caramen
<b><font color=blue>Great Lord</font></b>
]
Chào các bạn
Như vậy là giải đấu War Guild khu vực miền Bắc đã kết thúc vào ngày hôm qua, ngày 13/01/2008. Vòng Bán kết, Tứ kết, và Chung kết của giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Hoàng Mai, các vòng đấu này đã thu hút sự chú ý của hầu hết các vị khách tham dự Festival CABAL.
Nguyên nhân nào đã tạo nên sự thu hút này ???
Thứ nhất, với các hiệu ứng skill bùng nổ, và các thế mạnh nổi bật ở mảng đối kháng. Những trận War Guild trong CABAL giống như một bộ phim về chiến tranh, hoành tráng, đẹp mắt và khốc liệt.
Nguyên nhân thứ hai chính là tính chiến thuật của các trận đấu:
Khi mà tất cả các Guild đều đã bị giới hạn số lượng member tham chiến là 20 người, và hẳn nhiên là 20 người tham chiến này đều là những tinh anh của các Guild, có kinh nghiệm và trình độ PvP cao. Chiến thắng không còn là chuyện Guild nào đông member hơn Guild nào. Mặt khác, cấu trúc game CABAL thiết kế cho các nhân vật đều cân bằng và đều có cơ hội khuất phục nhau tất cả tuỳ thuộc vào kỹ năng điều khiển và chiến thuật đồng đội chứ không phải là chuyện " tương khắc " nữa.
Nguyên nhân thứ ba :
Đây chính là dịp để diện kiến các cao thủ và các trang bị thuộc hàng " khủng "
Hẳn ai đã có dịp xem qua trang bị của Sasa chủ Guild Miracle hay một số thành viên chủ chốt của HoaSua, SkyDragon, BloodyKnights đều sẽ tấm tắc và trầm trồ trước các trang bị 3 slot, Mirthill, Rw-3 v..v...
Trước khi đi vào tường thuật chi tiết các trận đấu, Team CABAL xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể các Guild đã tham dự giải War Guild ngày hôm qua do một số sự cố kỹ thuật trong khâu Copy Data đã dẫn đến việc phát sinh một số sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các sai sót này để có thể tổ chức các giải War Guild lần sau tốt hơn
___________________________
Và sau đây, chúng tôi xin được đi vào phần bình luận chi tiết các trận đấu :
*Trận thứ nhất :
DarkForce VS HoaSua :
DarkForce, một đại diện từ Venus, có vẻ là một tên tuổi còn khá mới mẻ khi so với HoaSuaWar, một Guild nức tiếng server Mercury và được dự báo là ứng cử viên số một của chức vô địch.
Tuy nhiên, cục diện lẫn kết quả trận đấu thật sự bất ngờ
Khởi đầu, sau khi tiến hành thủ tục khiêu chiến, 2 Guild bắt đầu bước vào giao chiến, giao tranh nổ ra ngay tại khu trung tâm.
DarkForce gây bất ngờ khi tạo ra sự kháng cự khủng khiếp trước sức tấn công của HoaSuaWar. Hai bên so kè nhau từng chiến tích một.
Tình thế thay đổi khi DarkForce có lẽ đã tìm ra điểm yếu của HoaSuaWar và bắt đầu tập trung lực lượng công kích, thế cục đảo ngược.
DarkForce chiến thắng HoaSuaWar, cả hội trường bùng nổ, một kết quả bất ngờ
*Vòng bán kết:
Lúc này chúng ta còn 4 cái tên : DarkForce, Miracle, BloodyKnights, SkyDragon.
Tất cả đều đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của họ
Và tất cả buớc vào cuộc chiến tranh ngôi vị cuối cùng
*Trận bán kết thứ nhất :
DarkForce VS SkyDragon :
Cả 2 đều biết đối thủ của họ không phải là một đối thủ dễ chịu.
Cả 2 đều muốn là người chiến thắng.
Chính vì thế ngay từ đầu trận, cả 2 đều chủ động tấn công, con rồng SkyDragon liên tục di chuyển nhằm tạo sức ép. Tuy nhiên, có vẻ đây là ngày của DarkForce, họ chiến thắng trong một thế trận khá áp đảo
___________________________
*Trận bán kết thứ hai:
Miracle và BloodyKnights:
Miracle, với sự chỉ huy của Sasa đã chứng tỏ sức mạnh và những thành tích huy hoàng của họ không chỉ tồn tại trong quá khứ.
BloodyKnights, những gã hiệp sĩ không bao giờ để bất cứ trở ngại nào cản chân con đường tiến quân của mình
Cả hai đều có cơ hội thắng cuộc. Và không ai dám khẳng định trước rằng ai sẽ thắng và ai sẽ thua.
Tuy nhiên , Miracle một lần nữa cho thấy sự ưu việt và gắn bó trong chiến thuật, họ xuất sắc đẩy lùi đại diện còn lại của server Mars để giành chiến thắng và bước vào trận chung kết.
* Trận chung kết :
DarkForce VS Miracle
Không ai muốn làm phe phòng thủ.
Cả 2 Guild tiến vào nhau và lấy khu vực trước cổng Desert làm nơi giao tranh, một chiến trường khá rộng rãi.
