Ôi gặp phải racist :(

@ cậu ở trên: mỹ!
Biết nhưng rất mơ hồ.
Cậu là người trong cuộc thì cho thông tin cụ thể đi.
Sau này chắc tớ cũng cần.

Biết nói sao đây! Vẫn là chuyện chiến tranh cũ rích thôi cậu ạ! Nhưng những thằng mỹ văn minh thì nó vẫn chơi ngon với mình, nhưng một số thằng lớn lên từ những cộng đồng mà trong đó có Vietnam veterans, hay có ng nhà phục vụ trong army, thì thành kiến rất nặng nề với ng Việt. Nói nhiều cậu ko tin chứ bọn mỹ nó còn cay cú vụ VN war lắm, ngoài mặt nó cứ khăng khăng là nó ko thua, chỉ là...hòa, nhưng tớ để ý là tớ chả đả động gì tới vn war cả toàn chúng nó nói trước -> trong bụng còn ấm ức lắm!
Thậm chí có những đứa còn hỏi tớ là vn có điện ko!!!!

P/S: đã nói chuyện với hội sv vn bên này, có hai anh bảo là ráng nốt học kỳ này đi, còn 2 tháng thôi, nhắm ko đc thì học kỳ sau dọn sang nhà 2 anh ý ở. Tớ vốn nhắm chọn roomate ko phải ng Việt để hoàn thiện thêm skill E, nhưng thế này thì thôi trâu ta về tắm ao ta :(
 
Có 2 thằng asian mà mỗi mình thằng đó, đình công xem thằng đó làm dc quái gì.

Racist kiểu thằng này, hoặc là da trắng thượng đỉnh hoặc là anti-VN, coi nó đối với thằng kia ra sao rồi bàn bạc giải quyết.
Nói chung là chơi với thằng lai kia đi.
 
DM nghĩ nên tránh đi thì hơn. Chẳng may xô xát thì phiền đấy, rồi tụi nó lại kéo hội đến, xiên cho con dao vào bụng thì có mà bơi ngửa.

Tiếc cho bác là bên này tụi nó ko chơi hội đâu (đất nc' tự do mà ). Lay hoay có ngày tụi nó vác súng ra thì khốn :-"

nó american đấy. để xem ai chết trước ;;)


Mấy thằng Mỹ có nhiều thằng chơi "football", đụng vào nó có ngày bỏ mạng bác à :|.

Mỹ thì cùng tuỳ thằng racist thôi, mà mấy thằng đó thế nào cũng có war cho xem. Trường mình thì Asian nhiều nên racist cũng ít, chứ có tụi Mỹ đen thì ... 8-} (nó thì Mỹ trắng hay Châu Á gì cũng đập hết :(). VN mới sang bên này còn bị tụi nó gọi là VC nữa chứ :((. Thật là mất mặt . Mấy đứa Asian- American thì ko đến nỗi nhưng cũng có vài thằng giở chứng .
Nói chung là bác nên học, "giả câm, giả điếc" rồi nó muốn làm gì thì làm (miễn sao ko đụng đến mình là dc). Mình nhịn tí cũng ko sao. Thằng này là theo kiểu Emo rồi b-(
 
Racist đơn giản là ghét người ở một đất nc nào đó thôi chứ đâu có nghĩa là ghét tất mới là racist
Thằng kia nó là philippinal-american, chỉ có gốc asian chứ đẻ bên mẽo, thẳng ra là mẽo mịa nó roài! Còn tại sao 1 số thằng mẽo bựa nó ghét vn thì chắc cũng khỏi phải nói ra nhỉ

Nếu chỉ ghét 1 đất nước nào đấy thì người ta đã chả gọi là race-ist. Racist là phân biệt chủng tộc cơ mà :-j asian-american kể cả có 3 đời ở mỹ gặp racist thứ thiệt vẫn chết như thường =))
Nói như cậu VN ta ghét TQ thì người mình 1 đống racist =)) cái này chỉ là anti-vn hoặc cậu làm gì cho nó ghét thôi :))
 
