Tính để đến 30 nhưng coi như mừng Noel nhé

, tuần sau ngày này sẽ post chương kế
Chương IX: Giải phóng
1/ Khi đã nắm trong tay con cờ để triệt tiêu quân đoàn của Roger , cái Eugen phải đối đầu kế tiếp là bức tường phòng thủ kiên cố của Silean vĩ đại. Nói sơ qua về địa lý , 1 bờ hào bao bọc lấy thành trì với 3 cổng vào, trong đó cổng phía Bắc và Đông đặc biệt được bố trí hoàng loạt cung thủ và những chiến xa hạng nặng có khả năng quét sạch 1 đạo quân , còn lại cổng Tây Nam thông ra bìa rừng dùng để thoát hiểm , với địa thế khá phức tạp ko thích hợp cho bày binh bố trận .
Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu và các chiến thắng liên tiếp gần đây, việc đánh bại Silean ko phải là giấc mơ quá xa vời khi Eugen đã tuyên bố như cột trước cuộc họp sẽ chiếm gọn thủ đô của Welt chỉ trong 1 ngày đêm.
Kể 1 chút về cô công chúa Sasha. Từ khi nhận được cây sáo của hoàng hậu gửi, hàng ngày vẫn ra bờ suối ngồi nghiên cứu nhưng chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Trách mình quá vô dụng, cô ném mạnh hòn sỏi xuống lòng sông , bóng của cô tan ra dưới nước, cùng lúc cô thấy bóng 1 người khác đằng sau.
-Mahter !!!
Vị nữ tướng uy nghi nở 1 nụ cười thật hiền diệu , ngoài lúc luyện tập ra, hẳn Mahter là 1 cô gái rất dịu dàng , lấy tay vén mái tóc lượn sóng sang 1 bên, cô ngồi xuống bên cạnh Sasha.
-Công chúa buồn à ?
Dù là chỉ mới quen, nhưng trong ánh mắt của Mahter thật ấm áp, Sasha cảm thấy tự nhiên như 1 người trong gia đình, cô kể hết tâm sự của mình:
-Em vô dụng quá, em ko giúp gì được trong đoàn quân, nhìn mọi người ra trận em mún mình thực sự mạnh mẽ hơn để có thể được như thế . Nhưng… kiếm thuật của em ko giỏi như Kate , lại hay bị bệnh tật – Sasha thở dài –….. ngay cả cây sáo mẹ em gửi em cũng ko thể hiểu được .
Nhìn cây sáo 1 lúc, Mahter chợt suy nghĩ 1 điều gì đó , cô hỏi nhỏ :
-Công chúa có muốn bay không ?
-Sao chị hỏi như thế ?
-Vì hoàng hậu đã tặng công chúa 1 đôi cánh đấy
-Đôi cánh ? –Sasha tròn mắt ngạc nhiên.
-Đây là sáo để triệu tập thiên mã, công chúa bít không ?
-Nhưng em đã thổi nhiều lần mà có thấy gì đâu ?
-Hãy dùng chính trái tim của mình, bằng tất cả tình yêu , hãy lắng nghe thiên nhiên nói, công chúa sẽ tìm được cho mình 1 bản nhạc tốt nhất .
“Bằng tất cả trái tim”- Sasha nhủ thầm – cô nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng gió thì thầm qua làn tóc , cô bắt đầu đưa sáo lên miệng. Giai điệu thật ngọt ngào , len qua từng tán lá rung rinh và bãi đá ngầm róc rách nhưng vẫn ko mất cái chất thuần khiết . Âm thanh bắn lên tận bầu trời , theo chuyển động của gió lan tỏa khắp nơi. Đánh thức 1 sinh vật đã ngủ quên từ lâu trong các đám mây, con thiên mã hất tung người lao tới nơi phát ra tiếng sáo . Chỉ vài phút nó đã đứng cạnh bên Sasha và đưa mắt nhìn cô dịu dàng.
Trong vô thức, Sasha mê mẩn vuốt chiếc bờm trắng như tuyết , vuốt tới đâu, cô cảm nhận sự thân thuộc với sinh vật này . Quá thích thú, cô ồm chầm lấy nó hét to:
-Woaaaaaaa, nó đẹp quá , nó là của em phải không ? – Sasha mở to mắt hỏi Mahter
Đáp lại 1 cái gật đầu nhẹ nhàng , Mahter bắt đầu dạy cho cô từng bước làm quen. Sasha cảm thấy thích thú với danh hiệu mới, 1 Pegasus Knight , và là Pegasus Knight đầu tiên của Welt.
