One Piece new fanclub

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ai Spoil chap mới đi , nhìn gây cấn vãi ...CHap sau nữa là có đánh nhau lớn , mà chưa đá động gì đến vụ của Ace hết nhỉ ? ...Thôi thì giải quyết ở đảo trước rồi tính

Chap này không có gì cả

Camie bị đem bán với giá khởi điểm 500 triệu beries cao hơn nhiều so với Luffy, Kid hay bất cứ Shichibukai nào mà ta đã biết =)) =))

Đám đông rất kích động khi thấy món hàng tuyệt hảo , bọn quí tộc muốn mua Camie ngay .

Bọn Luffy và đội cá bay cũng đã đến dù gây ra một chút ồn ào vì mấy gã "lái cá" rất tệ . Tên Kid đã nhìn thấy Luffy .

Đám đông nhìn thấy Hacchin đã tỏ thái độ kì thị vì anh ta là người cá .
" Sao lại có tên người cá ở trên đảo thế này "
"Ghê quá ... Nhìn màu da nó kìa, với cả mớ tay chân kia nữa"
"Gớm quá ... sao lại có cái thứ này chứ, đừng có lại gần tao nha"
"Quay xuống biển đi đồ quỉ sứ"
Nhóm Nami rất lo lắng cho Hacchin vì thấy sự nguy hiểm đang bao vậy anh ta.

Bỗng nhiên Hacchin gục xuống
"Mufufu-n! Mufu, Mufu-n!! Ta bắn chết tên người cá đó rồi"
Đám đông rất hả hê và tiếp tục buông lời xúc phạm Hacchin " Não cá mà "
Camie không thốt lên nổi một tiếng nào, chỉ biết đập vào thành hồ cá đang nhốt cô .

Hacchin: xin lỗi, tôi thật vụng về, tôi chẳng làm được gì lại gây rắc rối cho các anh chị .
Tên Charlos rất tức giận " Con cá chết tiệt, mình bắn trúng mà nói còn nói được, bực mình quá "
Luffy nổi giận chuẩn bị đánh tên quí tộc dù Pappag đã cố ngăn cản, Eustass có vẻ căng thẳng, có lẽ đã đoán ra việc sắp xảy ra " Hắn ta có nghiêm túc không vậy "
"Ah, Mày làm tao bực rồi nha", "BANG,BANG"-tên quí tộc vừa nói vừa bắn
"Bốp" lập tức ăn một hit của Luffy , phen này thì mang răng giả chắc .
 
đừng ab2n lung tung nữa

Sh có thằng Brooke tham gia thì như hổ thêm cánh
mà thằng đó hình như chưa có bounty thì phải
thằng đấy cón bounty lâu lắm rồi đoạn nó kể lại ấy

PS: cậu gì đấy có spoil thì tô trắng cái ^:)^
 
Ê không làm ơn mắc oán nha, đây làm theo yêu cầu đàng hoàng nha, ai không đọc thì thôi chớ đây không bắt đọc , hơn nữa chap này đọc chán chả có gì làm mất hứng đâu.
 
cái spoil có vẻ hấp dẩn nhưng chưa có truyện ra à?
mà sao chưa có hình chap 503 thế bạn
 
Bạn spoil ở đâu hay vậy :D
Đoán chắc thế nào SH cũng phản ứng trước kiểu giết người vô tội vạ của nhóm quý tộc, reilei là người thế nào vẫn chưa biết được, giá tiền cũng không kém camie đâu nhỉ
 
