Nuôi chuột con...

Status
Không mở trả lời sau này.
Chuột cống à? :| Theo mình nhớ từ 1 con chuột cái sau 1 năm sẽ có 1000 con chuột! Chết 1-2 con thì nhằm nhò gì? Mà thôi, bạn chớ có lo, chuột có khả năng sinh tồn rất mạnh, cứ cho nó ăn đủ, nằm ổ ấm thì vô tư! Sau này nhớ vứt nó sớm sớm và xa nhà tí là dc!

PS: tự nhiên lại nhớ đến chuyện Từ Hy Thái hậu dưỡng dung nhan! Đầu bếp nuôi chuột mẹ, cho ăn sâm, đẻ chuột con F1, cũng cho ăn sâm, F1 đẻ F2, cũng cho ăn sâm, đến đời F3 thì bà Từ Hy xơi! =))

À, mà tớ cũng lại có thêm chuyện này! Đang nghĩ tới 1000 con chuột tương lai nó sẽ làm gì! Ôi lòng nhân ái không đặt đúng chỗ! :))
 
Một trong mấy món đãi các công sứ nước ngoài =.=. Chính xác là chuột bọc bánh bao. Nhớ là có một ông lãnh sự Tây Ban Nha hay gì gì đấy ko dám ăn vì thấy cái đuôi chuột lủng lẳng ở mỏ ông bên cạnh = =''. Nhớ còn 2 món khủng bố hơn là sữa người sinh con đầu lòng với trứng công đem ủ với lá gì gì đấy lấy giòi đem tẩm bột chiên = =''...

Peal: Ừ thì tớ cũng biết thế nên đang mong vậy. Nhưng dù sao từ giờ đến lúc đi được chúng nó cũng phải có cái ăn với cái gì đó quây cho kín gió nên cố gắng thế, cầu giời khuya nay con chuột mẹ nó khiêng đi, haiz = =...

Zap + NguyenDucThuan: haiz, mấy bác còn vác xẻng chứ tớ trước còn 1 bổ K.O tại chỗ hoặc một đập văng 3 thước lăn quay ấy chứ = =. Nhưng chuyện đấy xa rồi, giờ trừ không bần cùng bất đắc dĩ thì tớ dắt cún với mèo béo ra gào cho nó sợ mà chạy thôi, cứ nghĩ kiếp nó khổ mà người cứ đập nát bét ra như thế, lỡ có lúc nào chó mèo nhà mình lây bệnh chạy ra người ngoài họ cũng đập như thế thì biết làm sao = =...
 
tui chưa bao giờ cầm xẻng, tui cầm Dao thái, loại dao chặt thịt xương ấy, tay phải cầm dao tay trái cầm cái xe chùi chân, ko dám chém trực tiếp vi sợ bắn máu tung toe nên đuổi đập nếu đập trúng là nó sẽ bị què hoặc đau ko chạy được nhanh nữa và tung ngay cái dẻ đè lên người rồi 1 2 3 nhảy lên đập dao xuống cái Bụp, rồi cầm đuôi xach ra vứt, xong con chuột cống
 
Hồi trước tớ cũng phát hiện một ổ chuột con sau khi đập chết con mẹ.

Cũng nuôi nhưng ông già phát hiện đem đi hỏa thiêu luôn.::(
 
thông báo cho đồng chí biết một tin là con chuột mẹ sẽ không bao giờ đón chuột con đi khi nó đã có hơi người (cụ thể là hơi của chủ topic) !! đây là bản năng của tất cả những loài thú hoang, một khi con non có hơi của 1 loài thú nào khác rồi thì đừng hi vọng được đoái hoài tới nữa, thành ra nếu huynh bỏ nó => nó chết chắc khỏi hỏi :)) còn về hình dáng thì... con chuột nào sinh ra cũng giống vậy hết á :| phải đợi nó lớn mới biết, có điều muốn nuôi nó cũng không sao, như mọi người nói đợi nó lớn đem đi chích ngừa là được rồi, chuẩn bị cho nó vài món để mài răng liên tục (vì răng chuột mọc dài liên tục và rất sắc bén) và tốt hơn hết là thêm cái khoản... triệt sản nữa :hug: đặc biệt lưu ý là nếu có ý định nuôi nó lớn sau đó thả ra thì tốt hơn hết là hãy vật chết nó từ bi giờ, khi nó chưa có ý thức, chứ không mai mốt quẳng nó đi, nếu nó không tự mò về nhà được thì cũng bị những con chó mèo hay chuột hoang khác mần thịt thôi, còn thê thảm hơn nhiều lắm :)) chưa kể là tình cảm mình dành cho nó nữa =((
 
... Hắc Mao Thử với Kim Mao Thử của tui... =.= thôi đành vậy, chúng nó vẫn sống tốt qua hôm nay thì nuôi thôi. =.=
Nghĩ đến chuyện sau này đi đâu cũng có con chuột bò qua bò lại hai bên vai, mình thì chắc chả sao nhưng thiên hạ thì... = =''
Sửa thêm, 4h chiều.
Haiz... bùn, lại vừa mới chôn con chuột lông vàng. Nhìn nó như đang ngủ thấy mà thương... Còn lại con lông đen thôi bỏ trên bể nước trong cái gói giấy cũng không đành, giờ đang loi ngoi trong túi áo.
Nghĩ lại thấy thoáng hài, mình giống người bạn chiến trường của bố ngày xưa thì phải, mỗi tội cái nở ra từ cái trứng trong túi chú ấy là con rắn con.
Con à, nếu đêm nay mẹ mày không đến đón thì ba biết nuôi mày thế nào bây giờ đây hả? Mai này mày còn lớn lên còn cuộc đời của chuột, rồi còn đồng loại nó chạy lịch kịch trên mái nhà nữa chứ?
Mà cứ cho là nuôi được thì nhiều cũng đến mùa thu sang năm cũng lại phải đưa con về đất thôi ha? Tuổi của chuột 6 tháng đến 1 năm đã là nhiều, hình như thế. Haiz.