2/ Ko riêng gì bên phía Marlon sẵn sàng cho cuộc chiến, trong thành Silean cũng đang ra sức củng cố hàng phòng thủ vững chãi của mình hơn chục năm qua. Chứng minh cho điều đó là hàng loạt những chiến xa đang được lắp cung tên và kiểm tra toàn diện trước khi đưa vào vị trí. Được làm từ thép cứng toàn bộ trừ bánh xe, những cỗ chiến xa có thể liên tiếp bắn tên thông qua 1 nòng súng, trong trường hợp xáp lá cà có thể cải tiến tốc độ để càn quét bất cứ thứ gì trước mặt, là 1 thứ vũ khí nguy hiểm mà ko phải bất kì ai cũng rành rọt.
-Thomas, những chiếc xe này thế nào rồi – Tên đội trường với hàm râu vểnh thét lớn về phía người đàn ông đang lau chùi bộ vỏ xe.
Ko quay lại, chàng trai đáp cụt ngủn:
-Tốt
-Liệu hồn, chúng ta cần chúng cho trận chiến sắp tới, ngài Sniff ra lệnh xử tử những ai chểnh mảng vào lúc này
Đưa tay lên sửa lại chiếc khăn buột đầu, y nói như đùa cợt:
-Vậy ngài nên cần thận cái đầu của mình
-Ngươi …..thái độ của ngươi thật ngạo mạn. Ngươi nghĩ ko có ngươi thì chúng ta sẽ ko kiếm được ai rành về chiến xa hơn à
Dứt câu nói , người có cái tên Thomas đã lao tới gần hắn, trừng con mắt nói lớn giọng:
-Phải
Bị anh hớp hồn, tên đội trường chạy lùi ra sau, miệng lắp bắp:
-Ngươi…chờ đấy
Và típ đó chỉ là 1 làn khói cùng tiếng bước chạy như gió của hắn. Thomas cười ngạo rồi quay lại công việc của mình. Anh cảm thấy chán nản và rỗng tuếch, anh mún về lại quê hương. Cái cảm giác xa nhà luôn túc trực bên anh từ lúc đầu quân, anh hứa, sẽ bỏ tất cả sau cuộc chiến này để được gặp người thân và bè bạn. “Làng Torus của tôi ơi “
3/
3 ngày sau , đại quân của Marlon đã tập kích vào Silean, mở đầu cho 1 dấu chấm hết . Với lực lượng tinh nhuệ của khinh kị Horidon và Flogeru , Eugen tự tin chia quân thành 2 cánh với ý đồ phá tung cả 2 mặt Bắc và Đông, đồng nghĩa với việc đối đầu toàn diện với Silean nổi tiếng là vững chắc nhất nhì đại lục. Eugen đã quyết định thử thách chính bản thân mình với kinh đô Afraham đại diện cho toàn xứ Welt, với ý định chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử sau này .
Cánh quân đầu tiên tấn công vào mạn Bắc do Runa, Raffin , Narron và đội quân xạ thủ của Ruka . cánh thứ 2 tập kết trước bờ Đông do Ahkis, Kreis , Gado cùng tập đoàn pháp sư của Maruju. Nhưng tất cả đều án binh bất động, họ đợi, đợi “gió đông”.
Đội quân du kích của Julia lại tiếp túc viết thêm 1 chiến tích cho mình. Đột nhập vào thành Silean từ lâu, những binh lính tinh nhuệ ngụy trang ở các nơi hiểm yếu , ngay khi pháo hiệu được bắn lên, cuộc đột kích từ nội bộ xảy ra nhanh chóng. Họ nhanh nhẹn leo lên các tường thành khống chế binh lính và áp sát vào các cổng thành. 1 bóng người di chuyển vượt qua khỏi tốp, lướt qua tất cả , cắt ngang mọi thứ trên đường, Julia dễ dàng hạ cầu treo xuống và mở cổng thành phía Đông, tương tự cổng phía Bắc cũng đã thông. Đại quân bắt đầu tràn vào như thác lũ.
