nếu bác muốn ra đi thì điều này k khó chỉ bằng 1 câu BYE !..
Nhưng điều quan trọng ở đây là nếu bác tìm hiểu kỹ thêm về em nó , nếu e nó thật sự chung tình thì đây là 1 tình yêu đẹp và bác nên gìn giữ nó :) , yêu xa có cái hp of yêu xa đấy bác ạ...
Trường hợp này trước đây e cũng như bác , nhưng vớ phải 1 con đ" ra gì , e ở SG nhưng gốc bắc và yêu 1 con ở bắc đc 1 năm tròn thì e nó bảo chán và C.t ..........
 
Theo mình là chưa tìm hiểu kĩ ngoài đời và giữa 2 người vẫn đang trong giai đoạn hạnh phúc vui vẻ thì sao lại phải chia tay làm gì. Chưa thử làm sao biết được nó là tình yêu viển vông ?

Theo đuổi đến cùng, về sau kết quả có ra sao thì vẫn có thể cảm thấy rằng mình đã cố hết sức và theo đuổi hết mình ? Chứ đúng như bạn trên nói tình cảm thật sự bây giờ hơi khó kiếm

đấy.
 
Nên chia tay bây giờ ! Bạn nghĩ dc như thế là tốt lắm đấy ^^

Trường hợp này, nói thẳng là cách tốt nhất, nhưng nếu ko thể, hãy tỏ ra thờ ơ với her, her sẽ đau đấy, nhưng rồi sẽ nguôi thôi :)

p/s : Mình từng có 1 mối tình HN-SG cách đây mấy năm cũng chưa từng gặp mặt, chia tay năm lần bảy lượt, rồi quay lại với nhau, nhưng rồi rốt cuộc cũng lại vẫn là chia tay, vì nhiều lý do, chủ yếu là vì khoảng cách địa lý ^^
 
Nên chia tay bây giờ ! Bạn nghĩ dc như thế là tốt lắm đấy ^^

Trường hợp này, nói thẳng là cách tốt nhất, nhưng nếu ko thể, hãy tỏ ra thờ ơ với her, her sẽ đau đấy, nhưng rồi sẽ nguôi thôi :)

p/s : Mình từng có 1 mối tình HN-SG cách đây mấy năm cũng chưa từng gặp mặt, chia tay năm lần bảy lượt, rồi quay lại với nhau, nhưng rồi rốt cuộc cũng lại vẫn là chia tay, vì nhiều lý do, chủ yếu là vì khoảng cách địa lý ^^

Khó khăn không phải vì ngăn sông cách bể mà khó vì lòng người ngại cách bể ngăn sông ;)). Pooh đừng đem trường hợp của mình để khuyên người # như này :|

Where there's a will, there's a way :)
 
Sống hết mình về sau không nuối tiếc :>
 
Nếu chia tay bây giờ thì mình thấy là hợp lí, vì thật sự 1 tình yêu cách trở như thế có tiếp tục cũng khó đi đến đâu! Vì sao? Vì chắc bạn còn trẻ, còn là SV thì chưa thể có kinh tế dư giả dc, thế thì làm sao gặp mặt dc nhau, chẳng lẽ bạn để yêu nhau 2,3 năm trời rồi mới gặp mặt nhau à, thất sách! Chia tay bay giờ, khi tc còn chưa thực sự sâu đậm, có đau cũng sẽ đau ít!
 
Hình như có một lần ai đó trong box TS bảo mình: khoảng cách là gió còn tình yêu là lửa. Trước gió, ngọn lửa nào mạnh mẽ sẽ bùng cháy hơn nữa, còn ngọn lửa nào yếu ớt le lói thì sẽ bị dập tắt ngay lập tức, mong đệ tử của mình (cháu chủ thớt) ghi nhớ ;))
 
Nên chia tay bây giờ ! Bạn nghĩ dc như thế là tốt lắm đấy ^^

Trường hợp này, nói thẳng là cách tốt nhất, nhưng nếu ko thể, hãy tỏ ra thờ ơ với her, her sẽ đau đấy, nhưng rồi sẽ nguôi thôi :)

p/s : Mình từng có 1 mối tình HN-SG cách đây mấy năm cũng chưa từng gặp mặt, chia tay năm lần bảy lượt, rồi quay lại với nhau, nhưng rồi rốt cuộc cũng lại vẫn là chia tay, vì nhiều lý do, chủ yếu là vì khoảng cách địa lý ^^

bà Pu này đi đâu cũng thấy khuyên chia tay =.=!

@Optimus : cứ nói lên suy nghĩ của mình (ko phải nói chia tay nhé), rồi xem nó nghĩ sao, rồi 2 đứa nói chuyện xem có cách nào giải quyết ko
nếu ko có cách nào thì cùng nhau quyết định xem làm điều gì là tốt nhất (cái đó đó :( )
mình nghĩ yêu nhau thì cứ thành thật là tốt nhất thôi

ôi, thành thật vs tình yêu mà sao khó quá =((
 
Ngày xưa mình cũng quen 1 em qua au đi sừn. Nhà ở Nam Định, chia rồi lại hợp, điện thoại thì nó toàn điện. Sau này chia tay chỉ nhớ nó tặng mình 100k quà chia tay, Nạp vào cái sim mình mua để gọi cho nó, h sim đó vẫn còn 100k ngày xưa, coi như là kỉ niệm :)
 
Con gái tuy ngoài mặt thế nhưng bên trong lỡ là một ngừời chân thành và có niềm tin hết sức mãnh liệt thì sao, tớ cấm bác không được làm đổ vỡ lòng tin của nàng, ốiiiiiiiii khồồồồồồồồồồnnnnnngggggg =((

Thôi thì nói chuyện thẳng thắn một lần xem sao.

Và tự cho mình chút LẠC QUAN đi :-w
 
Ko phải Pu đem hoàn cảnh của mình áp vào, mà là thực tế những gì Pu đã trải qua đều cho thấy việc yêu như thế này là quá viển vông, ko có cơ sở vững chắc nào để có thể tin tưởng cả .... >"< [chả lẽ lại ngồi tâm sự chuyện ngày xưa =((]

Chẳng biết nói sao, nhưng hãy ở vào những trường hợp như vậy, mới thấy rõ dc những khó khăn mà ở ngoài nhìn vào ko thể nào phán xét hết dc ^^

@OP : Pu thấy OP xin lời khuyên như vậy, nhưng lòng đã quyết, thì hãy cứ làm theo những gì OP muốn, làm sao mà cảm thấy tốt nhất cho cả 2 thì hãy làm :)
 
Ở sing hả tên người máy :">
Học trường j, số đo 3 vòng, cao bao nhiêu, kg nặng bn?

đùa chứ .. cứ nói thẳng ra với em ý, rằng là như thế, đau 1 phát rồi thôi
p/s: câu tớ vừa nói ra rất nhiều người nói với tớ, nhưng tớ vẫn chưa làm được zzz

Riết ta chẳng biết mi có người yêu hay chưa, thấy mi cũng trăng hoa gớm lắm.

@người máy : tôi nghĩ là nên chia tay, cách trở quá xa như vậy ko có kết quả đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top