One Piece 37th FC: Pray for Japan...

Flashback của Buggy có xác nhận Roger không ăn DF à ? Và vụ Dragon là suy luận ra thôi.

Smoker thì ở chỗ nào mà đòi cộm cán, cũng chỉ là đại tá loanh quanh ở East Blue đuổi theo nhóm Luffy mới vào Grand Line thôi. Còn hành nghề lén lút tức là Dragon là lãnh đạo quân cách mạng, chỉ làm chỉ huy thôi chứ không phải loại chạy lông nhông khắp nơi thi thố tài nghệ của mình ;)) Cho nên việc người ta không biết năng lực của anh cũng là chuyện thường :-" Kể cả Sengoku, là người chứ có phải thánh đâu mà đòi biết hết :|

cậu vào watchop.com kiếm cái cảnh hồi ức buggy mà coi nhé, còn thế cậu có phân biệt được đại tá ở tổng bộ và chi bộ nó khác nhau chỗ nào không. Hiện nay wikia không biết được Roger có DF hay không, thế cậu có dẫn chứng Roger có DF không, nếu đưa ra được thì tôi không cãi nữa, nếu không thì đừng phán bậy:-w.

Smoker ở tổng bộ và cùng khóa học với hina thế chả lẽ tổng bộ hải quân không nhắc về anh dragon và chính quyền thế giới gồm khoảng 170 nước thế kia mà chả thằng vẹo nào biết đến năng lực Dragon à, chắc là đánh đổ nước nào xong Dragon cho kill hết dân hay quân nước đó mới mong bịt kín được cái năng lực của mình:-"
 
trong truyện ko thấy mẹ luffy xuất hiện nhỉ? chỉ có mẹ Acee
 
trong truyện ko thấy mẹ luffy xuất hiện nhỉ? chỉ có mẹ Acee

một nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện sau này và thành mẹ luffy =))

ps: ai biết mua mũ rơm giống luffy ở Hà Nội ko :D
 
ps: ai biết mua mũ rơm giống luffy ở Hà Nội ko :D
sang vns hay acc hỏi bạn nào cos Luffy ấy, chắc phải đặt tử tế chút :-?
chứ ngó mũ bày ngoài hàng vừa xấu vừa đắt (:|
khoe tí :"> 2 năm tuổi :> 5k, sắt hay đồng thì hỏi chúa =))
[spoil]
img0471rh.jpg
[/spoil]
sói bạc bán cái mặt dây chuyền y chang, 120k =))
 
Chỉnh sửa cuối:
mua ở đâu vậy code, đang kiếm mấy cái móc chìa khóa độc kiểu này =D
 
hà nội nhé, mấy hàng tên quả táo vàng đối diện cổng phụ thcs nghĩa tân ở cầu giấy =D
mà lâu rồi ko qua biết còn bán ko hay đổi món rồi :-?
 
các chú cứ bảo tiger cùi, tiger ko bằng jim, nhưng thửu nghĩ xem, jim còn chống cự, đập lại con người, còn tiger, bị bao vây, bị bắn nhưng để ý kỹ thì thấy trước khi tiger bị thương nặng thì ko có hải quân nào bị thương cả => chỉ tránh né chứ ko hề phản công

mà né hàng loạt đạn như thế mãi đến thánh cũng mệt đừng nói gì tiger :|

thánh thì hơi quá - chỉ cần anh Neo là đủ =))
[SPOIL]
MATRIX2_NEO~The-Matrix-Reloaded-Neo.jpg
[/SPOIL]

đeo mấy cái kia chỉ tổ nặng người - :-w
 
hà nội nhé, mấy hàng tên quả táo vàng đối diện cổng phụ thcs nghĩa tân ở cầu giấy =D
mà lâu rồi ko qua biết còn bán ko hay đổi món rồi :-?

Mấy quán đó giờ chả thấy có cái gì liên quan đến A-M hết =D...
 
Tớ có thắc mắc hơi khó hiểu là vì sao khi ra khơi lần đầu, Ace cứ nhất mực phải tìm và đòi lấy đầu White Beard cho bằng được? Tớ có nghĩ đến vì White Beard là đối thủ của Roger nhưng cũng chẳng đến mức mà Ace cứ lồng lộn lên, đòi tìm rồi giết WB quyết liệt như thế cả :-/

Bạn nào giải thích giùm tớ nha, đọc chỗ này hơi khó hiểu tẹo :D
 
các chú cứ bảo tiger cùi, tiger ko bằng jim, nhưng thửu nghĩ xem, jim còn chống cự, đập lại con người, còn tiger, bị bao vây, bị bắn nhưng để ý kỹ thì thấy trước khi tiger bị thương nặng thì ko có hải quân nào bị thương cả => chỉ tránh né chứ ko hề phản công

mà né hàng loạt đạn như thế mãi đến thánh cũng mệt đừng nói gì tiger :|
đoạn cuối lão hổ chả đập 1 anh hải quân còn j` [-X nếu như bác nói lão chỉ né chả nhẽ lão định đứng đấy né cả đời à, sao ko phá vây chạy ra biển mà lại đứng đấy ăn đạn 8-} -> trình còi, có thể ko biết dùng haki :-" -> thua jimbei :>

