Nóng tính.

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
thì thử thay vì đập đồ thì tự cầm búa đập vào đầu mình đi :|
 
Cũng bị bệnh nóng tính và cáu bẩn.

Sút vỡ cái case máy tính cũ, ném xước cả điện thoại, may chưa hỏng :-<

Chuột thì đấm rầm mấy phát, mềm cả bên phải :-< (DA) . :-<
 
Đúng là lúc nóng lên rồi thì làm gì còn suy nghĩ được cái gì sáng suốt. Thế cho nên mới khuyên bạn NiZ là lúc nào nóng giận thì im lặng, ko nói gì nữa, đi ra ngoài dạo vài ba vòng, cho đến khi nào hạ hỏa thì hãy về, ko thì đi ra ngoài chỗ nào đó (bãi cỏ, công viên), rồi gọi điện kêu gf ra đấy, ở ngoài không khí thoáng hơn, cũng làm người bớt nóng đấy :D
 
Cởi truồng chạy long nhong cho đỡ nóng đê \m/
 
hic, em cũng nóng tính, ,gần như cái gì ko hợp ý là tự nhiên bực lên à :( cả ngày gần như là nhắn nhiều hơn cười (may mà chưa dập cái gì đáng giá vì chưa làm ra tiền) h chả biết sửa đổi = cách nào đây
 
Nóng tính thì nên tập chơi DotA với thế hệ thanh niên 9x VN hiện nay bạn à

Bảo đảm sau 2,3 năm rèn giũa như tôi. Bạn sẽ ko còn thấy những sự việc ngoài đời là đáng để nóng nữa =))

Giỡn cho vui chứ tôi cũng nóng lắm. Nhưng giờ bớt, mà cũng ko biết lí do tại sao nữa :|
 
uhm noi vậy thui các pa, mình hiền nên nhìu người làm wá nên mới vậy,sống ai mún đâu hoặc một cái gì đó cần phải thay đổi
 
Để tình hình sau 2 ngày cuối tuần này thế nào rồi lên báo cáo tiếp :'>
 
Ở với GF ah , vậy thì bổ sung ý của Triệu Mẫn : cùng nhau quay tay :">
 
Bác Niz trong sáng lắm, khó kêu bác ý quay tay được đâu:))
 
Bác Niz trong sáng lắm, khó kêu bác ý quay tay được đâu

Ở với GF thì skill quay tay giảm kinh lắm.

@NIZ: bớt ăn thịt đi,có hiệu quả lắm :D
 
mày nóng tính sao = tao, nhưng mà dạo này cũng đỡ roài, căn bản là phải chịu nhịn 1 tí, dần dần rùi quen. H chỉ thỉnh thoảng tao mới điên lên thôi :)
 
khi nóng giận bạn ko nên làm gì cả, bạn có thấy con tàu giăng buồm ra khơi khi trời giông bão chưa ?


nóng trong người uống trà Dr.Thanh \m/
(jk) :">


nghe metal ko xi nhê hả NIZ ;;)
 
trong cái xã hội toàn những kẻ hèn mạt này,ko phải ai cũng biết nóng tính ,và đc phép tức giận đâu.bạn nên tự hào vì bạn gián tức giận nhưng vấn đề là bộc lộ nó ra bên ngoài như thế nào thui .đó là cả 1 phong cách đấy.;))
 
khuyên bạn NIZ nên sắm một bộ dây xích cột vào đâu đó , sau đó mỗi lẫn tức giận tụ khóa chân tay lại , cách này vừa tập kiềm chế vừa ko hỏng đồ đạc , lại luyện được chân tay cứng rắn =))
 
Để tình hình sau 2 ngày cuối tuần này thế nào rồi lên báo cáo tiếp :'>

báo cáo nào \m/. còn nóng không ??? hay cháy trong buồng rồi :'>
 
Từ bé đến giờ từ bố mẹ hay bạn bè đều bảo mình là thằng lành tính,từ ngoại hình đến tính cách.
Nhưng ko hiểu sao nửa năm gần đây nóng tính kinh khủng,hay bây giờ cái câu "Hiền nhưng cục" nó mới đúng 8-}

Sống chung với gf nên cãi nhau cũng là chuyện thường,nhưng có nhiều lần quá khích là lại kết thúc bằng việc tớ đập 1 cái gì đó :((

Hỏng 2 cái điện thoại,1 cái HDD và vô số đồ nữa rồi...Hơn nữa cứ sau mỗi lần thế này,tình cảm nó lại mẻ đi 1 miếng.
Như hôm qua lại làm hỏng cái đèn 8-}

Lúc này ngồi bình tĩnh thì quyết tâm lắm,nào là kiềm chế này nọ,...nhưng cứ đến lúc ấy,chả hiểu sao máu cứ sôi sùng sục :((.Cứ phải đập vài cái gì đó thì mới hết cơn.

Ai giúp tớ trị bệnh này với :((
Ko sớm muộn gì cũng tách nhau ra ở riêng mất :|

Ông cũng giống tôi ở chỗ bực bội cái gì là lên cơn khùng điên , tui rất hỉu cảnh này :(
Nhưng thui , bình tĩnh rùi thì nhớ 1 câu " nóng trong người uống trà Dr. Thanh "

!
 
Giải pháp tạm thời là kiếm một cái bao cát, hễ có gì bực thì ra đó mà trút. Chứ ném đồ đạc thì có một ngày ông sẽ phải hối hận, vì mình ko kiềm chế được mà gây ra hậu quả cho người khác. Lúc đó có khi hối thì đã muộn... Nên tập thiền, yoga, hoặc đơn giản hơn nữa là tập thở bụng.
 
mình cũng có 1 đứa em gái , lúc học phổ thông thì ngoan hiền nhưng từ lúc năm thi DH bị ngừoi yêu rời xa,trựot DH Sư Phạm, tính tình nó thay đổi,chán nản và cực kỳ dễ nóng giận, nghe nó tâm sự mà ngừoi làm anh thấy đau lòng quá,ko biết làm sao đề giúp nó,chắc phải pót 1 Topic nhờ anh em tư vấn quá :(
 
nóng trong người uống trà "Dr Thanh" :|
 
Back
Top