Tình hình là đang đi học xa, ở chung với 2 thằng: 1 asian-america và 1 thằng america chính gốc.
Thằng lai châu á kia thì ko bàn, 2 thằng thân nhau từ khi mới nhập học, chung là tình bạn cũng tốt đẹp, ko đến mức con chấy cắn đôi mà đại thể thì cũng vui vẻ.
Thằng kia thì phân biệt chủng tộc vãi hết cả chai lọ 8-}
Từ đầu dọn về mình đã để ý no ko bao h thèm nói chuyện với mình roài. Thằng asian america kia có hỏi sao 2 đứa mày ko nói chuyện, thì nó bảo là nó sống với bố mẹ nó 20 năm nay đều thế!
Quả thật là tính mình cũng ko phải loại xở lởi gì cho cam, ai cười cười lại, ai bắt chuyện thì mình hỏi lại. Bt nó đi học về nó đóng cửa nó cày WOW, thì mình cũng vào phòng ngồi lên mạng, làm bài,vv.vv. Nó cứ thế thì muốn bắt chuyện cũng khó ý chứ!
Xong để ý là dạo gần đây nó tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nói chuyện tử tế với nhau đc 1 2 câu cũng khó, một là nó cố tình bơ khi mình chào hay là gắt gỏng gì đó (??) Chưa kể có mặt mình ở nhà là nó đóng cửa phòng mạnh quá mức cần thiết, ko hiểu nhức nhối gì trong ass :-/
Nói thật là mình cũng chả hoàn hảo đâu, ví dụ bát đĩa nấu nướng xong cũng lười, vứt đó sáng dậy mới rửa. Hix nhưng mà khổ nỗi cả nhà thằng đíu nào chả thế? Mình còn tử tế chán, 2 tháng sống với nhau toàn là ng đổ rác, nó chưa có sờ vào thùng rác lần nào đâu 8-}
Gần đây nhất là cái vụ internet. Đặt mạng chán chê, rồi ông tướng đùng đùng kêu chậm, lag ko chơi đc WOW. Lúc nào mạng yêu ông sãn sàng rút dây mình ra (vì modem nó mang về để phòng nó!!). Xong nằng nạc đổi mạng, thế là tự nhiên phải trả $300 tiền hủy hợp đồng, nó bắt cả 3 phải split ra mỗi thằng 100 8-}
Chả lẽ mới sống đc 2 tháng mình lại đùng đùng chuyển ra? Nhưng quả thật là ko chịu nổi cái loại red neck rẻ rách như cái thằng này rồi :-<

Dào , người Mỹ mà :)) tại chú ko hiểu tính họ thui chứ nếu hiểu rồi dễ nói chiện lắm
Nhưng riêng vụ nó đòi đổi mạng rùi bắt chia tiền đều ra mà mí chú vẫn đồng ý thì 2 quả tạ dành cho 2 chú :| thèng Mỹ kia ko bị ăn tạ vì nó có ngu đâu 8-}

!
 
Dào , người Mỹ mà :)) tại chú ko hiểu tính họ thui chứ nếu hiểu rồi dễ nói chiện lắm
Nhưng riêng vụ nó đòi đổi mạng rùi bắt chia tiền đều ra mà mí chú vẫn đồng ý thì 2 quả tạ dành cho 2 chú :| thèng Mỹ kia ko bị ăn tạ vì nó có ngu đâu 8-}

!

Hiểu đôi khi cũng ko sống dc với nó ấy chứ :|, tụi Mỹ nhiều đứa cũng bất thường lắm, nhất là Emo 8-}.
Thì thằng Mỹ hay chơi "hồn ai nấy lo, thân ai nấy giữ" mà, chơi sòng phẳng lắm :)). Thằng Mỹ kia ko ăn tạ là vì nó cũng ít nói chuyện với thằng đó nên ko có gì là phải :|
 
Dào , người Mỹ mà tại chú ko hiểu tính họ thui chứ nếu hiểu rồi dễ nói chiện lắm
Dào, nói ko thì dễ lắm!

Nếu chỉ ghét 1 đất nước nào đấy thì người ta đã chả gọi là race-ist. Racist là phân biệt chủng tộc cơ mà :-j asian-american kể cả có 3 đời ở mỹ gặp racist thứ thiệt vẫn chết như thường =))
Nói như cậu VN ta ghét TQ thì người mình 1 đống racist =)) cái này chỉ là anti-vn hoặc cậu làm gì cho nó ghét thôi :))

Nói thật là bao năm nay chưa thấy ai viết race-ist, chưa thấy từ nào như vậy luôn!
 
Dào, nói ko thì dễ lắm!

Tui thử rồi , chưa phải trực típ nhưng ít nhất mỗi lần onl nói chiện bọn nó niềm nở với mình :|
Chak chú chưa dc thử ;)) hoặc thử rùi nhưng vẫn rút ra kết luận trên :-?

