- 28/2/07
- 4,113
- 317
Vừa tìm ra lí do tại seo ông Nhoc9x hiểu nhầm
Trong bản dịch của tụi Thanh Hóa ghi như sau :"Ta khác với các ngươi ko thể đỡ đc đòn tấn công vì thân thể của ta thậm chí còn hút đc tất cả đau đớn nữa đấy"
Còn nguyên văn E của câu ấy như sau: "I can't just let attacks go by like you all, I take damage just as a normal human or more"
Đọc wa là thấy do câu văn lũ Thanh Hóa ghi gây ra sự hiểu nhầm của ông rùi
Thế thì tui nhầm
, vậy đành cáo lỗi 
Because of this : the darkness consume everything: bullets, blade, punches, fire, even lighting...i take the damage just as a normal human or more but in exchange for taking that risk, i gain the power to **** thing in ( chap 411 page 11)
Tạm dịch là bóng tối có thể hấp thụ tất cả, đạn, gươm, nắm đấm thậm chí cả sấm sét... tao có thể bị ảnh hưởng như một người bình thường và hơn cả thế nhưng đổi lại cho sự liều lĩnh đó tao có thêm được sức mạnh ( giống như hút năng lực của đối thủ)
Ban đầu mình nghĩ năng lực của BB giống như loại hố đen, hút mọi vật, kể cả năng lực của đối thủ...
Theo mình hiểu là vậy , có ý kiế gì xin chỉ giáo.
Tính ra cái DF nó rất có lợi nhiều hơn là hại , vì sau này rồi cũng có những hải tặc thuộc hàng khủng sẽ tìm cách đánh được với DF hệ tự nhiên , nên có thể nói cái hại DF cũng chã có gì gọi là ghê ghóm cả

BB suốt mấy chục năm núp dưới bóng của WB , chờ đợi thời cơ đặc biệt , và rồi nó cũng đến khi thằng đội số trưởng số 4 kiếm nhớ được rất nhiều loại DF và năng lực của nó , và trong đó số đó có 1 loại DF mà BB rất mong mún , và vì thế nên đành kill thằng đội trưởng , thành lập 1 băng khác , mún tự khẳng định mình thay vì cứ hi vọng làm WB thành Pirate King như Ace
...Cũng có thể nói , khi chưa có DF , BB cũng thuộc loại khủng rồi , thằng này mún được nổi tiếng nhanh , nên cứ nhất thiết theo đuổi nhóm SH , và vì Ace có cản đường 1 tí , nên nhóm SH có thể dễ dàng đi tiếp , nếu ko thì cũng đụng 1 trận hoàn tráng với BB rồi
...Còn với Ace , BB phạm 2 tội , giết đồng đội rồi cướp DF , và tội thứ 2 là dám đòi kill em họ yêu thương mình 
.
..... tức thằng cha Oda này quá đi mất thôi