0014
Mr & Ms Pac-Man
- 26/2/08
- 163
- 8
^
^
Thì chính vì ai cũng mong chờ một trận hoành bánh tráng mà cuối cùng ra toàn cái gì đâu nên mới cần thuốc lắc. Yếu quá chưa kịp show skill đã tèo, cắn vào câu được vài page skill rồi tèo lại chả tốt hơn à. Cả chap sau mà tụi nó cắn lắc rồi bật lại tui vẫn thấy ổn, chưa đến nỗi phải quăng tạ vào Oda thế. Nếu không thế thì phải còn hidden boss phía sau trận này, chứ nếu đám cá mực kia ăn hành xong hết arc thì cái arc này nó chả có điểm nhấn nào.
^
Thì chính vì ai cũng mong chờ một trận hoành bánh tráng mà cuối cùng ra toàn cái gì đâu nên mới cần thuốc lắc. Yếu quá chưa kịp show skill đã tèo, cắn vào câu được vài page skill rồi tèo lại chả tốt hơn à. Cả chap sau mà tụi nó cắn lắc rồi bật lại tui vẫn thấy ổn, chưa đến nỗi phải quăng tạ vào Oda thế. Nếu không thế thì phải còn hidden boss phía sau trận này, chứ nếu đám cá mực kia ăn hành xong hết arc thì cái arc này nó chả có điểm nhấn nào.