!
 
chủ topic dẻo miệng thì cứ nói chuyện với nó cứ quăng tạ nó bằng chục câu hỏi là nó im ngay thôi không dám hó hé đâu, vì căn bản thì mình không có sai gì hết, chính nó là người sai.còn chơi tuyệt chiêu bạo lực thì nhiều đứa mĩ nhìn to mà mập mà khù lờ, sút phát là hết đường về phòng chứ ở đó mà đòi giết ai, nếu mà hêt đường thì chơi tới với nó luôn thủ thêm cây hàng cho chắc ăn
 
Tui thử rồi , chưa phải trực típ nhưng ít nhất mỗi lần onl nói chiện bọn nó niềm nở với mình :|
Chak chú chưa dc thử ;)) hoặc thử rùi nhưng vẫn rút ra kết luận trên :-?

!

Vớ va vớ vẩn, chat với mấy thằng nó có thiện ý làm bạn với mình thì nói làm cái đíu gì? Sông ở trong một cộng đồng có thằng này thằng nọ, rồi hãy phát biểu nhé :-j
 
Nếu chỉ ghét 1 đất nước nào đấy thì người ta đã chả gọi là race-ist. Racist là phân biệt chủng tộc cơ mà :-j asian-american kể cả có 3 đời ở mỹ gặp racist thứ thiệt vẫn chết như thường =))
Nói như cậu VN ta ghét TQ thì người mình 1 đống racist =)) cái này chỉ là anti-vn hoặc cậu làm gì cho nó ghét thôi :))

;)) Mình ghét Tàu vì mâu thuẫn mấy ngàn năm cho tới nay và nó chuyên bán đồ lậu đồ giả chuyền wa mình chưa kể gây ra bệnh dịch :| ghét Tàu ko thể gọi là Racist vì có lý do cụ thể còn Racist là ví dụ 1 thàng Mỹ ghét 1 thằng VN mà ko có lý do gì ráo thì gọi là Racist đó :| 1 đất nước mà có đàn ông xem thường phụ nữ ko có lý do hay vì tôn giáo thì cũng gọi là Racist ;)) có thể xem Racist là nạn kỳ thị 1 người ko cùng màu da sở thích hay giới tính với họ trong khi những người đó ko có tội lỗi gì :-" Còn thằng pa Tàu trước giờ nó làm gì thì hiểu rõ wá mà mấy nước tiên tiến đang tẩy chay hàng của nó vì đồ nó có chì độc :-" ko thể gọi là Racist với thằng Tàu
 
Cậu ấy nghịch chữ ấy mà

Vì TH này racist không đúng lắm,nó còn nặng nề hơn nhiều,nên dùng race-ist...,just for fun thôi,lol

Mà gần đây 2 topic du học đều gặp vấn đề này nọ :-?...

Cuối cùng nên đi ko ta :|
 
Hỏi nó chơi WoW realm nào, nếu chơi ở Wildhammer/Jubei'thos/Frostmourne thì nhờ mấy anh em VN ra gank chết miẹ nó đi rồi bảo "Viet Power" cho nó cú ;;)
 
Hỏi nó chơi WoW realm nào, nếu chơi ở Wildhammer/Jubei'thos/Frostmourne thì nhờ mấy anh em VN ra gank chết miẹ nó đi rồi bảo "Viet Power" cho nó cú ;;)

light nub lại đú đởn ở đây àh ??? :))
cũng đang định để xuất í kiến tương tự :'>
 
chưa đi du học bao giờ, và cũng ko biết mấy cái chuyện bên nước ngoài lắm, nói chung giờ bro nên nhịn 1 xíu đi, đợi có 1 số $ thì tìm 1 chỗ vừa vừa mà ở. Đời ko có đường tuyệt cho người kiên trì đâu, cố lên :D
 
Hỏi nó chơi WoW realm nào, nếu chơi ở Wildhammer/Jubei'thos/Frostmourne thì nhờ mấy anh em VN ra gank chết miẹ nó đi rồi bảo "Viet Power" cho nó cú ;;)

Ô, ý hay ý hay. Hỏi xong mà đúng ở mấy cái trên thì vào đâu pm anh em gvn để chơi nó nhỉ? Mà ngộ nhỡ nó còn khủng hơn anh em ta thì sao :))
Cuối cùng nên đi ko ta
Có cơ hội mà ko đi thì tiếc cả đời bạn ạ! Những cái này chỉ là thiểu số thôi và có thể tránh đc.
 
Ô, ý hay ý hay. Hỏi xong mà đúng ở mấy cái trên thì vào đâu pm anh em gvn để chơi nó nhỉ? Mà ngộ nhỡ nó còn khủng hơn anh em ta thì sao :))

Người Việt chơi game nước ngoài thì chẳng bao giờ thua chúng nó đâu cậu à, vì gamer Việt cày rất là trâu :))
 
Back
Top