pokokichi
Youtube Master Race
Tên topic không liên quan đến bài viết cho lắm ,chẳng qua là chút tâm sự lúc gần nửa đêm
Cảm ơn mọi người vì đã đọc :)
Cô ấy là bạn học từ cấp 2 với mình. Hồi đó 2 đứa cũng không thân nhau lắm, coi nhau như bạn bình thg thôi. Lên cấp 3, 2 đứa học cùng trường nhưng cũng ít gặp, thỉnh thoảng ở trường có dạ hội hay dịp gì thì mới thấy nhau.
Nhưng lên đh thì khác hẳn, hồi đó mới thi đỗ đại học xong, cả lớp rủ nhau đi biển 3 ngày. Nguyên 2 đêm đó thì 2 đứa thức trắng, nằm nói chuyện kể lể đủ thứ từ trên trời dưới đất blah blah ( lớp mình thoải mái lắm, con trai con gái ngủ chung hết chả sao, thậm chí có lúc 2 gái 3 trai nằm úp thìa trên cái giường bé tí =.=, mọi người đừng hiểu nhầm)
Sau đó thì 2 đứa thân nhau hơn, thỉnh thoảng đi ăn uống, cafe các kiểu, đi chơi thiếu chân cũng gọi đi cùng cho có hội. Mỗi lần đi là mỗi lần 2 đứa thoải mái kể lể than vãn chuyện tcảm các thứ ra
Cô ấy được nhiều người theo, nhưng chưa thích ai, toàn kêu là bị vô cảm. Mình thì thích nhiều người nhưng không ai chịu theo
. Qua 2 lần đơn phương với 2 đứa bạn rất thân nhưng đều fail, thì có lẽ cô ấy là người duy nhất mình có thể hoàn toàn thoải mái tâm sự sau mỗi lần thất bại đó...
Đôi khi mình nghĩ, liệu có khi nào mình thích cô ấy rồi không. Mình vẫn ngờ ngợ đó là không phải. Đến tầm cách đây 3 tháng thì cô ây bảo là có 1 thg đang cưa =.=, cô ấy hỏi mình là thg ấy tấn công rất mạnh, cô ấy cũng không biết có thích thg đấy không nữa. Bảo là từ chối nó thì không nỡ vì thg đấy cũng khá thân ( bạn ĐH ) còn đồng ý thì cũng không đành. Lúc đấy bối rối quá, mình cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nói là " làm theo gì mà m thấy nên làm là được, tự m rồi sẽ tìm ra câu trả lời ". Mấy ngày sau
cô ấy bảo là đã từ chối rồi nhưng thấy hơi áy náy. Lúc đấy mình thấy đau tim thật sự, đau thật chứ không phải nói cho có đâu
Mới biết là hình như mình thích thật rồi.
Sau đó mình cũng hay rủ đi chơi nhiều hơn nhg có vẻ lúc này cô ấy muốn tránh mình, 5 lần rủ thì 4 lần kêu bận với ngại
Mình cũng băn khoăn về cái này nên bảo là hay chơi trò vợ chồng ảo 1 tuần theo mấy đứa trong lớp cho đỡ buồn ( tại lớp mình đọt ý chơi trò này cũng nhiều =.= ) thì kêu là không chơi và bảo mình có vđề
1 tuần trc, cô ấy lại bảo là có bạn của bạn có hỏi là làm bạn gái. 2 người thì toàn đi theo hội, mới đi ăn có 1 lần. Cô ấy bảo chán chán nên định xõa đi cho thử xem. MÌnh lúc đấy cũng không biết nói gì, chỉ bảo là nên nghĩ kĩ :)
! tiếng trc, đã set relationship
Mình có cảm giác như đánh mất thứ gì quan trọng lắm vậy :)
Viết vài dòng, hy vọng sẽ thấy thoải mái hơn :)
Cảm ơn mọi người vì đã đọc :)
Cô ấy là bạn học từ cấp 2 với mình. Hồi đó 2 đứa cũng không thân nhau lắm, coi nhau như bạn bình thg thôi. Lên cấp 3, 2 đứa học cùng trường nhưng cũng ít gặp, thỉnh thoảng ở trường có dạ hội hay dịp gì thì mới thấy nhau.
Nhưng lên đh thì khác hẳn, hồi đó mới thi đỗ đại học xong, cả lớp rủ nhau đi biển 3 ngày. Nguyên 2 đêm đó thì 2 đứa thức trắng, nằm nói chuyện kể lể đủ thứ từ trên trời dưới đất blah blah ( lớp mình thoải mái lắm, con trai con gái ngủ chung hết chả sao, thậm chí có lúc 2 gái 3 trai nằm úp thìa trên cái giường bé tí =.=, mọi người đừng hiểu nhầm)
Sau đó thì 2 đứa thân nhau hơn, thỉnh thoảng đi ăn uống, cafe các kiểu, đi chơi thiếu chân cũng gọi đi cùng cho có hội. Mỗi lần đi là mỗi lần 2 đứa thoải mái kể lể than vãn chuyện tcảm các thứ ra

Cô ấy được nhiều người theo, nhưng chưa thích ai, toàn kêu là bị vô cảm. Mình thì thích nhiều người nhưng không ai chịu theo
. Qua 2 lần đơn phương với 2 đứa bạn rất thân nhưng đều fail, thì có lẽ cô ấy là người duy nhất mình có thể hoàn toàn thoải mái tâm sự sau mỗi lần thất bại đó...Đôi khi mình nghĩ, liệu có khi nào mình thích cô ấy rồi không. Mình vẫn ngờ ngợ đó là không phải. Đến tầm cách đây 3 tháng thì cô ây bảo là có 1 thg đang cưa =.=, cô ấy hỏi mình là thg ấy tấn công rất mạnh, cô ấy cũng không biết có thích thg đấy không nữa. Bảo là từ chối nó thì không nỡ vì thg đấy cũng khá thân ( bạn ĐH ) còn đồng ý thì cũng không đành. Lúc đấy bối rối quá, mình cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nói là " làm theo gì mà m thấy nên làm là được, tự m rồi sẽ tìm ra câu trả lời ". Mấy ngày sau
cô ấy bảo là đã từ chối rồi nhưng thấy hơi áy náy. Lúc đấy mình thấy đau tim thật sự, đau thật chứ không phải nói cho có đâu
Mới biết là hình như mình thích thật rồi.Sau đó mình cũng hay rủ đi chơi nhiều hơn nhg có vẻ lúc này cô ấy muốn tránh mình, 5 lần rủ thì 4 lần kêu bận với ngại

Mình cũng băn khoăn về cái này nên bảo là hay chơi trò vợ chồng ảo 1 tuần theo mấy đứa trong lớp cho đỡ buồn ( tại lớp mình đọt ý chơi trò này cũng nhiều =.= ) thì kêu là không chơi và bảo mình có vđề
1 tuần trc, cô ấy lại bảo là có bạn của bạn có hỏi là làm bạn gái. 2 người thì toàn đi theo hội, mới đi ăn có 1 lần. Cô ấy bảo chán chán nên định xõa đi cho thử xem. MÌnh lúc đấy cũng không biết nói gì, chỉ bảo là nên nghĩ kĩ :)
! tiếng trc, đã set relationship

Mình có cảm giác như đánh mất thứ gì quan trọng lắm vậy :)
Viết vài dòng, hy vọng sẽ thấy thoải mái hơn :)
