Clark Ken
Mario & Luigi
- 12/8/04
- 841
- 0
Tôi down được rồi nhưng hình nó không nét như của bọn stoptazmo, hơi mờ mờ hay sao ấy nhưng đọc trước vài ngày cũng tốt.
Thằng Blueno thua hơi đau nhẩy, tôi thấy bọn CP9 thằng nào cũng giỏi, blueno cũng phải đứng cỡ thứ 4-5, nhưng mờ Luffy là nhân vật chính nên thua là cũng đúng. Nếu nó thông minh lùi lại một chút, quay vào nghỉ ngơi thì chắc ko đến nỗi như thế, cố gắng quá, thế là CP9 còn có 6 thằng. Trong OP tôi không ghét đứa nào cả, cả bên địch vì khi đánh nhau bọn nó (bọn trùm ấy) đều thể hiện hết sức, đánh hết mình, nhân vật chính phải vất vả mới đánh lại được. Mỗi thằng trùm đều thể hiện tính cách rất riêng, rất đặc biệt. Mỗi lần đánh thắng một thằng trùm, nhân vật chính lại mạnh lên một bậc. Tôi thích nhất ở OP là mặc dù đánh nhau rất đã nhưng không có ai chết cả (cũng có mấy trường hợp nhưng đều là kể lại hoặc không vẽ). Dù là thua trận nhưng một vài tên thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến để khỏi bị quên
, và có một kết thúc có hậu.
Thằng Blueno thua hơi đau nhẩy, tôi thấy bọn CP9 thằng nào cũng giỏi, blueno cũng phải đứng cỡ thứ 4-5, nhưng mờ Luffy là nhân vật chính nên thua là cũng đúng. Nếu nó thông minh lùi lại một chút, quay vào nghỉ ngơi thì chắc ko đến nỗi như thế, cố gắng quá, thế là CP9 còn có 6 thằng. Trong OP tôi không ghét đứa nào cả, cả bên địch vì khi đánh nhau bọn nó (bọn trùm ấy) đều thể hiện hết sức, đánh hết mình, nhân vật chính phải vất vả mới đánh lại được. Mỗi thằng trùm đều thể hiện tính cách rất riêng, rất đặc biệt. Mỗi lần đánh thắng một thằng trùm, nhân vật chính lại mạnh lên một bậc. Tôi thích nhất ở OP là mặc dù đánh nhau rất đã nhưng không có ai chết cả (cũng có mấy trường hợp nhưng đều là kể lại hoặc không vẽ). Dù là thua trận nhưng một vài tên thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến để khỏi bị quên
, và có một kết thúc có hậu.

