To Pnthinh: Lần trước không đi được tôi cũng rất tiếc, công việc mà, mọi người thông cảm. Lịch trực của tôi là cách 5 ngày thì trực 01 ngày. Kiểu như hôm nay thứ 6 trực thì thứ 4 tuần sau lại trực tiếp,.... Thế nên rất khó nói. Nếu các ông có điều kiện, tôi xin chính thức có lời mời tất cả mọi người 1 ngày cuối tuần nào đó ( có hẹn trước) xuống Biên Hòa chơi, tôi làm chủ nhà sẽ mời các vị nhậu 1 trận tưng bừng + hát karaoke thoải mái (món này sở trường ^^).
Riêng về khả năng nhậu thì tôi tự nhận thấy cũng bình thường thôi, đừng có bảo tôi là dân nhậu, kẻo bệnh nhân của tôi chạy hết thì tôi chết đói ^^!
To _Fion_ and Bil: Tôi thấy chuyện này quá nhỏ, không đáng để mọi người phải xé to ra làm gì. Tôi cũng thấy Bil hơi bất thường khi nhắc nhở thành viên mới. Rõ ràng là chúng ta từ xưa tới giờ luôn gắn bó, thoải mái với nhau, coi nhau như anh em và chưa bao giờ có mâu thuẫn nào quá lớn xảy ra.
Theo ý tôi, để phát huy tình cảm và truyền thống quý báu đó, cả 2 vị nên khép lại chuyện này bằng việc thẳng thắn đối thoại riêng với nhau. Và nếu có thể, tôi nghĩ Bil nên có 1 lời xin lỗi với thành viên mới Fion. Bil nhiều tuổi hơn mà, một chút như vậy cũng không có vấn đề gì mà còn cho mọi người thấy box này dân chủ và tình cảm như thế nào.
To all: Nếu như chuyện nhỏ này không kết thúc ngay sau đề nghị của tôi, tôi cũng mong tất cả chúng ta không ai nói thêm 1 lời nào về chuyện này nữa. Như thế thì cái chuyện nhỏ này nó mới không lớn lên được. Tôi cũng là người "có tuổi" ở đây ( SN : 21/01/1983), nên rất mong mọi người ủng hộ ý kiến của tôi ^^!
Riêng về khả năng nhậu thì tôi tự nhận thấy cũng bình thường thôi, đừng có bảo tôi là dân nhậu, kẻo bệnh nhân của tôi chạy hết thì tôi chết đói ^^!
To _Fion_ and Bil: Tôi thấy chuyện này quá nhỏ, không đáng để mọi người phải xé to ra làm gì. Tôi cũng thấy Bil hơi bất thường khi nhắc nhở thành viên mới. Rõ ràng là chúng ta từ xưa tới giờ luôn gắn bó, thoải mái với nhau, coi nhau như anh em và chưa bao giờ có mâu thuẫn nào quá lớn xảy ra.
Theo ý tôi, để phát huy tình cảm và truyền thống quý báu đó, cả 2 vị nên khép lại chuyện này bằng việc thẳng thắn đối thoại riêng với nhau. Và nếu có thể, tôi nghĩ Bil nên có 1 lời xin lỗi với thành viên mới Fion. Bil nhiều tuổi hơn mà, một chút như vậy cũng không có vấn đề gì mà còn cho mọi người thấy box này dân chủ và tình cảm như thế nào.
To all: Nếu như chuyện nhỏ này không kết thúc ngay sau đề nghị của tôi, tôi cũng mong tất cả chúng ta không ai nói thêm 1 lời nào về chuyện này nữa. Như thế thì cái chuyện nhỏ này nó mới không lớn lên được. Tôi cũng là người "có tuổi" ở đây ( SN : 21/01/1983), nên rất mong mọi người ủng hộ ý kiến của tôi ^^!