[Nostalgia][Talk] NES 25th Anniversary

  • Thread starter Thread starter pow
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn đã chơi / xem người khác chơi bao nhiêu game trong clip (không cần biết tên game)

  • >70%

    Votes: 2 6.5%
  • 50% - 70%

    Votes: 8 25.8%
  • 30% - 50%

    Votes: 6 19.4%
  • 10% - 30%

    Votes: 5 16.1%
  • <10%

    Votes: 10 32.3%

  • Total voters
    31
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.

pow

Let Us Cling Together
Tham gia ngày
17/9/05
Bài viết
5,512
Reaction score
295
Ngày 18/10 vừa qua là ngày kỷ niệm 25 năm máy console NES (Nintendo Entertainment System, ở Châu Á nó được gọi là Famicom) được phát hành ở Mỹ. Hệ máy mà tôi và chắc rất nhiều người khác có rất nhiều kỷ niệm. Hệ máy mà theo tôi số game được coi là hay của nó phải nói là nhiều như quân Nguyên. Tiện có video clip rất hay ở dưới box TLC game online tôi mang nó lên đây và tạo topic để chúng ta cùng hồi tưởng :D

[video]fyyTrjr7f-4[/video]

Danh sách các game trong clip: http://nesguide.com/25/

Khá nhiều game nom quen, tôi nghĩ là tôi từng chơi / thấy người khác chơi xấp xỉ 50% số này.
 
Dân ta tiếp xúc nhiều tựa SNES hơn là NES thành ra mình cũng chỉ tầm gần 50% trong cái đống trên

Và đa số trong 50% là do đọc article,xem video clip...

Cái buồn cười là giờ mình mới biết hệ NES có stategy game :D,và RPG game với góc nhìn thứ nhất :">

Kết thúc cho sự hiểu biết kém cỏi của mình là mình chỉ nhận ra được duy nhất 1 bài trong cái soundtrack trong clip =))

//

http://nesguide.com/games/snakesrevenge/

Đọc description mình mới biết hóa ra mình đã chơi metal gear từ khá lâu :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Do điều kiện hồi nhiỏ hạn chế nên mình chỉ đc biết + chơi qua có khoảng hơn chục game trong số trên =((
Biết đc vài bài hát :P
Hồi nhỏ nhìn cái máy NES mà mơ ước :D
 
Mình nhận ra 46 game trong tổng số 749 game trong clip, vị chi là 6%.
 
ngày xưa nhà bán game nên hầu như tiếp xúc đc với rất nhiều game từ NES tới SEGA, xem lại cái clip này tự nhiên nhớ ngày xưa quá :((
 
Ngày xưa lúc PS1 mới nổi thì lúc đó mình còn vòi mua cái máy Nes cho bằng được, qua nhà bạn thì toàn chơi máy Nes không. Hồi xưa rất ghiền mấy trò trên máy này nhất là Contra, Double Dragon, Mario,.....
 
Nhận ra được Trên 50% , các bạn mua lại cái gameboy sp và cái super card , cop game nes vô thư giản cũng thú vị lắm
đỡ phải căng mắt trên tivi , tối qua đang chơi Final Fight và mấy game hồi nhỏ chưa phá đảo được , có slot save nên thích thì chơi
không thích thì nghỉ
 
Kỷ niệm máy NES/Famicon thế thôi chứ tôi sợ rằng hồi đó chưa chắc đã có ai được chạm vào cái máy này vì nhiều khả năng máy ở Việt Nam hồi đó toàn là máy clone do Trung Quốc sản xuất (tên là Micro Genius thì phải), băng cũng là clone luôn vì nếu băng gốc thì làm quái gì có chuyện 1 băng mà có tới 8 ~ 100+ trò.
 
Cũng có người chạm được chứ , nghe hồi đó mua tính bằng vàng đó , băng clone thì ~100 trò
nhưng băng xịn 1 trò từng thấy thằng bạn mua , nghe nó kể mua mấy trăm ngàn lận
giờ thích thì chạy ra chợ Nhật tảo mua có 120k khuyến mãi thêm khẩu súng :D
 
Năm 97 được mua cho 1 cái NES, băng lúc ấy còn mắc. 1 băng 7 trò giá 300k lận so với băng 100 trò chỉ có 30k.
Nhận ra đc 2 bản OST. Game thì tầm 30% , hic
 
Máy hồi đó sờ mấy cái ,chắc toàn hàng TQ . Nhớ hồi nhỏ chơi contra hay Mario lúc nhảy toàn giựt cái tay cầm . sau này máy mới tinh mà tay đã hỏng =) . Băng ghi là 100 trò cho oai nhưng toàn lặp lại =) . cả cái băng có được 2 trò tank với mario =)
 
Khoảng 95 -97 gì đấy cái máy tàu 300k, băng thì 60k thì phải :-?
Mấy đứa khu mình mỗi nhà 1 máy, băng thì chơi chán rồi đổi cho nhau ^^
 
mấy bạn cho hỏi tên game ở 10:19 và 10:28 là gì vậy??
 
