Để cho Leland sáng mắt chuyện Runan đã..ông còn mập mờ quá...
Thứ 1, Runan tị nạn xứ Welt, cứu được Sasha, hoàng gia Sasha nhờ Runan cùng hợp sức diệt bọn giặc trong giữ vững cơ nghiệp dòng Sutherland.
Thứ 2, Sasha nhờ kiếm tung tích cha mình và Runan cũng muốn quay lại quê hương, muốn vậy chắc chắn là phải đi ngang qua xứ Leda và Salia. Qua Leda thì Tia và Richard có nhờ hỗ trợ và dân chúng thì khổ vì quân đế quốc do đám lính của Barca cầm đầu nhũng nhiễu, thành phố Senne do ông thị trưởng kể khổ...Runan vì đáp lợi lời kêu cứu nêu ra tay trượng nghĩa và giúp sau đó rồi đi luôn.
Qua Salia thì Leonhart với Clarice nhờ cậy để chei61m lại dùm lâu đài do Salia bị chiếm đóng hoàn toàn (do giặc trong tiếp tay với đế quốc, chính là anh của hoàng đế Salia), 1 công đôi việc, Runan có sự trợ giúp của holmes đã giải phóng salia dùm cho hoàng gia Salia, còn cứu được cha Sasha khỏi vòng vây bọn đế quốc.
Thứ 3, quay lại Lieve phải đi qua các thành bang cùng quê hương, thấy dân khổ không lẽ bỏ mặc đồng hương chỉ chăm chăm về lại lâu đài của mình, Runan cũng giúp dân thoái khỏi sự cai trị độc ác của ngoại bang (Canan là ngoại bang vì đã chei61n từ lâu rồi nhưng sau này đã hòa bình giờ lại gây chiến do Zoa xúi), về đến quê cũ là Lazelia thì lại được phe trung nghĩa Canan nhờ giúp đỡ vụ Garzel, Runan theo quân liên minh làm nhiệm vụ riêng nhưng trước hết phải giải phóng toàn xứ Lieve theo lời kêu cứu của dân chúng (thân phận của Runan là con của coi như 1 vị lãnh chúa thôi, mỗi tên lâu đài tượng trưng cho 1 vùng đất) nên Julius đang cầm đầu phe đế quốc ở Lieve phải bị triệt hạtru7o71c, sau đó mới cứu toàn lục địa Liberia.
Clear?! (hy vọng ông hiểu rõ..Fox dở nhất vụ giải nghĩa...càng giải càng rối hay sao á...)
Quay lại Zeke đây.
Nếu Zeke từng là nô lệ thì
Zeke bị mất trí nhớ hình như thông tin mới...ổng lúc đến gặp Runan đã tự xưng là dân của 1 dân tộc bị đế quốc xâm chiếm và bắt làm nô lệ rồi đủ điều...vậy mà lại phục vụ cho đế quốc...rồi còn khoe những vết thẹo nói là do những trận đòn roi khi làm nô lệ lúc nhỏ cho Kate...dối trá!
Cha mẹ, người thân, hàng xóm thì bị đế quốc hành hạ bắt làm nô lệ, mình lại đi phục vụ cho kẻ thù của quê nhà...tội này lớn hơn tội phản lại bạn bè, cái này gọi là tiếp tay cho giặt! Tử hình luôn!
Còn vụ Zeke sao không đem nguyên đạo quân map gần cuối qua đánh map 10 thì cũng dễ hiểu thôi, chưa đủ lực:hug: quân hành quân đường dài sức cùng lực kiệt đã mệt mỏi rồi, phải đợi đến tận hang ổ quân địch kiệt quệ về sức lẫn tinh thần mới dễ xử lý, đó là cái bẫy của đế quốc. Cái chính nghĩa của Zeke là trung với chủ mới là sai lầm, Zeke đi theo 1 kẻ có dã tâm diệt chủng mà vẫn theo trong khi chính Zeke đã đi theo quân chính nghĩa từ những buổi đầu, không lẽ không rõ cái chính nghĩa ra sao? Người ta nói là quay đầu là bờ, hay cái gì mà vứt đao thành phật gì đó, nhưng Zeke là 1 kẻ ngu, ngu muội, không nhận ra đâu là nơi lý tưởng để phục vụ rồi còn bỏ cả tình yêu của 1 cô gái (dù là gái già chỉ là già hơn Sasha vài ba tuổi, Sasha cỡ 14 tuổi chứ mấy, đúng là 17t mà chưa có chồng thì phong kiến co là gái già, óng chề (=^o^=) )
Kate đúng là có chủ động tiếp cận Zeke nhưng Zeke đang làm gián điệp phải biết ẩn mình tránh những quan hệ cá nhân nhưng Zeke lại còn mở tiếng khoe này khoe nọ cho Kate để quyến rũ Kate coi như gợi lòng trắc ẩn luôn ẩn chứa trong tâm những người mang thân con gái, lợi dụng! Nếu mà loại này như bây giờ là những đứa đào mỏ, ai thích những kẻ lợi dụng thì vô đây post 1 bài...