Tớ có thắc mắc hơi khó hiểu là vì sao khi ra khơi lần đầu, Ace cứ nhất mực phải tìm và đòi lấy đầu White Beard cho bằng được? Tớ có nghĩ đến vì White Beard là đối thủ của Roger nhưng cũng chẳng đến mức mà Ace cứ lồng lộn lên, đòi tìm rồi giết WB quyết liệt như thế cả :-/

Bạn nào giải thích giùm tớ nha, đọc chỗ này hơi khó hiểu tẹo :D
1.lúc đấy ace ra khơi cũng lâu lắm rồi, ăn được df lửa- hàng ngon -> tự tin như bao thằng logia khác ;))
2.nhiều thằng muốn tranh vị trí của wb nên đến tìm lão cũng là bt thôi, ngoài ace ra trong tù lv6 còn cả rổ bại tướng dưới tay wb còn j` \:D/
 
đoạn cuối lão hổ chả đập 1 anh hải quân còn j` [-X nếu như bác nói lão chỉ né chả nhẽ lão định đứng đấy né cả đời à, sao ko phá vây chạy ra biển mà lại đứng đấy ăn đạn 8-} -> trình còi, có thể ko biết dùng haki :-" -> thua jimbei :>

ừ thì đến lúc bị thương nặng rồi mới đập chứ :|, bạn nghĩ xem 1 tội phạm đã đánh lại bọn quý tộc thì số hải quân kéo đến lúc đó ko phải là ít đâu, làm sao vừa né vừa chạy được :) mà đập lại thì anh ấy ko muốn, vậy nên bị thương nặng là phải đạo rồi.

cũng có thể anh ấy ko mạnh, nhưng mình nghĩ cùng lắm là ngang ngang với jim
 
hà nội nhé, mấy hàng tên quả táo vàng đối diện cổng phụ thcs nghĩa tân ở cầu giấy =d
mà lâu rồi ko qua biết còn bán ko hay đổi món rồi :-?

ở hcm... :|
 
1.lúc đấy ace ra khơi cũng lâu lắm rồi, ăn được df lửa- hàng ngon -> tự tin như bao thằng logia khác ;))
2.nhiều thằng muốn tranh vị trí của wb nên đến tìm lão cũng là bt thôi, ngoài ace ra trong tù lv6 còn cả rổ bại tướng dưới tay wb còn j` \:D/

Tớ không đồng tình với ý kiến này lắm :-s

1. Tự tin thì tự tin nhưng Ace có lẽ cũng đủ lý trí để hiểu mình ra biển được bao năm và chưa đủ khả năng để thách đấu với WB

2. Tất nhiên là nhiều đứa ở LV6 Impel Down có thù hằn, có căm hận với WB, nhưng theo tớ thì những tên đó là những hải tặc lâu năm, có thực lực thực sự và đã từng xưng hùng xưng bá, có chút kiêu ngạo, nay bị WB đánh bại nên mang lòng hận thù. Trong khi đây là tự ý Ace gây sự trước, cứ hùng hùng hổ hổ đòi sống chết với Jinbe để tìm chỗ WB, sau đó lên thuyền rồi cứ nằng nặc mồm to đòi giết, đòi không nhìn mặt WB cứ như là thù hằn với nhau lâu lắm vậy =.=

Tớ cho rằng Ace, Luffy và Sabo giống nhau, 1 khi đã ra biển thì luôn muốn là 1 hải tặc tự do, sống thoải mái với đời và mang theo khát vọng trở thành Vua hải tặc một cách quang minh chính đại và đúng theo thực lực của mình được rèn luyện qua năm tháng. Tớ thật vẫn không hiểu vì sao Ace mới ra khơi lại muốn lấy đầu WB đến mức phải giao chiến 5 ngày đêm với Jinbei rồi đến gần 100 lần đòi giết WB nữa :-s Có gì các bạn giải thích hộ tớ nhé :D
 
Tớ không đồng tình với ý kiến này lắm :-s

1. Tự tin thì tự tin nhưng Ace có lẽ cũng đủ lý trí để hiểu mình ra biển được bao năm và chưa đủ khả năng để thách đấu với WB

2. Tất nhiên là nhiều đứa ở LV6 Impel Down có thù hằn, có căm hận với WB, nhưng theo tớ thì những tên đó là những hải tặc lâu năm, có thực lực thực sự và đã từng xưng hùng xưng bá, có chút kiêu ngạo, nay bị WB đánh bại nên mang lòng hận thù. Trong khi đây là tự ý Ace gây sự trước, cứ hùng hùng hổ hổ đòi sống chết với Jinbe để tìm chỗ WB, sau đó lên thuyền rồi cứ nằng nặc mồm to đòi giết, đòi không nhìn mặt WB cứ như là thù hằn với nhau lâu lắm vậy =.=