Cầu giời cho tối nay con mẹ nó bỏ qua cái hơi của thằng quái dị này để đón con nó đi.
 
nếu để sống trong tự nhiên thì 1 năm là max, nhưng nuôi trong nhà thì lại khác nhiều chứ :D thức ăn tốt, môi trường sạch, lại được chăm sóc sức khỏe thì vài ba năm cũng là có thể :;)
nên mua 1 cái lồng cho nó, đợi nó lớn thì cho sống trong lồng, không thì coi chừng có ngày nó gặm dây điện đó :))
 
Lạy Chúa.Hiểu ý bác chủ topic rồi.Tính nuôi chuột cống lớn rồi thả ra phá làng phá xóm hả X-(.Dẹp dẹp ngay cái ý tưởng đó đi nha
 
lấy cái hộp các-tông nhỏ nhỏ,vò chút giấy vụn cho vào trong để con chuột nằm là đủ ấm chán rồi.Lúc nhỏ thì chỉ cho nó uống sữa ấm thôi,nuôi tầm 2 tuần thì ngừng cái việc uống sữa.Bình thường thì cho nó ăn ngô (ăn ngô lớn nhanh hơn ăn gạo đó).Chú ý là phải vứt vào cái hộp vài mẩu gỗ hay cái gì đó cứng cứng,nhưng nhỏ thôi,tầm bằng cái đót thuốc lá là vừa đẹp.Cái đó để nó tập cắn chứ ko nó cắn hỏng cái hộp là phải làm cái khác mất thời gian lắm.Sau 2 tuần tuổi là nó ăn ngô được rồi,lúc đó thì cứ thỉnh thoảng lại cho nó ăn miếng thịt sống,thịt bò hay thịt lợn đều được.Cái này thích thì làm ko thích thì thôi,vì nếu cho ăn thịt sống nó sẽ dữ hơn,khỏi lo bị con nào bắt nạt.Miếng thịt thì lấy nhỏ thôi,bằng 3 hạt ngô là vừa cái dạ dày của nó rồi.Cứ nuôi thế thì yên tâm là nó ko bỏ đi đâu.Sau này lớn lên thì nó quấn chủ lắm.Hồi trước năm tôi học lớp 6 (năm 1997-1998) gì đó cũng nuôi 1 con chuột cống,đang rán thịt trong bếp thì nó rơi từ trên mái ngói xuống,vẫn còn đỏ hỏn chưa có tí lông nào,tôi cũng nuôi bằng cách này.Sau này lớn lên nó khôn lắm,tôi lấy móng tay cào vào tường ra tiếng kít kít là nó chạy ra :D.Tiếc là sau này nó bị thằng hàng xóm lấy súng cao su bắn chết mất nên từ đó thôi ko nuôi con nào nữa cả.Nói thật là nuôi chuột cống còn sướng hơn cái bọn chuột bạch với lại Hamster gì gì đó.Vừa lớn nhanh vừa khôn lại hung dữ chứ ko công tử tiểu thư như cái bọn kia.Hở tí là ốm đau,đồ chơi thì mua rõ là tốn tiền.Giờ mà nuôi chuột cũng dek bao giờ nuôi cái bọn hamster X(
 
Tuyệt! Bắt tay phát, chiến hữu tốt :D. Chiến dịch nuôi chuột bắt đầu :D.

Err... btw, thế còn bạn gái cho nó thì sao hả bồ? Chả lẽ thằng con tớ nuôi lớn lại bắt nó làm hoạn quan à, mà như thế thì ai lo? =.=... Btw cả vụ tiêm phòng nữa, tớ thấy chuột cảnh còn chả thấy tiêm phòng ở đâu đằng này chuột cống thì...? =.=

Nói thế chứ đêm nay cứ gói nó trên nóc bể nước coi sao đã. Nếu ko được sáng mai vẫn ở đấy thì tết cái nơ đón thằng cu tí về nhà :x.
 
Theo tớ thì ném cho con mèo nhà bạn nó ăn , chuột con là bọn mèo nó thích lắm ;;)

Nếu nó không ăn thì cho mèo hàng xóm ;;)
 
cẩn thận chỗ nó ị đó nghen, coi chừng tối về đang mệt nằm phịch xuống giường thì thấy một đầu... thịt + ngô sau chế biến =))
 
nuôi con chuột đó làm gì hả chủ 2 pic ? nó to xác lên nó hôi hám nó phá làng phá xom =))

nuôi con gì cho nó sạch sẽ tí đi, chịu khó ném nó ra cho con mèo hàng xóm nó xơi đi, đó cũng là từ thiện =)) bốt 1 em phá làng
 
hay đấy nhỉ
mà bác lại còn cho nó vào túi áo nữa chứ
phụ huynh ko mắng cho 1 trận à:D
 
sợ đen thì chờ nó lớn lên đem nhúng vô sơn níp pông là ok,mún màu nào cũng có :x:x
P/s:nếu câu đã có duyên gặp nó thì hãy nuôi nó tới ngày nó lìa đời ,cũng coi là tích chút công đức :;)
 
nuôi được đến lớn mới tài, vài bữa nản là thôi chứ nuôi gì nổi, mà nó lớn lên nó phá làng phá xóm rồi khí ấy ko biết là tích công đức hay là gây họa cho người ta nữa hehehe.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top