[One Piece] 21st FC: Ace !!!!????

Làm cái huy hiệu trên nón của Ace để tang đi các bạn....

001.jpg
 
Oda là fan cuồng của DB, không cho Ace sống lại cũng hơi phí
 
^ ko chừng dragon có năng lực hồi sinh :>:>
 
Còn luffy thì cho suy nghĩ chững chạc ra tí, để có những quyết định đúng đắn như 1 người thuyền trưởng vậy, cứ thế này riết từ cái vụ mà cứu nami ở Drum và đem usopp ở seven water về thì thấy luffy chưa phãi một người thuyền trưởng chững chạc, có thể nói Oda sẽ xây dựng luffy như Shank, rất vui vẻ lạc quan và chững chạc, và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn chứ đừng có tùy hứng như xưa.
hướng này cũng có lí :-? chắc tác giả để cho ace chết lúc này như vậy hải quẩn cũng ko mang tiếng thua, Wb bị tổn thất nhưng cũng ko chết như vậy là hòa :> nếu như cứu được ace thì hải quân mất uy sau này khó làm ăn còn nếu Wb ở lại thế mạng thì ai lên làm thuyền trưởng ace thì chưa đủ trình rồi -> tan rã. Sau đó vài chục chap bỗng dưng ace lù lù hiện ra kể lại chuyện ngày xưa sao sống sót :-"
 
WB cho quả chấn động kick tim sống dậy ;;)

mà ngó mặt Luffy thất thần nhìn kinh dị quá =((
 
Giờ không biết là ở lại hay đánh đây..
Nhưng chắc chắn phải bê xác Ace đi ngay.. nhưng Kuma nhanh chóng xuất hiện và teleport cái xác đi 1 nơi khác. Mọi người tưởng nó chỉ là máy nhưng thực ra vẫn có chút suy nghĩ trong đầu, và đã cho Ace đến 1 nơi hồi sinh đc

Về sau Ace thành Boss cuối của truyện =))
 
Hợp lý 8-> Luffy hứa 1 ngày sẽ vượt qua ace mà =)
 
Giờ không biết là ở lại hay đánh đây..
Nhưng chắc chắn phải bê xác Ace đi ngay.. nhưng Kuma nhanh chóng xuất hiện và teleport cái xác đi 1 nơi khác. Mọi người tưởng nó chỉ là máy nhưng thực ra vẫn có chút suy nghĩ trong đầu, và đã cho Ace đến 1 nơi hồi sinh đc

Về sau Ace thành Boss cuối của truyện =))

biết đâu đấy ;;)
 
rất rất ... rất rất rất rất chi là buồn ... for my idol T_T (sr spam)
 
10.jpg




the Sabo thing .... nghĩa là j` thế :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ không biết là ở lại hay đánh đây..
Nhưng chắc chắn phải bê xác Ace đi ngay.. nhưng Kuma nhanh chóng xuất hiện và teleport cái xác đi 1 nơi khác. Mọi người tưởng nó chỉ là máy nhưng thực ra vẫn có chút suy nghĩ trong đầu, và đã cho Ace đến 1 nơi hồi sinh đc

Về sau Ace thành Boss cuối của truyện =))

thế này thì lại nhàm quá :-<
 
Giờ không biết là ở lại hay đánh đây..
Nhưng chắc chắn phải bê xác Ace đi ngay.. nhưng Kuma nhanh chóng xuất hiện và teleport cái xác đi 1 nơi khác. Mọi người tưởng nó chỉ là máy nhưng thực ra vẫn có chút suy nghĩ trong đầu, và đã cho Ace đến 1 nơi hồi sinh đc

Về sau Ace thành Boss cuối của truyện =))

Chắc đến east of eden à =))
- Don + kuma quay lưng ra bem lại HQ cùng già garp\:D/ và hot girl BOA;))
Mà sao sử dụng haki mà thằng DF akai vẫn ko sao nhỉ - thằng đội trưởng đội 2 thì phải thằng cầm 2 kiếm solo mihawk thay cho buggy đó=))
 
Giờ không biết là ở lại hay đánh đây..
Nhưng chắc chắn phải bê xác Ace đi ngay.. nhưng Kuma nhanh chóng xuất hiện và teleport cái xác đi 1 nơi khác. Mọi người tưởng nó chỉ là máy nhưng thực ra vẫn có chút suy nghĩ trong đầu, và đã cho Ace đến 1 nơi hồi sinh đc

Về sau Ace thành Boss cuối của truyện =))

Sao không nghĩ thêm là thực ra tất cả chuyện này đều là âm mưu của Ace. Thả cho BB bắt sau đó để cho phe hải tặc và hải quân fang nhau. Ace giả vờ thua Akainu, bị đánh chết nhưng thực ra năng lực cũng như hiểu biết về lửa của anh đã đạt đến mức "chí tôn" vì vậy sau khi được chôn cất ngay đêm hôm đó anh đã đội mồ sống lại (éo dám để lâu hơn vì sợ hết oxi =))). Sau đó anh kiếm 1 cái mặt nạ, 1 cái áo choàng cho nó xì tin rồi tiếp tục công việc ném đá giấu tay, kích động xung đột,... hoàn thành tâm nguyện nhất thống giang hồ của mình :)).
 
@baka: mình nghĩ là bạn đã đọc manhua quá nhiều rồi đấy:-w, đọc từ đâu tới cuối có thể nói rằng cái lý đó chẳng bao giờ xãy ra cả, cứ để ace chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc một cách cân bằng, chứ nêu hải quân thua thì lấy uy đâu ra nữa, còn WB thua thì 3 thế lực sẽ mất cân bằng và lúc đó máu chảy nhiều hơn, thế thì còn gì để nói đến Luffy nữa, cứ thế thì cỡ 10 năm nữa chưa chắc gì end nổi bộ này.

Cứ thế này đi, cho luffy quyết chí tìm bạn bè và hoàn thành giấc mơ cửa mình, Ace trước lúc chết cũng nói là mún thấy giấc mơ đó thành hiện thực mà, chắc cũng đứng dậy mặt ngầu lên và la lớn, em sẽ hoàn thành giấc mơ của anh và dẹp loạn cái tụi hải quân=))
 
Chap sau sẽ rõ thui.
Mà không biết là hải tặc có chịu rút lui hay không đây ;))
Hay là 1 mất 1 còn với lại hải quân
 
hải tặc muốn rút cũng phải để WB ở lại tử thủ , chứ hải quân mà đuổi theo thì khỏi chạy
tốt nhất cứ cho WB đánh chìm hòn đảo là đẹp , hải quân tan rã , WG mất đi 1 cánh tay , shichi cũng mất theo và Dragon tấn công WG:devil:
 
luc đầu vì cứu Ace nên mới chịu rút lui bảo toàn tính mạng cho Ace giờ thì dù cho WB có kêu thì đố có anh nào mà đi, hận thù bốc lên hết rồi có nước tấn công liều mạng với hải quân thôi, còn luffy mở haki tới đỉnh chỉ cần bước đi thôi thì mấy anh bounty từ 100 triệu trở xuống sẽ té vật vả, còn hải quân thì chỉ còn lại tụi vice-admiral trở lên:-w
 
Luffy chưa phải là quái vật đâu mà đòi chiến đấu tiếp , chiến đấu tiếp thì tử vong là quá cao
vụ ID đã mất đến 3 ngày rồi lại ăn thêm bao nhát ở Marineford rồi 8-}
 
Cơ thể Luffy đã tới hạn rồi, chẳng thể làm gì được nữa đâu, dự đoán chap sau Luffy không có đất diễn :D
 
Back
Top