Lúc này Miracle đang tạm dẫn trước, có thể thấy các nhân vật tấn công tầm xa của Miracle được đầu tư tốt và có tính chiến thuật, các trận pháo năng lượng của họ đầy lùi các chiến binh cận chiến của DarkForce, tạo điều kiện cho quân của Miracle tiến lên.
Miracle được đầu tư trang bị tốt, họ có những trang bị phục vụ đắc lực cho chiến thuật của họ, một số chiến binh cận chiến của Miracle với trang bị có khả năng hút sinh lực của đối thủ đã trở thành những tử thần nơi chiến trường hỗn loạn.
Chiến trận càng về cuối càng ác liệt, DarkForce tập trung toàn lực tấn công nhằm rút ngắn khoảng cách
Tuy nhiên , có vẻ mọi chuyện sắp đi đến kết thúc, chiến thắng đang đến với Miracle rất gần. Miracle lập tức phản công
Và cuối cùng, những tia sấm nổ như tín hiệu cho việc kết thúc trận đấu
Miracle, trong một trận đấu hay nhất từ đầu giải của mình, đã thể hiện xuất sắc bản lĩnh của một nhà vô địch.
Miracle, đã một lần nữa làm nên điều kỳ điệu, họ xuất sắc ĐOẠT CHỨC VÔ ĐỊCH GIẢI WAR GUILD CHÀO MỪNG FESTIVAL CABAL MIỀN BẮC.
Xin chúc mừng Miracle, và một lần nữa, CABAL Team cùng Ban Tổ Chức chương trình xin được gừi lời cám ơn trân trọng nhất đến toàn thể các guild đã tham gia giải đấu này, cống hiến cho người xem những trận đấu hoành tráng và đẹp mắt.
Phần tường thuật xin được chấm dứt tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục các bài tường thuật cho giải War Guild CABAL miền Nam sắp tới với hơn 30 đội tham gia.
Lịch thi đấu cho các Guild miền Nam sẽ có trong chiều ngày 14/01/2007, mong các bạn chú ý theo dõi.
Cuối cùng, CABAL Team và Ban Tổ Chức chương trình xin thành thật gửi lời xin lỗỉ đến tất cả các game thủ đã tham dự Festival CABAL miền Bắc, do một vài sự cố đáng tiếc đã làm cho một số game thủ cảm thấy không thoải mái.
Thân chào
CABAL Team
Bài này copy bên Forum Cabal, mong 2 anh mod thư giãn và tha mạng :'>
Tường thuật giải Guild War diễn ra tại Festival CABAL miền Bắc[/COLOR]
Chào các bạn
Như vậy là giải đấu War Guild khu vực miền Bắc đã kết thúc vào ngày hôm qua, ngày 13/01/2008. Vòng Bán kết, Tứ kết, và Chung kết của giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Hoàng Mai, các vòng đấu này đã thu hút sự chú ý của hầu hết các vị khách tham dự Festival CABAL.
Nguyên nhân nào đã tạo nên sự thu hút này ???
Thứ nhất, với các hiệu ứng skill bùng nổ, và các thế mạnh nổi bật ở mảng đối kháng. Những trận War Guild trong CABAL giống như một bộ phim về chiến tranh, hoành tráng, đẹp mắt và khốc liệt.
Nguyên nhân thứ hai chính là tính chiến thuật của các trận đấu:
Khi mà tất cả các Guild đều đã bị giới hạn số lượng member tham chiến là 20 người, và hẳn nhiên là 20 người tham chiến này đều là những tinh anh của các Guild, có kinh nghiệm và trình độ PvP cao. Chiến thắng không còn là chuyện Guild nào đông member hơn Guild nào. Mặt khác, cấu trúc game CABAL thiết kế cho các nhân vật đều cân bằng và đều có cơ hội khuất phục nhau tất cả tuỳ thuộc vào kỹ năng điều khiển và chiến thuật đồng đội chứ không phải là chuyện " tương khắc " nữa.
Nguyên nhân thứ ba :
Đây chính là dịp để diện kiến các cao thủ và các trang bị thuộc hàng " khủng "
Hẳn ai đã có dịp xem qua trang bị của Sasa chủ Guild Miracle hay một số thành viên chủ chốt của HoaSua, SkyDragon, BloodyKnights đều sẽ tấm tắc và trầm trồ trước các trang bị 3 slot, Mirthill, Rw-3 v..v...
Trước khi đi vào tường thuật chi tiết các trận đấu, Team CABAL xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể các Guild đã tham dự giải War Guild ngày hôm qua do một số sự cố kỹ thuật trong khâu Copy Data đã dẫn đến việc phát sinh một số sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các sai sót này để có thể tổ chức các giải War Guild lần sau tốt hơn
___________________________
Và sau đây, chúng tôi xin được đi vào phần bình luận chi tiết các trận đấu :
*Trận thứ nhất :
DarkForce VS HoaSua :
DarkForce, một đại diện từ Venus, có vẻ là một tên tuổi còn khá mới mẻ khi so với HoaSuaWar, một Guild nức tiếng server Mercury và được dự báo là ứng cử viên số một của chức vô địch.