Đội xạ thủ của địch sau đợt hoảng loạn cũng đã lấy lại đội hình, vội giương cung bắn trả. Nhưng bấy nhiu thời gian đã đủ cho phi đoàn thiên mã của Mahter áp sát. Những chú ngựa trắng như tuyết lao thẳng từ bầu trời xuống tựa hồ 1 cơn mưa đá phá nát mọi thứ. Mahter vẫn tiên phong như trước, cô ko quên trông coi cô công chúa Sasha lính mới , dù chỉ là mới thông thạo được vài ngày nhưng cô bé quả thật có tư chất.
Nhắc về phía Julia, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại bị vây giữa 1 trùng quân địch , cô mau chóng rút chạy nhưng lại bị hàng loạt những mũi tên bắn tới tấp khiến cô ko 1 phút nào nghỉ. Một chút sơ suất, mũi tên sượt qua cánh tay làm cô buông cả thanh kiếm. Cái đáng sợ hơn cả chính là vết xước trở nên thâm đen, mũi tên có tầm độc , Julia cảm thấy thân người mất hết sức mạnh , tay chân bải hoải, cô khụy xuống nhìn những tên lính xung quanh như đang mún ăn tươi nuốt sống, cô sợ……. và cô hy vọng.
1 cơn gió thổi tới … cô chờ đợi, nhưng không… nó chỉ là 1 cơn gió bình thường , lạnh lùng lướt qua rồi biến mất . “Mình thật ngốc” , Julia cười thầm rồi gục người lịm đi . Trong cái bóng đêm mịt mù cô nằm mơ, cô thấy anh, chậm rãi tiến lại gần, vẫn con mắt vô hồn nhưng trái tim thì ấm áp biết bao ….Vega…..
4/ Đại quân 2 cánh ập vào sâu bên trong, khi xạ thủ đã bị khống chế hoàn toàn, vấn đề còn lại chỉ là những cỗ chiến xa bọc thép. Ở mặt Đông, dàn thành 1 hàng ngang, các chiến xa của chúng bắt đầu nã tên xối xả vào đội quân khinh kị. Trong hỏa chiến, 2 bóng người ngựa bay ra khỏi đoàn quân, Kreis và Ahkis tả xung hữu đột vào thế trận kẻ địch , các chiến xa bị rối loạn đội hình giương nòng súng vào nhau bắn loạn xạ chỉ nhằm hạ gục 2 chàng trai.
Chính xác đến từng giây, đạo quân thuật sĩ của Maruju lập tức nhân cơ hội tạo thành các cơn bão phá nát những cỗ máy tưởng chừng như bất khả xâm phạm. Cổng phía Đông đại bại hoàn toàn
Trái lại hoàn toàn , cổng phía Bắc gặp nhìu khó khăn hơn cả, các chiến xa được chỉ huy rất tài tình , xoay chuyển đúng lúc và nã tên chính xác , tất cả là nhờ có Thomas lãnh đạo, bậc thầy về công nghệ. Cả đại quân phải lùi lại trước khí thế áp đảo của các cỗ máy khủng khiếp này. Đang hí hửng nhìn kẻ địch chỉ bít đứng từ xa trông lại, Thomas ko phát hiện 1 bóng đen đang lao tới áp sát chiến xa của mình, hắn nhảy lên đầu xe rồi mau chóng chui tọt vào bên trong . Đến khi bị 1 cú cốc đầu đau điếng , Thomas mới quay lại nhìn kĩ tên xâm nhập
-Tên khốn Thomas , sao mày lại đầu quân cho bọn chúng chứ hả ? – Batsu gồng cánh tay lực lưỡng cùng lưỡi búa bén ngót nhìn trừng trừng vào anh.
Thomas chỉ hơi bất ngờ nhưng rồi anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười vang thành tiếng dài , làm Batsu chằng hiểu gì cả.
-Mày đã trở thành lính hồi nào vậy hả, nhìn cái huy hiệu của mày kìa, Lính tiên phong cơ đấy , mày làm tao chết cười mất thôi .
Batsu nhăn mặt, cười gặng, nhìn tên Thomas chỉ mún cho 1 búa vào đầu nếu hắn còn cười cái kiểu đấy :
-Mày cười đã chưa hả ? Giờ mày tính sao đây, đánh nhau với tao à ?