Sh có thằng Brooke tham gia thì như hổ thêm cánh
mà thằng đó hình như chưa có bounty thì phải
Brooke 33 mil từ lâu rùi :|
Rayleigh đem bán đấu giá thì ma nó mua, ai nhìn vô cũng nghĩ ngay là lão nát rượu =)) Có mấy ai bít đc chả khủng cỡ nèo đâu, nhất là đám tân binh, chỉ mới nổi lên thì làm seo bít tiếng của Rayleigh đc :))
 
mấy thằng hải tặc còn lại sẽ theo phe ai nhỉ, hay là chơi trò ngư ông đắc lợi, 2 bên đánh nhau rùi chạy =))
reily chắc sẽ bị treo giá rẻ mạt =)), nếu như mấy thằng quý tộc biết reily thì có dám đánh trả luffy ko nhỉ, có khi lại tưởng là đàn em ổng tới cứu =))
 
Mấy thằng có tài thường đi đôi với tật nhỉ, vụ này lufu không lo rồi, kiểu gì reily cũng phải ra mặt giúp băng SH, sau này còn nhờ ông này đưa đi qua Grand Line nữa mà.
 
Đưa wa GrandLine làm gì :-" Kêu Rayleigh chỉ chỗ giấu OP đc rùi =))
 
Nó mà biết OP ở đâu thì đâu cần phải bán mình vì rượu =))
 
Xem Luffy đấm gãy cả hàm răng thằng ôn quý tộc thích thật :))
 
mod cũng vào đây spam với anh em mình =))
chờ tới khi nào tụi nó bắn dc vào luffy rùi đạn dội lại kìa, cái mặt tụi nó chắc tếu lắm =))
 
luffy sao bị dao chém lại sợ nhỉ
dao chém dội lại cũng được mà
mà đạn có sức phá hủy cao hơn dao lại ko bị gì
tếu thiệt
 
Dao nó nhọn, đạn nó có nhọn không ~,~. Ngoài đời cũng vậy, ông thử lấy dao xem có chém đứt dây thun không? Theo tôi nghĩ vài dao đầu nhọn nên lực tác dụng lên 1 điểm duy nhất, còn đạn thì nó tròn nên lực phân tán đều nên Luffy đỡ đc ^^.
 
Hay vãi hàng, thằng quý tộc mua camie về để thư giãn cho mấy con cá piraha, nami nhà mình chỉ có 200tr mà nó chơi tới 500tr. Nhìn bọn dân trên đảo đối xử với hacchin mà thấy ghê tởm, lufu đúng là có máu tưng tưng của dòng họ, cú đấm đã thật.
 
Kế hoạch của Nami thế là đã phá sản, cô nàng định mua lại Camie nhưng tên Charlos hét tới 500 triệu, Nami và đồng bọn tái mặt =)), phen này cây muốn lặng mà gió chẳng dừng , không thể tránh khỏi một trận giao tranh, hi vọng chap sau sẽ thấy được kẻ đứng đằng sau bọn quí tộc ( nếu có ) .

Càng về sau tác giả vẽ Camie càng xinh đẹp, có lẽ để cho nó xứng đáng với giá 500 triệu beries=))
 
hê , được page cuối là đã nhất , kỳ này vui đây :))
 
Có 500 tr thôi mà =))
Chẳng phải cả băng SH giá cỡ 700 tr à nếu dùng để mua Camie thì vẫn còn dư 200tr để xài :D
@tuiratdeptrai: ông cũng thích con Motoko à ;;)
Công nhận bé Motoko xinh + cá tính + hay bị nude nhất truyện. Em Shinobu thì ... chẹp, vẫn còn bé quá=((
 
700 triệu là bounty, thêm 200tr của Nami đang giữa là 900mil. Chỉ cần Luffy đứng ra cho đứa nào "blow head off" là có 300tr xài chơi ;)).
Giờ mới hiểu được cảm giác của Along ::(

@kylan : Hay bị nude nhất là Naru mới đúng chứ nhỉ. Shinobu vì còn bé quá nên không để ý mấy ;)). Công nhận thằng Keitaro sướng vãi, giữa trời Noel lạnh giá được kẹp giữa Mitsume và Naru =)).

P/s : Trong này có ai chơi Kung fu Panda Reloaded chưa ? :'>
 
hình như tụi blinopia drop OP rồi phải ko , thấy đến 500 thôi :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top