- 20/12/08
- 1,400
- 615
Thật tình không biết tháng này là tháng gì mà xúi quẩy quá trời luôn,đen còn hơn con mực,hix...
Đầu tháng chở con bạn đi mua sắm ở SaiGon Square, loay hoay lúc về sao chạy ngược chiều-> bị ngoắc và
lụm cái giấy tờ xe (h vẫn còn chưa lấy về).
Giữa tháng đang đi học hư xe,đem đi sửa thì tụi nó bảo hư cái bình ắc qui-> bay 300k .Hài nhất là 2 ngày sau hư tiếp,lần này là cái cục sạc->200k,thật ko biết nên khóc hay cười đây :( .
Đầu tuần này tự nhiên lên cơn sốt,nghỉ mất 2 ngày,nhà cứ tưởng mình bị cúm lợn nên định lôi vào bệnh viện,cũng may là hôm nay là dứt rồi chứ vô trong đấy mà bị cách li là rách việc .
Và cuối cùng hôm nay đang đi trên con đường quen thuộc về nhà do mải mê gì hay sao mà chạy lấn sang phần đường bên kia,kết quả bị ngoắc vào ( lạy cụ con đi cái đường này mấy năm trời rồi có thấy các cụ đứng bao h đâu ) đi tiếp cái bằng lái xe
.
Nói chung đây quả là 1 tháng chẳng mất tốt lành gì, ko biết có ai trong đây cũng xui giống mình ko, oải quá :( .
Đầu tháng chở con bạn đi mua sắm ở SaiGon Square, loay hoay lúc về sao chạy ngược chiều-> bị ngoắc và
lụm cái giấy tờ xe (h vẫn còn chưa lấy về).Giữa tháng đang đi học hư xe,đem đi sửa thì tụi nó bảo hư cái bình ắc qui-> bay 300k .Hài nhất là 2 ngày sau hư tiếp,lần này là cái cục sạc->200k,thật ko biết nên khóc hay cười đây :( .
Đầu tuần này tự nhiên lên cơn sốt,nghỉ mất 2 ngày,nhà cứ tưởng mình bị cúm lợn nên định lôi vào bệnh viện,cũng may là hôm nay là dứt rồi chứ vô trong đấy mà bị cách li là rách việc .
Và cuối cùng hôm nay đang đi trên con đường quen thuộc về nhà do mải mê gì hay sao mà chạy lấn sang phần đường bên kia,kết quả bị ngoắc vào ( lạy cụ con đi cái đường này mấy năm trời rồi có thấy các cụ đứng bao h đâu ) đi tiếp cái bằng lái xe
.Nói chung đây quả là 1 tháng chẳng mất tốt lành gì, ko biết có ai trong đây cũng xui giống mình ko, oải quá :( .

.Chia buồn cùng cậu đúng là đen tối^^!
Đi mất cái nguồn + modem ADSL
...... Mà tự dưng tối chơi bình thường, sáng lăng đùng ra chết cháy mới ghê
...... Cả 2 máy cùng 1 triệu chứng
......

Chơi !