-Bên mày có gì vui không ? – Thomas cười lém lỉnh.
-Có cái búa của tao đây, giỡn mặt hả ? – Batsu mắt hình viên đạn làm anh ngưng đùa, vội chuyển thái độ
-Tao cũng chán làm việc cho những kẻ háo danh ở đây rồi, nếu được tao qua chỗ mày thử xem sao , chứ đánh nhau với mày tao chỉ sợ em Plum buồn thôi .
-Mày cũng hiểu chuyện đấy nhỉ, thế mà tao cứ tưởng sẽ được hành hạ mày tả tơi chứ .
-Mày nên nhớ tao đã thắng mày 50 lần trong 99 lần giao đấu .
-Thì tao đang tính lần này là 100 đây, và tao thắng, tất nhiên – Batsu cười ha hả. Thomas cũng cười theo.
-Thôi nào, vậy giờ mày tính làm gì ? – Batsu đưa mắt nhìn ra bên ngoài
-Coi tao đi , mày sẽ được mở tầm mắt với chiến xa Rocket III cải tiến siêu siêu cấp của tao.
Ngay sau câu nói, khí từ sau xe phụt mạnh, 2 bên chiến xa dựng lên gai nhọn, xe tăng tốc cực mạnh càn quét lên những chiến xa khác của địch . Nhìn từ xa thấy bên địch có điều bất thường, Runan ra lệnh cho cả đoàn quân tấn công . Thanh “nhị sát thần kiếm” tỏa sáng, đường gươm đi tới đâu sắt thép nóng chảy ra tới đó, Narron và Raffin nhìn theo mà ko khỏi thán phục. Đội chiến xa tiên phong bị phá hủy, cánh bộ binh của địch ờ sau lập tức lao lên ứng cứu, hàng loạt mũi tên bay khỏi vỏ từ đội quân xạ thủ thiện chiến của Ruka. Binh đoàn thiên mã cũng tỏa ra chi viện cho 2 mặt , sẵn sàng đưa thương binh rút lui an toàn về lại quân y của Lee , Ehteh và Plum được lập ngay gần đó.
5/ Cuộc tấn công từ 2 cánh của Eugen đã đi được 2/3 chặng đường, nhưng dù lot vào bên trong Silean, cuộc chiến vẫn ko mất đi tính khốc liệt của nó. Đạo quân Marlon-Runan 1 mặt phải chiến đấu với địch, 1 mặt phải bảo vệ những người dân trong thành cho nên đã khó càng thêm khó , các mãnh tướng như Ezekiel, Gado, Kreis, Ahkis…phải liên tục di chuyển để điều khiển đội hình trong từng con đường, góc hẻm… cũng may có Sasha với lợi thế trên cao nắm bắt tình hình và chỉ huy toàn cục khá gọn gang, cánh quân dần dần áp sát vào hoàng cung.
1 trở ngại khác ập tới, từ cổng thành thứ 3 phía Tây Nam , 1 đạo quân kị binh hùng dũng của địch lao lên chi viện , và người đi đầu ko ai khác là “kị sĩ trắng” Roger. Ko hổ danh là những chiến thần của Xanas, đội quân của Runan mau chóng bị áp đảo. Roger dẫn quân tiên phong đột phá ra ngoài thành. Các mãnh tướng lần lượt giao đấu với anh nhưng ko cách nào ngăn chặn sức mạnh ánh sáng chảy trong người Roger . Đang lao lên khí thế, con ngựa của Roger như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, hí lên lồng lộn. Trước mặt anh là 1 bộ giáp đen kịt từ người tới ngựa, mùi tử khí bốc lên từ ngọn kích tím thẫm, Siek im lặng nhìn về phía anh.
-Ta nghe nói những kị sĩ của bóng tối đã mất tích từ sau cuộc Thánh chiến, hôm nay ta lại gặp 1 Dark Knight đang tồn tại ở đây, trong đội quân của Marlon.
-Mọi người đều nói ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối , nhưng chẳng ai bít kẻ thù duy nhất của ánh sáng lại chính là bóng tối. Paladin và Dark Knight là 2 trường phái đối lập nhau hoàn toàn, ta cũng muốn có 1 sự phân định rõ ràng – Siek lạnh lùng chĩa thanh kích tím về phía Roger – Siek của binh đoàn viễn chinh số 4 .
