Tường thuật lại tí cho ae cùng thưởng thứ nè:
- Ban đầu ae gặp nhau ở tượng đài lênin. hehe Chân ướt chân ráo vào đến nơi hok có bít ai á nên hơi ngài ngại. Gặp chú em Lat nói chuyện tùm lum 1 lúc vui phết sau đó anh trai YUDUY đến mang theo 2 quả bóng bay. Anh em lại tiếp tục nói chuyện và mời nhau dăm 3 cái điếu thuốc thay trầu hehe. Lại tào lao lúc nữa. Sau đó là đến màn chụp ảnh. May là ae mình ko đứng dưới chân lão lênin ko thì chẳng may lão í có tâm sự thì ae lại ướt hết đầu. SAu chụp ảnh là cái tiết mục rất quan trọng. Cá sĩ lệ quyên lên trình bày bài hát " em 100 nghan" hehehe. Roài quảy quả dắt xe ra đi lên PH
- tăng 1 đi ăn lẩu: hỏi uống rì , bố nào nhỡ mồm gọi vodka to T_T. lại phảit í kiến lại với chủ quán cho vodka nhỏ. Bên bàn ILY rùa lat sá sị , nản kinh chưa kịp để anh em nói năng rì đã nhảy bổ ra 1 2 3 zoooo. hí hí toàn mấy con bợm rượu. Còn ấy anh chị em ngồi bàn kia thì nhảy bổ vào ăn khiếp quá dũng sĩ diệt mồi. Mình ngồi cạnh bà CYC mới đầu hơi ngài ngại về sau nói chuyện vui vãi, BÀ này thoải mài ghê nói chuyên rôm rả lém. và nhình cái tay của bà này trong cũng nghệ thuật ghê cơ " ai nhanh tay gắp = tay em, mỗi bát cơm 18 con tôm" tay gắp mồm vừa nhai vừa nói chuyện. a.c a.c. Nói chuyên đến lúc hăng máu quá mưa xuân bắn cả vào mặt mình. mà bà này cũng lạ ăn mà chả cho mình miếng nào hĩ hĩ may là vợ nó cho ăn từ ở nhà ko thì chết vì đói. Ông ILY thì rất có tướng làm MC hô hào thì cứ gọi là. Bán sá sị nhà ta thì chắc là ngại chả ăn chả uống j` cả cứ ngồi cười ko thôi à. Sá sị này, mình là người tốt là người của công chúng ngại j` mà ngại

. Còn ông mod thì chán ko thể tả nổi. Lấy lí do là dau dạ dày cạch với anh em được có 3 trái. T__T Ăn uống linh đính hồi , người thì óc ách thức ăn, người thì mặt phừng phừng vodka. Chúng ta chia tay nhau ra kẩoke
-Tăng 2; Hát karaoke ở hồ 2 bà. DM gọi bạn gái tới và có thêm 2 bé xin xin bạn của rùa cũng tới. Phải nói bà CYC tham ăn thật ăn lẩu chưa no lại đòi ăn thêm bim bim. Mà dân ms mình ai hát cũng tàm tạm thế mới tài chứ. Sá sị vẫn thế ko hát. ngồi và cười, DM hát vài bài chạy mất hút cùng với vợ chả hiểu lôi kéo nhau đi đâu. Chia tay karaoke ta đi tăng 3
Tăng 3: chân gà nướng mĩ miều. Tình hình là có 1 số bác đã nằm lại. còn 1 số ae còn sức thì tiếp tục cuộc chiến. Nhân số còn đọng lại là 2 ae NK Lat rùa, 2 bé bạn rùa CYC Sá sị, chocopo, longfrenzy và bạn của mod từ bển mới zia`.TẠi đây ae được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực. Em bé ván của rùa được ghi vào sách kỉ lục guiness với số lượng chân gà đáng nể kèm theo là khoảng thời gian quá ngắn ngủi. hĩhix. Lác đác có nhà xin về. đó là sá sị và chôcpo. sau đó rùa ra về cùng với 3 chén rượu phạt. Còn lại ae ăn uống xong thì ai về nhà nấy. Chấm hết
Hứa hẹn: OFF tết âm lịch nghen anh em.