Ờ thơ thơ

Status
Không mở trả lời sau này.

buongvkl

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
20/6/08
Bài viết
275
Reaction score
0
MS giờ đây cũng lắm hài
Hết ông to đầu đến choai choai
Ai ai cũng Hack như được thể
Con xin chắp tay lại các ngài

Lang thang MS được vài hôm
Đi đâu cũng thấy đám lôm côm
Tele , heal , God thôi thì đủ cả
Mình nghĩ : " ừ ! chắc cũng được vài hôm "

Một số cá nhân lại mong nổi tiếng
Đứng giữa Bầy Nấm Đấm hiên ngang
Một số " Phờ rô " thì im lặng
1 Mic 1 Voice 1 cái hang...

Cầm con dao rựa xỉa snails
Thấy anh tu sỹ vãi đẹp trai
Anh ý 1 chiêu bay sạch quái
Tôi hâm mộ anh thật lắm tài

Em có Hát ko ? anh dạy cho
Chơi pho phun mà sao phải lo
Cùng lắm bị ban thì remake :))
Làm lại từ đầu ( bố cái thằng mặt mo - i think )



À lại còn 1 số kẻ giả dối
Cũng hò cũng hét Cũng ABC
Cũng bảo rằng là " Tôi Ghét HACK " :">
Nhưng ....Ai mà biết được đấy phải ko bạn yêu ?

Ai ai mà chả đã từng hack ( và có lẽ bị ban )
Hoặc
Ai ai mà chả ghét hacker ? ( Nói thế nhưng vẫn đang hack )
Hoặc
1 Số kiểu Trá hình =))

Những vấn đề luân phiên tiếp tục bằng những câu hỏi...
- Mày hack để làm gì ?
-Thế mày cày để làm gì trong khi hack thì nhanh hơn ?
1) tìm cái cảm giác khó khăn và vượt những thử thách của game đem lại
Hoặc là ?
2) Tao ko hack mà mày hack ===> ko công bằng,Tao ko chấp nhận...tao cũng phải hack
Hoặc
3)Quit
Đây là lời của 1 số người ( đương nhiên là cải biên chút ít cho dễ nghe :)) )

-Bánh chưng VN-

-----------!----------
Mình biết chắc có người trong guild hack
Nhưng không phải là tất cả
Mình biết chắc có người Trong top ten hack
Nhưng không phải là tất cả

Cuộc sống đã có quy luật như thế
Ai không Tuân theo thì sẽ bị đào thải
Tôi nguyện làm người bị đào thải trước
Mong VMS 1 ngày mai tươi sáng hơn ( means he'd come back in the future when the Nấm'er Have a Pure heart )

-sieudaochich-1 số cá nhân khác

Bạn nghĩ sao về vấn đề hacker hiện nay ?
Quan điểm : mặc kệ người ta nói gì

---------------------------------------!--------------------------------
Đó chỉ là 2 cách sống đối lập của 2 kiểu con người bạn thuộc kiểu nào ? tự hỏi mình thôi không cần phải trả lời....

WE Said.....

Ai hack thì vẫn hack
Ai chơi thì vẫn chơi
Ai Report thì vẫn report ( All for nothing )


Và AI sẽ Là người thay đổi tất cả những chuyện này đây ?

Mọi người mong 1 cái tương lai
của VMS khi chúng ta gặp lại
Ko còn phải nhắc những vấn đề muôn thuở
Nhưng hiện tại chỉ là " We hope so " :)

Chân dung Các Nấm'er hiện ra
Trình độ tin học cao quá ta
1 Lớp trẻ mới đang " tiếp bước "
Các bạn phải tự hào về điều đó nha :))

Và rồi thời gian trôi cứ trôi
Ai hack thì vẫn Cứ hack thôi
Còn tôi , tôi cũng xin được quit
BB Ms Vang bóng 1 thời
 
thơ đọc chẳng vần gì cả :|
dù sao cũng xin chia buồn với người tiếp theo bị đào thải khỏi NLPLK :|
mà ko phải quy luật cuộc sống như thế đâu , chỉ là trong NLPLK thôi , ngoài đời vẫn còn khối cái tươi đẹp mà , sao phải bi quan thế :-?
 
thơ đọc chẳng vần gì cả :|
dù sao cũng xin chia buồn với người tiếp theo bị đào thải khỏi NLPLK :|
mà ko phải quy luật cuộc sống như thế đâu , chỉ là trong NLPLK thôi , ngoài đời vẫn còn khối cái tươi đẹp mà , sao phải bi quan thế :-?

cai' câu đấy la ông nói ko phải tôi nói :))
 
tôi cũng quit =)) đọc cái bài của ông công nhận ko hay nhưng mà có vài ý đúng như tôi nghĩ có thể nói hơi bậy 1 chút là ( dm đúng vl ), nản rồi

thôi thì đóng cửa bảo nhau , chúc mọi người cứ tiếp tục hack , hack nữa , hack mãi , em rất ủng hộ , em ko phản đối , đúng là hack được thì cứ hack thôi .

đúng là như tungrival nói , nấm lùn là 1 game dễ hack
 
Tạm biệt :D
 
Thỉnh thoảng có mấy bài thơ giải trí cũng hay ;))

@buong: chơi ở server nào đấy cậu :D
 
_ kiên nhẫn chờ xem sau 15/10 tình hình khá khẩm hơn ko , VNG chắc cũng ko đến nổi đem con bỏ chợ :| .
_ btw , thơ cũng được :hug: .
 
Nhà giàu tiếc j con lợn "con" :-"
 
Em cứ chơi thôi :-" bao h bud list còn tầm 7ng thì quit nốt 8-} quit vms còn có tg học hành 8-} còn tính học violin nữa 8-}
 
Đoạn đầu hay.
Đoạn giữa hình như ko phải thơ
Đoạn cuối hơi ngang.

Đã là người có tâm huyết với MS thì đừng để ba thứ tạp nham nó ảnh hưởng đến mình.
Cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả, cái chính vẫn do mình thôi.
 
đang làm thơ tự nhiên cảm xúc văn vần :-? cho nên thành thử là ý thơ bay sạch :)) nói chung đấy là những gì tôi nghĩ...còn tôi cũng hack cơ mà chả qua thấy chán thôi ... 1 con cle tele heal ko mất máu mất mana thì chạy qua chơi PMS còn có cảm xúc hơn....
JAy : tôi HN...thỉnh thoảng vào làm vài trận dota....tôi ở room 3 nik cruel ( C|cff009900ruel )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top