-Roger chúa thành của Xanas
Dứt lời, 2 con ngựa lao tới, 2 mũi kích chạm nhau . Siek bất ngờ bị 1 nhát đâm thẳng vào ngực trái , anh lùi lại ôm lấy nơi bị thương.
-Cẩn thận với Tiên phong , ngươi sẽ mất mạng nếu như quá vội vàng , ta học được điều đó từ 1 người bạn đấy – Roger mỉm cười nhớ lại trận đánh ở rừng tuyết Xanas.
Siek im lặng ko đáp, thanh kích tím thẫm trở nên 1 màu máu, Siek đã đủ điều kiện để phóng thích Fury . Cảm thấy sát khí , Roger vội cẩn thận hơn. Đôi mắt Siek chuyển sang 1 màu đỏ, con ngựa phóng hết tốc lực , mũi kích lóe sáng đâm thẳng tới trước mặt kị sĩ trắng. Chuẩn bị trước từ lâu, Roger lập tức sử dụng Vô hình thuẫn ngăn cản, nhưng áp lực của mũi thương cực mạnh , phá nát tấm khiên không khí trúng vào giữa ngực Roger, hất anh té thằng xuống ngựa.
Mọi chuyện tưởng là sẽ kết thúc, nhưng Roger vẫn có thể đứng dậy được, sát thương đã được Vô hình thuẫn giảm bớt, tuy vậy máu từ vết thương Siek gây ra ko hề nhẹ chút nào.
-Fury là lấy sức mạnh từ nỗi đau để biến thành lực phá hoại kinh khủng nhất, ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết chứ - Siek lớn giọng
-Cám ơn ngươi
-Vì điều gì ?
-Vì ta đã lĩnh hội được Fury , tuyệt kĩ mà từ lâu Roger này nghiên cứu – Anh nở 1 nụ cười tự tin, đến nỗi Siek cũng phải e dè.
Siek càng lo lắng hơn khi thanh kiếm của Roger dần dần lóe sáng , áp lực ngược trở lại kị sĩ đen . Mũi kiếm của Roger đã chứa đựng đủ lực phá hoại , có thể phá nát bất cứ thứ gì nó đi qua . Siek cười, ko phải nụ cười tùy hứng, mà là của những kẻ mạnh . Điều làm Roger kinh ngạc ngay sau đó là sức mạnh của Fury dần dần bị mất đi , thanh kiếm trở lại bình thường. Chưa kịp định thần thì đã thấy Siek lao tới giương kích đâm , anh vội vã sử dụng Vô hình thuẫn nhưng lạ thay ko có tác dụng , ăn trọn 1 đánh vào vùng vai .
-Cảnh giới tối cao của những kĩ năng chính là hóa giải mọi kĩ năng, ngươi chắc đã nghe qua Immune – Siek ôn tồn giải thích.
Roger gắng gượng đứng dậy, thanh gươm như mún gãy nát khi bị mũi kích tím chạm phải. Anh giờ ko thể dựa dẫm vào Tiên phong, Vô hình thuẫn hay Fury nữa, nhưng anh còn 1 thứ mà Siek sẽ ko thể nghĩ tới, chính là sức mạnh tình yêu với Mel . Mel đang ờ trong thành kia, đang chờ anh tới , anh ko thể gục ngã bây giờ, ko thể…..
-1 lần nữa nào Siek - Nói rồi anh lao tới bất chấp vết thương túa máu. Siek bàng hoàng trước sức mạnh đang bộc phát của Roger , như 1 cơn sóng mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ mà dù có dùng Immune cũng ko thể hóa giải được . Và kết quả của nó là Siek phải ăn trọn 1 đường kiếm lên giữa ngực, cắt đứt 1 phần giáp .
-Thú vị, thật thú vị - Siek nhìn máu của mình rồi bật cười . Roger chợt có nhiều thắc mắc và câu hỏi xung quanh con người này , 1 con người với quá khứ bí ẩn.
