RUSH HOUR Phần I - II - III
Hành động - Hài hước - Võ thuật

http://www.fshare.vn/file/THFDB2N90T

http://www.fshare.vn/file/TMS31YT7CT

http://www.fshare.vn/file/T1QY9VAAMT

Lịch sử - Âm nhạc - Kinh điển - Điểm: 8,4
Bộ phim đã đạt được tới 8 giải OSCAR và trong đó có giải phim hay nhất năm 1984. Bộ phim kể về cuộc đời của nhạc sĩ thiên tài Mozart qua lời kể của Salieri. Qua bộ phim chúng ta có thể thấy được tài năng thiên bẩm của Mozart, cũng như mặt trái của nhạc sĩ thiên tài này.
Cá nhân mình đánh giá đây là bộ phim về âm nhạc hay nhất mình từng xem, một bộ phim dàn dựng công phu và hết sức chuẩn mực, cộng với sự diễn xuất tuyệt vời của Murray Abraham vai Salieri và Tom Hulce vai Mozart. Khi xem xong bộ phim này mình đã quá thích và quyết tâm làm sub phim này cho mọi người thưởng thức. Bộ phim thật sự đọng lại trong mình nhiều cảm xúc khó tả, có rất nhiều chi tiết trong phim làm mình nhớ mãi và chi tiết mình thích nhất trong phim là chi tiết vào ngày mất của Mozart thì trời đổ mưa, mưa như tượng trưng cho tiếng khóc của Chúa trời khi một thiên tài vĩ đại ra đi...
Nếu bạn chưa xem bộ phim này thì quả thật rất rất đáng tiếc...
Cá nhân mình đánh giá đây là bộ phim về âm nhạc hay nhất mình từng xem, một bộ phim dàn dựng công phu và hết sức chuẩn mực, cộng với sự diễn xuất tuyệt vời của Murray Abraham vai Salieri và Tom Hulce vai Mozart. Khi xem xong bộ phim này mình đã quá thích và quyết tâm làm sub phim này cho mọi người thưởng thức. Bộ phim thật sự đọng lại trong mình nhiều cảm xúc khó tả, có rất nhiều chi tiết trong phim làm mình nhớ mãi và chi tiết mình thích nhất trong phim là chi tiết vào ngày mất của Mozart thì trời đổ mưa, mưa như tượng trưng cho tiếng khóc của Chúa trời khi một thiên tài vĩ đại ra đi...
Nếu bạn chưa xem bộ phim này thì quả thật rất rất đáng tiếc...
http://www.fshare.vn/file/T4MP5HC6JT

