Nuôi chuột con...

Status
Không mở trả lời sau này.
cứ nuôi đi , mai mốt nó lớn lên thì làm vật cưỡi phương tiện di chuyển khi đi học , yên tâm chuột nó lớn nhanh lắm , cao lắm chừng năm sau là nó có thể cõng bạn đi học tốt ấy .
 
Chả hiểu sao rất nhiều người sợ chuột, cả nam lẫn nữ mới hay.
Nhìn kỹ thì con chuột rất dễ thương.
Đợt trước nhà DM có con chuột rất ngộ, chẳng sợ người gì hết, vô tư leo lên cửa kính dòm vào phòng khách.
Mỗi tội dạo này chẳng thấy nó đâu nữa, chắc đi ngu bị mèo vồ hoặc gặm nhầm bả chuột rồi ::(

Kể ra nuôi 1 con chuột, nhét nó vào lồng có khi lại hay, vừa ngộ, vừa không đụng hàng :))
 
tui ko sợ chuột mà lại sợ cóc hahaha.

chuột kiểng dễ thương chứ chuôt cống kia vừa hôi vừa bẩn lắm bệnh lại phá, dễ thương gì nổi hả pa
 
Amen.
Tớ khuyên cậu chỉ nên nuôi nó mấy ngày thôi, rồi sau đó thả cho nó tự đi tìm đường sống, nếu không tết sau con cháu nó về chúc tết cậu thì mệt đấy:'>
P/s: Tớ cũng từng nuôi chuột nhưng do 1 hôm em tớ lấy con chuột rồi bảo mama tớ xòe tay ra nó tặng quà, rồi nó bỏ con chuột vào tay mama tớ, kết cục sau thì mọi người cũng hiểu:'>
 
mama cậu có xơi như Từ Hi Thái Hậu ko ????????????

hãy nghĩ đến 1 cảnh tung con chuột lên rồi hả họng ra nuốt thì sao nhỉ ? cũng bổ béo đó, người miền tây thích ăn lắm hehe

hồi trước ở ngoài Hà Nội thấy họ còn ngâm rượu chuột nữa cơ
 
vậy ông lúa rồi, ở đường thái thịnh thì phải, đối diện với viện châm cứu, có 1 quán ăn khá ngôn trong đó có nhiều loại rượu và 1 hủ là rượu chuột =)) trong đó chật kín chuột @_@
 
Mình vốn ghét (+ sợ :'>) chuột từ nhỏ nên rất against cái idea của bạn :nailbit:
Nhớ năm ngoài tự nhiên mấy ông ở cùng nhà bắt được 1 con chuột con (chuột ở đây ngu quá hoặc bé quá hay sao dồn nó vào 1 góc nó tự bò vào cái chai =)) ), nhìn qua thì thấy là chả có gì đáng thương + xinh xẻo gì cả ( có sạch sẽ hơn mấy con chuột ở VN thật thôi)
 
đã nuôi nó rồi thì có thả nó cũng chẳng bỏ đi đâu, đừng có mà mơ hão :))
@NguyenDucThuan : chắc huynh đài chưa bao giờ bỏ công nuôi con vật cưng nào từ nhỏ nên không biết cái thú đó :D chuột cống cũng có khác gì chuột bạch đâu ngoại trừ màu lông và kích thước, chẳng qua là mọi người quen nhìn mấy con chuột ghẻ lở trong thùng rác hay mấy con chuột bị lòi phá lấu do qua đường không nhìn đèn giao thông rồi nên mới có định kiến thôi :D kì thật con vật gì nuôi trong nhà từ nhỏ nếu được chăm sóc và dạy dỗ đàng hoàng thì sẽ rất lành tính, và khi lớn lên sẽ rất quấn quít chủ, đáng yêu lắm, sợ lúc nó chết thì tha hồ mà khóc đó chứ :))
cái vụ chuột ngâm rượu thì vô phương ::( chắc là con chuột bị rớt vô thùng rượu rồi ngâm ở trỏng luôn chứ ai mà đi ngâm rượu chuột bao giờ =))
 
ăn với ngâm rượu nó khác chứ :o các hạ có thấy ai ngâm rượu... heo hay bò chưa :o có điều nói là nói thế chứ nếu huynh thấy nó bán mà còn trưng ra nữa thì chắc là có, mà nếu có thì thiệt tình là tại hạ cũng không hiểu người ta làm sao mà nuốt, không sợ bọ chét và ghẻ lở trên mình nó sao trời :-&:-&
 
tui ko biết nó làm thế nào mà dám vì tui nhìn tui cũng hơi ớn nhưng quả thực mấy thằng ở đó nó khen ngon, ghẻ lở con gì chẳng có, nhưng có lẽ nó cũng có về sinh đàng hoàng chọn lựa mà ngâm chứ đâu phải bắt mấy con hôi hám ghẻ lở rồi ném vô ngâm.
 
Lông chuột cống mềm lắm,và ấm nữa :'>
Bị nó bò lên mặt rồi nên biết :'>
Mà tớ với chủ topic có quan hệ thế nào mà cám ơn nhỉ? Nghĩ ko ra 0___o
 
Mèo mà không thích chuột mới lạ ;))

Cat nhở ;;)

Mà ý kiến bias thì phải consider đây :'>:'>
 
mèo mà bị chuột bò lên mặt à...;))

@ btw: chủ 2pic muốn nuôi là quyền của cậu nhưng mình nghĩ đến con chuột cống to mập thì :-s , thả nó đi thì hơn....:-s
 
Ôi giời, con này mà vào tay em thì em wẳng ra đường cho xe tải cán, ở đó mà nuôi! Nuôi cho nó lớn nó fá banh nhà nhá!
 
nuôi con chuột đó làm gì hả chủ 2 pic ? nó to xác lên nó hôi hám nó phá làng phá xom
ông nuôi nó chẳng nhẽ ko tắm cho nó hay sao mà nó hôi???Con chuột cống hồi trước tôi nuoi hơi bị sạch đó.ngày nào cũng lio Rejoice ra tắm cho nó
Err... btw, thế còn bạn gái cho nó thì sao hả bồ? Chả lẽ thằng con tớ nuôi lớn lại bắt nó làm hoạn quan à, mà như thế thì ai lo? =.=... Btw cả vụ tiêm phòng nữa, tớ thấy chuột cảnh còn chả thấy tiêm phòng ở đâu đằng này chuột cống thì...? =.=
Bạn gái nó lớn lên động đực thì nó tự đi kiếm,cái đó ko cần phải lo =)).Mà chuột của ông là cái hay đực mà chưa gì đã lo tìm bạn gái cho nó =)).À quên,còn chuyện vệ sinh nữa,ko cần lo nó sẽ ị bậy ra nhà đâu,thường thì nó sẽ ị vào cái hộp như con chuột của tôi hồi trước.Nhưng nếu có ị ra nhà thì ông dí đầu nó vào cái bãi mìn đó và lấy que đũa vụt cho mấy cái (nhẹ thôi kẻo nó tẽo).Yên tâm là từ đó nó ko ị trong nhà nữa đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top