Công nhận là đợt máy NES là nhiều kỉ niệm nhất , hồi đó có 1 cái băng 3 4 trò là sướng run người - càng ít trò thì càng chất , mấy băng vài trăm trò toàn đc 3 4 phút vứt đi .
Nhớ nhất hồi xưa chơi mấy trò bắn xe tăng , ninja rùa , ếch song long - muốn tìm lại mấy trò tuổi thơ mà hồi đó nào có biết tiếng Anh là gì , toàn dùng mấy tên như thế h cũng bó tay chả biết cái gì với cải gì nữa :D
Có lẽ niềm đam mê bắt đầu từ đây , có điều chả hiểu sao h PS3 Xbox360 rồi thì TV HD đầy đủ , muốn trò gì có trò đó mà cái cảm giác kô bao h đc như hồi xưa khi mượn đc mấy băng hay ...
 
Trước không hiểu sao mình lại có 1 băng SNES Star wars gốc dù không có máy :-??
Lâu quá rồi nên cũng chả rõ là ai cho, chỉ nhớ năm lớp 7 lục lại rồi tìm thấy, mang qua nhà thằng bạn chơi đc 1 lúc thì hỏng băng :))
 
Công nhận là đợt máy NES là nhiều kỉ niệm nhất , hồi đó có 1 cái băng 3 4 trò là sướng run người - càng ít trò thì càng chất , mấy băng vài trăm trò toàn đc 3 4 phút vứt đi .
Nhớ nhất hồi xưa chơi mấy trò bắn xe tăng , ninja rùa , ếch song long - muốn tìm lại mấy trò tuổi thơ mà hồi đó nào có biết tiếng Anh là gì , toàn dùng mấy tên như thế h cũng bó tay chả biết cái gì với cải gì nữa :D
Có lẽ niềm đam mê bắt đầu từ đây , có điều chả hiểu sao h PS3 Xbox360 rồi thì TV HD đầy đủ , muốn trò gì có trò đó mà cái cảm giác kô bao h đc như hồi xưa khi mượn đc mấy băng hay ...

cùng cảm giác với cậu và có lẽ đa số ai cũng thấy thế, ngày nay chơi games nó cứ sao sao ấy nó không còn là những niềm vui giản dị bằng ngày xưa khi còn nhỏ cùng ra ngoài chơi games, cùng trao đổi băng mỗi ngày đến lớp học, cùng chụm 3 chụm 7 lại phá 1 game :)). Games ngày nay không cho chúng ta cái cảm giác đó nữa + 1 phần mình đã quá già rồi :)), tụi trẻ sau này cũng không những niềm vui đó như tụi mình hồi đó đâu bởi vì công nghệ ngày càng phát triển mà :).
 
110/749 game đã từng chơi (nếu thêm game xem trên youtube có khi nhiều hơn 110), có những game chơi chưa được 1 ngày thì bị đòi mất cái băng 8-}, sau này mới biết có những game NES cũng phân vùng như ai kia :)), chỉ khác nhau nhân vật hay tên game. VD : Shatterhand hay Final Mission (2 game cực hay mà vẫn chưa về nước, 1 cái thì băng bị lỗi, 1 cái quá khó =.=). Mà cái list này vẫn chưa đủ đâu ;))
p/s: series Contra, Mario, Rockman chơi được hết các phiên bản :D
 
Công nhận là đợt máy NES là nhiều kỉ niệm nhất , hồi đó có 1 cái băng 3 4 trò là sướng run người - càng ít trò thì càng chất , mấy băng vài trăm trò toàn đc 3 4 phút vứt đi .
Nhớ nhất hồi xưa chơi mấy trò bắn xe tăng , ninja rùa , ếch song long - muốn tìm lại mấy trò tuổi thơ mà hồi đó nào có biết tiếng Anh là gì , toàn dùng mấy tên như thế h cũng bó tay chả biết cái gì với cải gì nữa :D
Có lẽ niềm đam mê bắt đầu từ đây , có điều chả hiểu sao h PS3 Xbox360 rồi thì TV HD đầy đủ , muốn trò gì có trò đó mà cái cảm giác kô bao h đc như hồi xưa khi mượn đc mấy băng hay ...

quá đúng. hồi trc đi lùng mua băng game toàn dựa vào tiêu chí ấy cả. băng có game càng ít thì càng hay. quả thật với thế hệ như mình thì NES vẫn là kỷ niệm khó quên nhất. giờ thỉnh thoảng vẫn lấy game Tsubasa ra chơi :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top