Lịch sử - Chiến tranh - Kinh điển - Điểm: 8,4
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày "The Bridge On The River Kwai ra đời", nhưng tới nay nó vẫn được coi là một trong những phim hay nhất mọi thời đại về chiến tranh. Tác phẩm giành được 23 giải thưởng, trong đó có 7 Oscar.
Bộ phim là dự án hợp tác giữa các hãng sản xuất phim của Anh và Mỹ. Nó lấy bối cảnh là Miến Điện, nhưng phần lớn cảnh quay được thực hiện ở tỉnh Kitulgala thuộc Ceylon (Sri Lanka ngày nay) và vài cảnh được quay ở Anh.
Những giải Oscar mà The Bridge On The River Kwai dành được gồm: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (David Lean), Nam diễn viên chính xuất sắc (Alec Guinness), Quay phim xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Biên tập phim xuất sắc. Trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại của trang IMDb, bộ phim được xếp ở vị trí 61.Viện Điện ảnh Mỹ xếp nó vào vị trí thứ 13 trong danh sách "100 phim hay nhất trong 100 năm" của họ.
Nội dung phim dựa theo sự kiện xây dựng một trong những chiếc cầu qua sông Khwae Yai ở Tamrkan - một nơi nằm cách thị xã Kanchanaburi của Thái Lan vào năm 1943. Việc xây cầu nằm trong một dự án nối liền các tuyến đường sắt từ Bangkok tới Rangoon (Miến Điện) để hỗ trợ chiến dịch xâm lược Miến Điện của quân Nhật. Khoảng 100.000 lao động khổ sai người châu Á và 12.000 tù binh chiến tranh đã mất mạng trong quá trình xây cầu.
Một số nhân vật trong phim mang tên của những người từng tham gia xây dựng cây cầu. Tuy nhiên, tất cả những nhân vật này không được tái hiện chính xác. Chẳng hạn, theo các tài liệu còn sót lại, Saito chỉ là thiếu tá và phó chỉ huy tại công trường. Nhưng trong phim, nhân vật này đeo lon đại tá và là chỉ huy cao nhất.
Cảnh chiếc cầu nổ tung được thực hiện vào ngày 10/3/1957, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ceylon (Sri Lanka ngày nay) và một nhóm quan chức cấp cao trong chính phủ. Tuy nhiên, do tính toán sai nên con tàu đâm vào một máy phát điện ở một bên cầu và bị hư hại nặng. Nó được sửa chữa nhanh chóng để rồi nổ tung vào buổi sáng hôm sau.
Khi dự án khởi động, Carl Foreman và Michael Wilson, hai người viết kịch bản cho bộ phim, nằm trong danh sách đen của Hollywood nên họ chỉ có thể làm việc bí mật với các nhà sản xuất. Pierre Boulle xuất hiện trong danh sách của đoàn làm phim với tư cách là kịch tác gia mặc dù ông không biết nói tiếng Anh. Kết quả là giải Oscar dành cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc được trao cho ông. Mãi tới tận năm 1984, ban tổ chức giải Oscar mới biết sự thật. Họ tuyên bố truy tặng giải thưởng cao quý cho Carl Foreman và Michael Wilson (vì hai ông đều đã qua đời).
Báo chí đưa tin, Sessue Hayakawa (đóng vai đại tá Saito) đã sửa chữa bản sao của kịch bản mà anh được phát để nó chỉ có lời thoại của anh. Vì thế, diễn viên người Nhật không biết nhân vật của anh sẽ chết vào cuối phim.
Phim mở màn với cảnh hai tù nhân chiến tranh chôn một xác chết trong một trại lao động khổ sai của phát xít Nhật tại Miến Điện trong Thế chiến thứ hai. Hàng nghìn tù binh người Anh vừa tới trại. Họ đi thành hàng ngũ chỉnh tề dưới sự chỉ đạo của đại tá Nicholson (Alec Guinness) và hát vang bài ca truyền thống của quân đội Anh.
Chỉ huy quân Nhật ở trại, đại tá Saito (Sessue Hayakawa), tuyên bố tất cả tù nhân, từ sĩ quan tới binh lính, sẽ phải xây dựng một cây cầu bắc qua sông Kwai để nối liền các tuyến đường sắt từ Thái Lan sang Miến Điện. Sáng hôm sau, Saito ra lệnh đưa tất cả mọi người ra công trường. Nicholson ra lệnh cho các sĩ quan đứng yên. Ông tuyên bố rằng, theo Công ước Geneva về tù binh chiến tranh, tất cả các sĩ quan được miễn lao động chân tay nếu trở thành tù binh của đối phương. Tức giận, Saito đánh và dọa bắn Nicholson, nhưng ông kiên quyết đứng yên. Saito bắt tất cả sĩ quan Anh đứng ngoài nắng. Một người trong họ gục ngã, nhưng Nicholson và những người còn lại vẫn đứng vững suốt ngày hôm đó. Saito đưa Nicholson vào phòng riêng để đánh đập, còn những sĩ quan Anh bị nhốt vào những chiếc lồng như súc vật.
