Platina Monk
Donkey Kong
Tớ không nói về chuột bạch, chuột cảnh hay chuột dễ thương gì hết. Tớ đang nói về chuột... cống, hoặc chuột chù gì đấy tớ không biết được = =...
Tình hình là vừa nãy tớ đánh răng ngoài vườn cái đường cho nước chảy có con chuột con bị rơi xuống (Tớ cũng chả biết làm sao mà nó lại rớt xuống đấy = =). Con mèo nhà tớ nó phát hiện ra, nhưng tại cái dây buộc chả hiểu trời xui đất khiến thế nào nó không với tới được. Lúc đầu thì tớ định bỏ qua, xong thì định lấy xẻng nhấc nó lên cho ra ngoài vườn. Nhưng giờ thì...
Dòm nó bé bỏng, nhăn nhúm... Ừ, thì tớ cũng biết là chuột thì nó xấu xí, cái đuôi lớn lên rồi nhất là nếu nó ko phải chuột chù mà thành con chuột bự bằng cái bắp tay thì...
Nhưng bảo tớ quật một con chuột to đùng thì được, đằng này nó còn đang nhỏ, chưa mở mắt nữa mà nhìn cái mõm cứ ngáp nhẹ tớ không bỏ được = =.
Giờ tớ đang để nó ngoài vườn quây cái ổ bằng giấy vệ sinh. Mà tớ chả biết cái tụi này nó ăn cái gì lúc bé nữa. Nhiệt độ ngoài trời HN giờ này tớ cũng không hiểu nó có bị lạnh không. Ai học hay biết gì chuyện nuôi chuột này chỉ tớ với, từ giờ đến trưa tớ còn cho nó ăn chứ ko để lâu quá sợ nó đói T T.
P/S: Mô tả ngắn thì chân nó hơi to, ý tớ là bàn chân, đầu to và nhìn tù tù chứ không nhọn. Mõm nó nhìn na ná kiểu mõm chó... err cái giống chó mà đầu nhìn như cái hình trụ tù vào ấy, còn lại thì lông xám chân đỏ mũi đỏ, tớ không học môn sinh lẫn chuột nên cũng không biết nó là giống gì... anh em giúp cái, tớ cúm ơn T T.
Tình hình là vừa nãy tớ đánh răng ngoài vườn cái đường cho nước chảy có con chuột con bị rơi xuống (Tớ cũng chả biết làm sao mà nó lại rớt xuống đấy = =). Con mèo nhà tớ nó phát hiện ra, nhưng tại cái dây buộc chả hiểu trời xui đất khiến thế nào nó không với tới được. Lúc đầu thì tớ định bỏ qua, xong thì định lấy xẻng nhấc nó lên cho ra ngoài vườn. Nhưng giờ thì...
Dòm nó bé bỏng, nhăn nhúm... Ừ, thì tớ cũng biết là chuột thì nó xấu xí, cái đuôi lớn lên rồi nhất là nếu nó ko phải chuột chù mà thành con chuột bự bằng cái bắp tay thì...
Nhưng bảo tớ quật một con chuột to đùng thì được, đằng này nó còn đang nhỏ, chưa mở mắt nữa mà nhìn cái mõm cứ ngáp nhẹ tớ không bỏ được = =.
Giờ tớ đang để nó ngoài vườn quây cái ổ bằng giấy vệ sinh. Mà tớ chả biết cái tụi này nó ăn cái gì lúc bé nữa. Nhiệt độ ngoài trời HN giờ này tớ cũng không hiểu nó có bị lạnh không. Ai học hay biết gì chuyện nuôi chuột này chỉ tớ với, từ giờ đến trưa tớ còn cho nó ăn chứ ko để lâu quá sợ nó đói T T.
P/S: Mô tả ngắn thì chân nó hơi to, ý tớ là bàn chân, đầu to và nhìn tù tù chứ không nhọn. Mõm nó nhìn na ná kiểu mõm chó... err cái giống chó mà đầu nhìn như cái hình trụ tù vào ấy, còn lại thì lông xám chân đỏ mũi đỏ, tớ không học môn sinh lẫn chuột nên cũng không biết nó là giống gì... anh em giúp cái, tớ cúm ơn T T.


Mà ai lại muốn một con chuột cống lớn lên tự kiếm sống nhỉ, chuột cống kiếm sống bằng cách nào hả trời.
Hùi xưa tau cũng nhặt 3 con chuột con đỏ hỏn về, bỏ trong cái hộp quấn xung quanh đầy giấy lót như mi làm á. Nhưng mẹ phát hiện, bảo tụi nóa chứa đầy mầm bệnh nguy hiểm nên a lê hấp, mẹ cho cả 3 em vào thùng rác. 
.
.

, đến ong nuôi tay áo còn thành câu thành ngữ nữa là chuột , nó sinh ra kiếp chuột tức là cái kiếp phá hoại và bị ghét bỏ rồi , hóa kiếp cho nó thì mình tốt hay mình xấu
. 