Tớ cho rằng Ace, Luffy và Sabo giống nhau, 1 khi đã ra biển thì luôn muốn là 1 hải tặc tự do, sống thoải mái với đời và mang theo khát vọng trở thành Vua hải tặc một cách quang minh chính đại và đúng theo thực lực của mình được rèn luyện qua năm tháng. Tớ thật vẫn không hiểu vì sao Ace mới ra khơi lại muốn lấy đầu WB đến mức phải giao chiến 5 ngày đêm với Jinbei rồi đến gần 100 lần đòi giết WB nữa :-s Có gì các bạn giải thích hộ tớ nhé :D

Ace muốn so tài với WB, song bị jimbe cản => đập Jim luôn, mà đã đập thì phải đập đến cùng, vì vậy mà mất đến 5 ngày đấy thôi, ko lẽ đánh đang hăng lại bỏ về à.

sau đó Ace bị bắt đấy chứ, đồng đội Ace nhiều lần đến giải cứu đấy thôi!

mà Ace mang mộng vua hải tặc thì theo đuổi WB được mệnh danh mạnh nhất cũng đúng thôi
 
Thật ra cái lí do muốn so tài nghe nó cứ ... chối chối kiểu gì ấy , nếu có mà muốn so tài thật , thì lúc lên tàu đã chẳng phải đâm lén rồi làm đủ trò để giết làm gì , có lẽ là lí do khác .
Mà đồng đội Ace đến 1 lần thôi , và cũng bị bắt lên luôn .
 
Cảm ơn mọi người đã giải thích cho tớ :) Nhìn chung thì hiểu có lẽ tớ cũng đã hiểu rồi, nhưng dù sao có lẽ đoạn này Oda tạo lý do chưa thực sự ấn tượng (với tớ ?) cho lắm cho nên tớ còn chút lấn cấn trong lòng :-? Thôi không sao, bỏ qua các tình tiết nhỏ nhặt trong truyện rồi hướng tới các tình tiết khác đỉnh cao và hấp dẫn hơn vậy :D

Nói thật, tớ đã từng nói trong các topic trước là tớ sẽ theo dõi hết One Piece ra của Kim Đồng trước rồi mới bắt kịp bản Eng, còn giờ tớ chỉ theo dõi qua loa bản Eng gọi là cho có thôi :D Hôm nay đọc tập 59 mới thấy, Jinbei ban đầu còn lưỡng lự trước lời đề nghị bảo vệ em trai do Ace đưa ra, nhưng sau đã thề sẽ lấy tính mạng mình ra bảo vệ cho Luffy; giờ đây cộng thêm một vài chi tiết đã được Oda tiết lộ, có lẽ mọi người chắc chắn tăng khả năng tin vào việc thành viên thứ 10 kế tiếp sẽ là Jinbei rồi phải không :D
 
Vừa mua tập 59 của Kim Đồng.
Chắc dạo này ăn chửi nhiều quá nên dịch giả cố gắng thêm "chất thơ" vào truyện, thế là "Gray Terminal" được chuyển từ nghĩa đen "Vùng Xám" sang thành "Bến ảm đạm" nghe như phong trào thơ Mới ở VN.

Giải tán thằng KĐ này đi cho nhân dân được nhờ :-<
 
^
^
Ace đầu tiên chỉ muốn gặp WB thôi nhưng bị Jinbei cản, đánh nhau suốt 5 ngày thì WB ra mặt quạt cho một phát cả crew nằm rạp + cái cách WB khinh khỉnh như chọc tức => ghét => đánh. Đánh không lại => ám sát. Mấy anh trẻ nóng đầu anh nào chả như thế.

Tui có cảm giác thành viên thứ 10 không phải Jinbei vì nếu đúng như Oda nói, thành viên thứ 10 là boss cũ thì Hachi có khả năng cao hơn. Vả lại, Jinbei có vẻ ... hơi già và thiếu chất hài. Robin cũng thuộc loại ít nói, tuy nhiên có Robin thì Sanji mới có cơ hội thể hiện.
 
Robin là nữ lại đẹp nên có thể châm chước :">
nhiều người nói Hachi yếu quá không xứng :-?
nhưng Jin lại mạnh hơi quá =.="
mem 10 chỉ cần hơn Usopp là được rồi \m/
 
Tui có cảm giác thành viên thứ 10 không phải Jinbei vì nếu đúng như Oda nói, thành viên thứ 10 là boss cũ thì Hachi có khả năng cao hơn. Vả lại, Jinbei có vẻ ... hơi già và thiếu chất hài. Robin cũng thuộc loại ít nói, tuy nhiên có Robin thì Sanji mới có cơ hội thể hiện.


hachi lên cạn để mà chết à =))

char 10 chắc phải sau arc này :-*
 
Back
Top