Để hỗ trợ chỉ huy, binh lính Anh “vô tình” gây ra nhiều sự cố để chiếc cầu không thể hoàn thành đúng tiến độ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Saito sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất: tự mổ bụng. Vì thế, ông ta buộc phải thả Nicholson và chấp nhận yêu cầu của các sĩ quan Anh. Không hài lòng trước tình trạng vô tổ chức, trốn việc và phá hoại ngầm ở công trường, Nicholson quyết định xây dựng một cây cầu tốt hơn cây cầu của quân Nhật để chứng tỏ trình độ xây cầu của người Anh và sỉ nhục quân phát xít.
Ba tù nhân bỏ trốn. Hai người bị bắn chết, người còn lại (một sĩ quan cấp cao của hải quân) may mắn bơi được về phía hạ lưu sông Kwai. Sau nhiều ngày băng rừng, viên sĩ quan gặp một ngôi làng của người Thái Lan. Người ta đưa anh tới một bệnh viện của Anh tại Ceylon (Sri Lanka ngày nay). Một nhóm lính đặc nhiệm yêu cầu Shears dẫn đường tới chiếc cầu bắc qua sông Kwai. Anh ta không muốn, nhưng vẫn phải làm theo.
Tại trại tập trung, Nicholson và đồng đội đang gắng sức hoàn thành cây cầu đúng thời hạn. Oái oăm thay, ông yêu cầu các sĩ quan cấp thấp xúc đất, khuân đá với điều kiện các sĩ quan Nhật cũng phải làm tương tự. Do các kỹ sư Nhật chọn địa điểm không hợp lý nên việc xây cầu cũ bị hủy bỏ. Cây cầu mới được xây ở vị trí thấp hơn nhiều.
Ngày cây cầu hoàn thành cũng là ngày đội đặc nhiệm do Shears dẫn đường áp sát công trường với sự hỗ trợ của người dân địa phương. Trong màn đêm dày đặc, họ bí mật cài mìn và bố trí dây nổ. Ngày hôm sau, một tàu hỏa chở đầy lính Nhật và các quan chức cấp cao sẽ đi qua cầu. Đội đặc nhiệm muốn chờ con tàu đến rồi mới kích hoạt những khối thuốc nổ. Thật không ngờ, chính Nicholson lại vô tình trở thành vật cản trong kế hoạch của họ ...
Bộ phim là dự án hợp tác giữa các hãng sản xuất phim của Anh và Mỹ. Nó lấy bối cảnh là Miến Điện, nhưng phần lớn cảnh quay được thực hiện ở tỉnh Kitulgala thuộc Ceylon (Sri Lanka ngày nay) và vài cảnh được quay ở Anh.
Những giải Oscar mà The Bridge On The River Kwai dành được gồm: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (David Lean), Nam diễn viên chính xuất sắc (Alec Guinness), Quay phim xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Biên tập phim xuất sắc. Trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại của trang IMDb, bộ phim được xếp ở vị trí 61.Viện Điện ảnh Mỹ xếp nó vào vị trí thứ 13 trong danh sách "100 phim hay nhất trong 100 năm" của họ.
Nội dung phim dựa theo sự kiện xây dựng một trong những chiếc cầu qua sông Khwae Yai ở Tamrkan - một nơi nằm cách thị xã Kanchanaburi của Thái Lan vào năm 1943. Việc xây cầu nằm trong một dự án nối liền các tuyến đường sắt từ Bangkok tới Rangoon (Miến Điện) để hỗ trợ chiến dịch xâm lược Miến Điện của quân Nhật. Khoảng 100.000 lao động khổ sai người châu Á và 12.000 tù binh chiến tranh đã mất mạng trong quá trình xây cầu.
Một số nhân vật trong phim mang tên của những người từng tham gia xây dựng cây cầu. Tuy nhiên, tất cả những nhân vật này không được tái hiện chính xác. Chẳng hạn, theo các tài liệu còn sót lại, Saito chỉ là thiếu tá và phó chỉ huy tại công trường. Nhưng trong phim, nhân vật này đeo lon đại tá và là chỉ huy cao nhất.
Cảnh chiếc cầu nổ tung được thực hiện vào ngày 10/3/1957, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ceylon (Sri Lanka ngày nay) và một nhóm quan chức cấp cao trong chính phủ. Tuy nhiên, do tính toán sai nên con tàu đâm vào một máy phát điện ở một bên cầu và bị hư hại nặng. Nó được sửa chữa nhanh chóng để rồi nổ tung vào buổi sáng hôm sau.
