Nói chung hết thuốc chữa với mấy cái loại tự coi là hiểu người nhưng thực ra là hiểu mình còn chưa nổi => chán...ko buồn nói nữa...
Asterteam ko hề sai lầm hay nói thẳng ra là tôi ko sai lầm khi đứng ra cãi nhau với những người tôi đã méng.... Trên thực tế chúng tôi có thể lặng lẽ tự luyện tập cũng như tự thảo luận với nhau => ko cần thiết phải cãi nhau về chuyện trong game làm gì với những người khác... như thế chỉ cần đến giải đấu thì dốc sức dành chiến thắng là xong....right??
Nhưng theo tinh thần sáng lập ra nhóm của Aster là dùng tinh thần xây dựng tập thể nhóm để phát triển và mở rộng phạm vi cho hội SC HN => để SC ngày càng được nhiều người biết đến và nhiều người chơi chung => làm mọi cách để gây dựng hội SC HN....(tôi chẳng qua sử dụng biện pháp gây xì căng đan như mấy ca sĩ và diễn viên thường dùng thôi mà

)
VÌ xét cho cùng thì có cố gắng đến mấy thì cũng vô ích vì trong hội còn có những ngừơi ko chịu hiểu thiện ý vì đơn giản đã bị cái tôi cá nhân và sĩ diện hão làm ngu muội chứ ko phải ngu muội vì game...

Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và khi giao hữu cũng ko hề tỏ thái độ ăn thua hay cay cú gì cho dù thua hay thắng mà cũng đã cố gắng hết sức để hàn gắn nhưng xem ra những chuyện đó là vô ích vì họ cứ một mực nghĩ rằng chúng tôi vì say mê game quá độ và máu ăn thua quá cao
@Chưa từng có bất cứ ai nói rằng tôn trọng ý kiến của I.N hơn những người khác mà chính các ông tự nghĩ như thế ! Nếu nhóm ông đã khó chịu từ lâu thì nói thẳng ra, ai cần các ông phải giả bộ này nọ ! Xét đi xét lại thì SC chỉ là 1 trò chơi, các ông cũng như mọi người thôi, cần có người để cùng chơi và cái ngu nhất của ông là KHÔNG HIỂU RA ĐIỀU ĐƠN GIẢN ĐÓ !@
Ông tự xem lại các topic cũ nhe'....vì tụi tui ko có cái hứng thú bới móc cái sọt rác topic cũ để lôi vái cái link cũ ra và sắp xếp theo kiểu cố tình như của Illu đâu => miễn tranh luận chuyện đó nhé...
CÒn chuyện biết nhau hay ko thì xin lỗi nhé Zerro... chỉ cần qua những lần tiếp xúc với ông + cái cách ông viết bài + từ ngữ của ông là tui quá hiểu rồi... tôi ko phải tự kiêu nhưng gần 6 năm làm việc bên ngoài + tiếp xúc với rất nhiều loại người khiến tôi cũng có chút cảm nhận về người khác cho dù ko cần tiếp xúc quá nhiều vì xét cho cùng thì những bản tính của con ngừơi đều thể hiện rất rõ nét qua cách nói chuỵên, cử chỉ, cách nói chuyện và đặc biệt là biểu hiện từ những việc tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất (đa số mọi người đều ko ngờ rằng chính những việc nhỏ nhặt nhất lại tố cáo cái bản chất thực sự bên trong sâu thẳm mà họ đã cố tình lấp liếm khi giao tiếp với người khác bằng những vỏ bọc cố tình tạo ra....)
@Các ông thích cãi nhau để cho box xôm và hot ư ? Vậy thì chất lượng ở đâu ra ? Những thằng thích gây sự cãi nhau xưa nay tôi chỉ biết Chí Phèo là có tiếng nhất, các ông thích học tập hắn sao ? Quả là khác người !@
Chúng tôi cãi nhau chứ ko gây sự.....ông nên xem lại các topic cũ đi nhé...
@Xét đi xét lại thì SC chỉ là 1 trò chơi, các ông cũng như mọi người thôi, cần có người để cùng chơi và cái ngu nhất của ông là KHÔNG HIỂU RA ĐIỀU ĐƠN GIẢN ĐÓ ! Tôi thấy các ông luôn luôn muốn lọ mọ chơi với bọn tôi nhưng chơi rồi thì lại nói xấu người này, chửi đểu người kia ! Các ông mấy tuổi rồi thế ?@
@Ha ha...Zerro nhầm rồi... nhóm tôi cần đối thủ để nâng cao trình độ chứ ko cần người chơi cho vui => chúng tôi mới cố gắng nâng các ông lên để mong các ông tiến bộ mong các ông cố gắng để phát hiện những cái mà chúng tôi ko phát hiện để chúng tôi còn học tập nhưng xem ra vô dụng.... hết thuốc chữa với mấy cái người lúc nào cũng coi như là mình cao hơn người khác, mình thông thái hơn ngừơi khác.... nhưng các ông xem lại mình đi... nói xấu ư?? nói đểu ư?? ai nói trước vậy ta?? Vậy cho nên đừng nói tụi tui nói đểu khi mà ai kia nói trước... nói xấu hử? nói Illu đánh tiêu cực là sai sao?? còn ai kia xấu thì tụi tui phải nói chứ (thẳng thắn và trugn thực mà