Tuy nhiên, cục diện lẫn kết quả trận đấu thật sự bất ngờ
Khởi đầu, sau khi tiến hành thủ tục khiêu chiến, 2 Guild bắt đầu bước vào giao chiến, giao tranh nổ ra ngay tại khu trung tâm.
DarkForce gây bất ngờ khi tạo ra sự kháng cự khủng khiếp trước sức tấn công của HoaSuaWar. Hai bên so kè nhau từng chiến tích một.
Tình thế thay đổi khi DarkForce có lẽ đã tìm ra điểm yếu của HoaSuaWar và bắt đầu tập trung lực lượng công kích, thế cục đảo ngược.
DarkForce chiến thắng HoaSuaWar, cả hội trường bùng nổ, một kết quả bất ngờ
*Vòng bán kết:
Lúc này chúng ta còn 4 cái tên : DarkForce, Miracle, BloodyKnights, SkyDragon.
Tất cả đều đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của họ
Và tất cả buớc vào cuộc chiến tranh ngôi vị cuối cùng
*Trận bán kết thứ nhất :
DarkForce VS SkyDragon :
Cả 2 đều biết đối thủ của họ không phải là một đối thủ dễ chịu.
Cả 2 đều muốn là người chiến thắng.
Chính vì thế ngay từ đầu trận, cả 2 đều chủ động tấn công, con rồng SkyDragon liên tục di chuyển nhằm tạo sức ép. Tuy nhiên, có vẻ đây là ngày của DarkForce, họ chiến thắng trong một thế trận khá áp đảo
*Trận bán kết thứ hai:
Miracle và BloodyKnights:
Miracle, với sự chỉ huy của Sasa đã chứng tỏ sức mạnh và những thành tích huy hoàng của họ không chỉ tồn tại trong quá khứ.
BloodyKnights, những gã hiệp sĩ không bao giờ để bất cứ trở ngại nào cản chân con đường tiến quân của mình
Cả hai đều có cơ hội thắng cuộc. Và không ai dám khẳng định trước rằng ai sẽ thắng và ai sẽ thua.
Tuy nhiên , Miracle một lần nữa cho thấy sự ưu việt và gắn bó trong chiến thuật, họ xuất sắc đẩy lùi đại diện còn lại của server Mars để giành chiến thắng và bước vào trận chung kết.
* Trận chung kết :
DarkForce VS Miracle
Không ai muốn làm phe phòng thủ.
Cả 2 Guild tiến vào nhau và lấy khu vực trước cổng Desert làm nơi giao tranh, một chiến trường khá rộng rãi.
Lúc này Miracle đang tạm dẫn trước, có thể thấy các nhân vật tấn công tầm xa của Miracle được đầu tư tốt và có tính chiến thuật, các trận pháo năng lượng của họ đầy lùi các chiến binh cận chiến của DarkForce, tạo điều kiện cho quân của Miracle tiến lên.
Miracle được đầu tư trang bị tốt, họ có những trang bị phục vụ đắc lực cho chiến thuật của họ, một số chiến binh cận chiến của Miracle với trang bị có khả năng hút sinh lực của đối thủ đã trở thành những tử thần nơi chiến trường hỗn loạn.
Chiến trận càng về cuối càng ác liệt, DarkForce tập trung toàn lực tấn công nhằm rút ngắn khoảng cách
Tuy nhiên , có vẻ mọi chuyện sắp đi đến kết thúc, chiến thắng đang đến với Miracle rất gần. Miracle lập tức phản công
Và cuối cùng, những tia sấm nổ như tín hiệu cho việc kết thúc trận đấu
Miracle, trong một trận đấu hay nhất từ đầu giải của mình, đã thể hiện xuất sắc bản lĩnh của một nhà vô địch.
Miracle, đã một lần nữa làm nên điều kỳ điệu, họ xuất sắc ĐOẠT CHỨC VÔ ĐỊCH GIẢI WAR GUILD CHÀO MỪNG FESTIVAL CABAL MIỀN BẮC.
Xin chúc mừng Miracle, và một lần nữa, CABAL Team cùng Ban Tổ Chức chương trình xin được gừi lời cám ơn trân trọng nhất đến toàn thể các guild đã tham gia giải đấu này, cống hiến cho người xem những trận đấu hoành tráng và đẹp mắt.
Phần tường thuật xin được chấm dứt tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục các bài tường thuật cho giải War Guild CABAL miền Nam sắp tới với hơn 30 đội tham gia.
Lịch thi đấu cho các Guild miền Nam sẽ có trong chiều ngày 14/01/2007, mong các bạn chú ý theo dõi.
Cuối cùng, CABAL Team và Ban Tổ Chức chương trình xin thành thật gửi lời xin lỗỉ đến tất cả các game thủ đã tham dự Festival CABAL miền Bắc, do một vài sự cố đáng tiếc đã làm cho một số game thủ cảm thấy không thoải mái.
Thân chào
CABAL Team
Bài này copy bên Forum Cabal, mong 2 anh mod thư giãn và tha mạng :'>
.Box này cabal mà