Khi dự án khởi động, Carl Foreman và Michael Wilson, hai người viết kịch bản cho bộ phim, nằm trong danh sách đen của Hollywood nên họ chỉ có thể làm việc bí mật với các nhà sản xuất. Pierre Boulle xuất hiện trong danh sách của đoàn làm phim với tư cách là kịch tác gia mặc dù ông không biết nói tiếng Anh. Kết quả là giải Oscar dành cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc được trao cho ông. Mãi tới tận năm 1984, ban tổ chức giải Oscar mới biết sự thật. Họ tuyên bố truy tặng giải thưởng cao quý cho Carl Foreman và Michael Wilson (vì hai ông đều đã qua đời).
Báo chí đưa tin, Sessue Hayakawa (đóng vai đại tá Saito) đã sửa chữa bản sao của kịch bản mà anh được phát để nó chỉ có lời thoại của anh. Vì thế, diễn viên người Nhật không biết nhân vật của anh sẽ chết vào cuối phim.
Phim mở màn với cảnh hai tù nhân chiến tranh chôn một xác chết trong một trại lao động khổ sai của phát xít Nhật tại Miến Điện trong Thế chiến thứ hai. Hàng nghìn tù binh người Anh vừa tới trại. Họ đi thành hàng ngũ chỉnh tề dưới sự chỉ đạo của đại tá Nicholson (Alec Guinness) và hát vang bài ca truyền thống của quân đội Anh.
Chỉ huy quân Nhật ở trại, đại tá Saito (Sessue Hayakawa), tuyên bố tất cả tù nhân, từ sĩ quan tới binh lính, sẽ phải xây dựng một cây cầu bắc qua sông Kwai để nối liền các tuyến đường sắt từ Thái Lan sang Miến Điện. Sáng hôm sau, Saito ra lệnh đưa tất cả mọi người ra công trường. Nicholson ra lệnh cho các sĩ quan đứng yên. Ông tuyên bố rằng, theo Công ước Geneva về tù binh chiến tranh, tất cả các sĩ quan được miễn lao động chân tay nếu trở thành tù binh của đối phương. Tức giận, Saito đánh và dọa bắn Nicholson, nhưng ông kiên quyết đứng yên. Saito bắt tất cả sĩ quan Anh đứng ngoài nắng. Một người trong họ gục ngã, nhưng Nicholson và những người còn lại vẫn đứng vững suốt ngày hôm đó. Saito đưa Nicholson vào phòng riêng để đánh đập, còn những sĩ quan Anh bị nhốt vào những chiếc lồng như súc vật.
Để hỗ trợ chỉ huy, binh lính Anh “vô tình” gây ra nhiều sự cố để chiếc cầu không thể hoàn thành đúng tiến độ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Saito sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất: tự mổ bụng. Vì thế, ông ta buộc phải thả Nicholson và chấp nhận yêu cầu của các sĩ quan Anh. Không hài lòng trước tình trạng vô tổ chức, trốn việc và phá hoại ngầm ở công trường, Nicholson quyết định xây dựng một cây cầu tốt hơn cây cầu của quân Nhật để chứng tỏ trình độ xây cầu của người Anh và sỉ nhục quân phát xít.
Ba tù nhân bỏ trốn. Hai người bị bắn chết, người còn lại (một sĩ quan cấp cao của hải quân) may mắn bơi được về phía hạ lưu sông Kwai. Sau nhiều ngày băng rừng, viên sĩ quan gặp một ngôi làng của người Thái Lan. Người ta đưa anh tới một bệnh viện của Anh tại Ceylon (Sri Lanka ngày nay). Một nhóm lính đặc nhiệm yêu cầu Shears dẫn đường tới chiếc cầu bắc qua sông Kwai. Anh ta không muốn, nhưng vẫn phải làm theo.
Tại trại tập trung, Nicholson và đồng đội đang gắng sức hoàn thành cây cầu đúng thời hạn. Oái oăm thay, ông yêu cầu các sĩ quan cấp thấp xúc đất, khuân đá với điều kiện các sĩ quan Nhật cũng phải làm tương tự. Do các kỹ sư Nhật chọn địa điểm không hợp lý nên việc xây cầu cũ bị hủy bỏ. Cây cầu mới được xây ở vị trí thấp hơn nhiều.
Ngày cây cầu hoàn thành cũng là ngày đội đặc nhiệm do Shears dẫn đường áp sát công trường với sự hỗ trợ của người dân địa phương. Trong màn đêm dày đặc, họ bí mật cài mìn và bố trí dây nổ. Ngày hôm sau, một tàu hỏa chở đầy lính Nhật và các quan chức cấp cao sẽ đi qua cầu. Đội đặc nhiệm muốn chờ con tàu đến rồi mới kích hoạt những khối thuốc nổ. Thật không ngờ, chính Nicholson lại vô tình trở thành vật cản trong kế hoạch của họ ...
http://www.fshare.vn/file/T607QRNHGT
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:46 ----------