)
@Tôi thì thấy ông đúng là có vấn đề về trình độ nhận thức... chẳng lẽ tôi lại bảo tôi thương hại ông vì chính ông đang bị u mê bởi 1 trò chơi ? Ha ha ha... Các ông cứ cho rằng các ông chơi thật giỏi SC, đánh bại được I.N thì mọi người sẽ theo các ông hay sao ? Các ông cho rằng những người chơi SC là 1 đàn gà đàn vịt, con nào khỏe thì thành đầu đàn chắc... hơ hơ hơ, nghe cứ như chuyện oánh nhau tranh ngôi vị thời trung cổ ấy nhỉ ? Kết quả thực sự thế nào các ông đã thấy rồi đó... I.N cố nhẫn nhịn đến mấy thì cũng đến lúc không chịu được... Thẳng thắn và trung thực ư ? Ha ha ha... ông không xứng với mấy chữ đấy đâu, đừng nói ra mà ngượng !@
@ Trình độ nhận thức ?? Tôi thấy ko có vấn đề gì về vấn đề này cả vì tôi có nhận thức XH cao hơn những sinh viên hiện nay (điều này thì tôi khẳng định lắm đó vì thực tế chứng minh rồi

)
CÒn nói tôi u mê vì game thì lại nực cười quá đi... tôi chơi game từ rất lâu và đã từng một thời mê đắm game rất nhiều nhưng từ lâu tôi chơi game ở một cấp độ khác bình thường nhiều rồi... có thể nói tôi đã vượt lên trên 1 mức so với game thủ bình thường rồi => rất tự chủ và tự hào về chuyện đó => nói tôi u mê về game xem ra chẳng biết cái quái gì về tôi hết

Tôi ko cần ai theo tôi cả.... mọi người đều con người của chính họ => ko ai theo ai cả mà cái tôi cần là tinh thần tập thể và giúp đỡ để phát huy và tìm kiếm cái mới chứ ko phải là đi coi xem ai giỏi hơn ai...còn chuyện ko bằng lòng với Illu nếu có thì cũng chỉ là vươn lên và ko cam chịu thất bại thôi chứ ko phải là ghét bỏ gì vì suy cho cùng thì tôi cũng phải chấp nhận 1 điều là ko thể tồn tại 1 phong cách vừa đẹp lại vẫn có thể chiến thắng như trước đây tôi đã từng cố gắng vươn tới... cho nên bây giờ thắng làm vua còn thua làm giặc... => cái này thì ai cũng phải công nhận đúng ko??
@Kết quả thực sự thế nào các ông đã thấy rồi đó... I.N cố nhẫn nhịn đến mấy thì cũng đến lúc không chịu được...@
Tôi thấy ko có gì khiến Illu phải nhẫn nhịn cả vì ngoài việc khi đấu giao hữu với Fat thì Fat nó hay vạ miệng nói nhiều điều ko hay...cái này thì tôi đã nhiều lần nhắc nhở hắn rồi và lần nào đến chơi với Illu thì tôi + NGựa Ô cũng đều rất vui vẻ và còn cổ vũ cho Illu trogn những trận đấu quyết định với Fat đó thôi và những lúc như thế là những lúc Fat thua thê thảm nhất đó chứ... và từ lâu rồi tôi ko hề chỉ trích chuyện đánh tiêu cực của Illu nữa (vì tôi cũng đang dần bị lôi cuốn vào phong cách đó => ko nói đc gì

)...
Nói chung là chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi => những ai ko chịu hiểu thì cũng đành chịu thôi (chúng tôi thích hành động thực tế hơn là ngồi viết suông trên này)
Cho nên những đóng góp của chúng tôi đều là những thứ đã qua check trên thực tế chứ ko hề dùng những cái copy lại... những thứ rườm rà ko cần thiết thì viết nhiều làm gì??
Nói tóm lại là chúng tôi ko cần luyện tập với các ông thì vẫn có thể nâng cao trình độ vì trên thực tế các ông ko hề giúp được chúng tôi nâng trình độ => ko có ích gì khi luyện tập với các ông...=> ko chơi cũng nhi tria vô...
Nhưng tôi thấy nếu ko tổ chức giải thì chúng tôi vẫn sẽ là Aster đệ nhất bang đó => ko ai thắng được chúng tôi trogn giải thì các danh nghĩa khác xem ra chỉ là hữu danh vô thực và đừng có nói nó là của HN nhé vì như vậy nếu mà thua người ngoài thì xấu hổ cho HN lắm ( thủ đô yêu quí của VN ko thiếu anh tài đâu...) => HN ko chịu thua kém đâu....