-Roger, Roger
Anh mừng rỡ nhìn Mel đang chạy tới , cô vẫn bình an , cả 2 ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách . Nhìn thấy cảnh này, Siek lẳng lặng bỏ đi, anh đã bít sức mạnh thật sự của Roger là gì , 1 ngày nào đó, anh cũng sẽ tìm được cội nguồn sức mạnh của mình.
-Anh xin lỗi đã để em cực khổ mấy ngày qua – Roger nhìn Mel trìu mến
-Ko, anh mới là người khổ nhất , em luôn tin anh sẽ trở lại đón em – Mel ngấn lệ, Roger nhìn vào cặp mắt thiên thần mà ko khỏi chạnh lòng, anh ôm chặt cô như mãi mãi ko muốn mất đi cặp mắt này.
-Ỗn rồi nhỉ Roger – Runan bước tới chúc mừng
-Ngài hẳn là vương từ Runan của xứ Horidon, cám ơn ngài về tất cả.
-Những việc làm của tôi so với những gì anh làm thật ko dám so sánh , vậy mong anh làm thêm 1 việc nữa .
-Tôi hiểu – Roger quì xuống thi lễ - binh đoàn kị binh Xanas đặt dưới sự điều động của vương tử.
6/
Cục diện trận chiến đã nghiêng hẳn về 1 phía, với sức mạnh từ đoàn quân của Roger, đại quân Marlon-Runan ko khó khăn gì tiến thẳng về phía hoàng cung, nơi mà tên Sniff lúc này đang hoàng loạn tìm đường tháo chạy . Trong lúc cấp bách, hắn nhớ tới con át chủ bài của mình, vôi dắt lính tới cung hoàng hậu ý định sẽ mang bà ra làm con tin. Đạp mạnh cánh cửa phòng, hắn sỗ sàng bước vào ko cần lễ nghi giả tạo như trước.
-Sniff, ngươi làm gi đấy, sao lại tự tiện xông vào cung của ta – Hoàng hậu hốt hoảng
-Thất lễ rồi hoàng hậu, nhưng mong bà tiễn ta 1 đoạn ra ngoài – hắn phất tay cho quân lính xông tới trói bà.
Đột nhiên các cánh cửa sổ mở tung và hàng loạt chiến binh Flogeru nhảy vào . 1 trong số đó là cô nàng Estelle đỏng đảnh . Theo lệnh của Eugen, cô dẫn 1 nhóm quân đào đường hầm vào tận bên trong của hoàng cung giải cứu hoàng hậu , Eugen sớm biết tên Sniff sẽ sử dụng con bài này nên đã tiên liệu trước cả . Cánh quân nhỏ của Estelle dù chỉ vài chục người nhưng đều là tinh anh trong các tinh anh, họ có thể 1 chọi 10 bình thường , nhờ vậy đã gần như khống chế hoàn toàn tình thế. Thấy tình hình ko ổn, tên Sniff vôi bỏ chạy ra ngoài. Estelle thấy thế liền đuổi theo.
Tên Sniff hớt ha hớt hải chạy khỏi sự truy đuổi của Estelle, đang chạy thì đụng phải 1 chàng trai mang giáp bào , với mái tóc màu hạt dẻ để cao , y nở 1 nụ cười, tên Sniff như nắm được vàng, vôi cầu cứu:
-Lionel, may quá, hãy giúp ta, có 1 tên đang đuổi theo , giúp ta chặn hắn lại
Estelle vừa đuổi tới nơi, vội dừng lại , tên Sniff vội núp sau lưng Lionel .
-Tránh ra , ta phải bắt tên Sniff này xử tội, nếu ko, đừng trách lưỡi kiếm này vô tình
Như rất nghe lời, Lionel nhanh nhẹn né sang 1 bên, cười nhạo:
-Đây, xin mời cô.
Estelle ngạc nhiên hỏi lại:
-Ngươi để ta bắt hắn à ?
Đưa mắt nhìn đi chỗ khác, Lionel vẫn nói:
-Chứ bít sao giờ? Tôi sợ đánh nhau với con gái lắm .
Nghe thấy thế, tên Sniff hoảng hốt vùng chạy, Estelle bị bất ngờ ko kịp phản ứng, Lionel đã nhanh tay phóng mũi kích vào lưng hắn, Sniff rú lên 1 tiếng, miệng thầm hỏi : “Tại sao?” rồi gục xuống mãi mãi.
