OFFLINE toàn miền nam đê

Phần lớn có lẽ là phải đi bằng xe đạp thôi. Xe máy tốn xăng mà ngại kẹt xe wá, mí lị làm biếng thi lấy cái bằng (sợ nứt xương gót chân như ông LAX)
 
Khỏi lâu rùi bác ơi. Xe máy nó mới khí thế. off tối sợ gì kẹt xe
 
LA đã có bằng lái chưa em, đi cái gì mà nứt cả gót chân :D
 
Em thì chạy xe máy 5 năm gòi mà chưa lấy cái bằng nữa,làm biếng lấy -.-!!
Trong khi B2 thì lấy rồi :D
 
Báo cáo bác hum đấy đi RGV. Giờ Air Blade nên an toàn lắm rùi ạ. Kéo hết ga nó cứ è è ấy nên không sợ đâm đứa nào. Bác ngồi trên phòng âm thanh nhìn xuống mà thấy 52S5-7775 thì đó là em đấy bác.
 
Back
Top