Nhìn thanh kích phát ra tiếng gầm của mãnh sư, Estelle chợt nhớ lại:
-Thanh kích Ichitaka ? Anh là Sư tử Lionel của Welt ?
-Hân hạnh, cô chắc là ái nữ của đại tướng Marlon tên Estelle
-Tôi nghe danh 2 chiến thần bên cạnh đức vua đã lâu, nay được gặp thật là vui quá đi.
Estelle vui mừng ra mặt, cô cười trông dễ thương như con nít vậy, và điều này làm Lionel thấy ấn tượng , anh đề nghị:
-Hay bữa nào tôi mời cô đi chơi để nói chuyện nhìu hơn nhé
-Thật sao ? tôi rất sẵn lòng - Estelle vô tư gật đầu .
1 bóng người nấp đằng sau chợt thở dài , Ahkis đưa mắt nhìn chiếc dây chuyền anh vẫn đeo hàng ngày :” Chắc vậy sẽ tốt cho tất cả, Liena nhỉ ?”
7/
Quân đội Runan- Marlon ngay sau đó khống chế hoàn toàn thủ đô, chấm dứt cuộc nội chiến của Welt trong 20 ngày đêm . Những chiến binh của cả 2 bên hồ hởi nhìn là cờ Welt lại bay phấp phới như trước .
Sà vào lòng mẹ, Sasha khóc òa :
-Mẹ đã chịu nhìu vất vả, con bất hiếu ko thể ở bên cạnh những lúc khó khăn , con nhớ mẹ lắm
-Thôi nào, con đã 18 rồi mà như đứa con nít thế kia , mọi người nhìn kìa
Sasha vội quay đầu lại, đúng là cả 1 đoàn người đang nhìn cô cười khúc khích, khiến cô đỏ cả mặt.
-Hoàng hậu, Marlon xin nhận lỗi đã ko thể đến cứu giá nhanh chóng hơn
-Ta phải cám ơn ông chứ, nhờ có ông mà Welt được khôi phục lại, nhờ có ông mà chúng ta mới có thể ngồi đây để ngắm nhìn 1 đất nước thái bình .
-Chỉ tiếc đức vua ko có ở đây
Hoàng hậu mỉm cười, bà ko hề tỏ ra buồn bã, nhìn về phía thái dương, vững vàng nói:
-Ngài sẽ trở về .
Cuộc nội chiến kết thúc, nhưng đối với Runan vẫn chưa chấm dứt, anh vò nát bức thư mà cha anh gửi từ Horidon, bực mình đấm mạnh 1 cái vào tường , ko để ý tay đã tóe máu. Nỗi đau anh đang chịu hơn gấp ngàn lần nỗi đau xác thịt, anh đang đứng giữa ranh giới 2 quốc gia , 1 bên là quê hương , 1 bên là vùng đất với nhiều kỉ niệm, anh bất lực cắn răng chảy cả máu. Eugen , Kreis, Ahkis nhìn thấy thế cũng chỉ bít im lặng thờ dài . Đức vua Gordan đã ra lệnh cho Runan mau chóng trở về , chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới với Welt.
-Vương tử, chiến sự ở Welt đã xong , chúng ta nên trở về theo quân lệnh – Eugen tới gần Runan khẽ nói
Runan ko đáp, anh im lặng 1 hồi lâu rồi ra quyết định:
-Ta sẽ ko về Horidon , Eugen, ta mún kéo dài thời gian , ông có cách gì ko ?
-Vương tử, việc này hình như ko ổn cho lắm – Eugen vuốt râu vẻ lo lắng
-Sẽ ổn, ta nhất định sẽ tìm được cách làm phụ vương thay đổi quyết định , ông hãy giúp ta.
Biết ko thể ngăn cản Runan, Eugen cũng đành lặng im gật đầu. Ngay hôm sau, 1 lá thư khác gửi tới Horidon, báo rằng Welt có 1 vũ khí bí mật chưa tìm ra được, thế là vua Gordan đành phải ưng chuẩn cho Runan tiếp tục ờ lại Welt điều tra cho rõ sự việc. Chắc cả Eugen cũng ko ngờ đó là lần cuối cùng ông nhận được hồi đáp từ bên Horidon.