Hài hước - tâm lí xã hội
Một cặp bạn thân sau khi tham khảo tác động của việc sinh con đối với các cặp vợ chồng cảm thấy hầu hết đều là những tác động xấu. Do đó họ quyết định sẽ có con trong khi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thuần khiết, việc đó khiến cho chuyện đứa bé ra đời không ảnh hưởng nhiều đến mối tình lãng mạn của họ...
http://www.fshare.vn/file/TZ7872MYHT

Hài hước - Lãng mạn - Điểm: 7,7
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Andrew Largeman (Zach Braff) rời xa gia đình, sống một cuộc sống thầm lặng và buồn tẻ ở Los Angeles, theo đuổi công việc diễn xuất phù phiếm, và anh chưa bao giờ có ý định trở về nhà nếu không có đám tang mẹ anh.
Quê nhà, nơi có người cha già ngày đêm ngóng đợi đứa con trai duy nhất trở về, nơi có người mẹ bị liệt mười mấy năm trời và vừa mới qua đời, nơi có những cô chú rất yêu thương Andrew, nơi có những người bạn thân thiết từ thuở cắp sách đến trường, nhưng sao lại chỉ toàn mang đến cho Andrew những cơn đau đầu tê tái, những day dứt dằn vặt từ thuở ấu thơ.
Và khi anh trở về dự tang lễ, đó là những ngày nặng nề u ám nhất trong cuộc đời chàng trai 26 tuổi hiền lành, nhưng rồi khi Andrew sắp trốn chạy khỏi nó là lúc anh gặp Sam (Natalie Portman), cô gái ngây thơ trong trắng đã thổi một luồng gió mới vào cuộc đời nặng nề của Andrew, giúp anh cởi mở hơn để sẵn sàng đối mặt với những ký ức đau buồn năm xưa…
Hãy tạm quên những bộ phim bom tấn với kinh phí khổng lồ, với những cảnh quay hoành tráng đến mê hồn, để dành những phút giây lắng đọng trong không khí nhẹ nhàng mộc mạc của "Garden State", để chiêm nghiệm ra những vấn đề rất đời thường xung quanh ta để rồi nhận ra đó mới là cuộc sống!
Quê nhà, nơi có người cha già ngày đêm ngóng đợi đứa con trai duy nhất trở về, nơi có người mẹ bị liệt mười mấy năm trời và vừa mới qua đời, nơi có những cô chú rất yêu thương Andrew, nơi có những người bạn thân thiết từ thuở cắp sách đến trường, nhưng sao lại chỉ toàn mang đến cho Andrew những cơn đau đầu tê tái, những day dứt dằn vặt từ thuở ấu thơ.
Và khi anh trở về dự tang lễ, đó là những ngày nặng nề u ám nhất trong cuộc đời chàng trai 26 tuổi hiền lành, nhưng rồi khi Andrew sắp trốn chạy khỏi nó là lúc anh gặp Sam (Natalie Portman), cô gái ngây thơ trong trắng đã thổi một luồng gió mới vào cuộc đời nặng nề của Andrew, giúp anh cởi mở hơn để sẵn sàng đối mặt với những ký ức đau buồn năm xưa…
Hãy tạm quên những bộ phim bom tấn với kinh phí khổng lồ, với những cảnh quay hoành tráng đến mê hồn, để dành những phút giây lắng đọng trong không khí nhẹ nhàng mộc mạc của "Garden State", để chiêm nghiệm ra những vấn đề rất đời thường xung quanh ta để rồi nhận ra đó mới là cuộc sống!
http://www.fshare.vn/file/TCTNXZB3WT

Hài hước - Tình cảm - Nóng bỏng
http://www.fshare.vn/file/TKTWHRQFAT

Lịch sử - Chiến tranh - Kinh điển - Điểm: 8,4
The Great Escape dựa trên câu chuyện có thật về một nhóm tù binh Đồng minh cố gắng đào tẩu khỏi nhà tù kiên cố của phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Vào đầu phim, quân Đức bắt bớ tất cả những tên tù chiến tranh hung hăng khó chịu nhất và đưa họ vào trại tập trung đặc biệt có thể ngăn chặn tất cả các cuộc tẩu thoát. Ngay lập tức, các tù nhân lập nên một âm mưu để vượt ngục bằng cách đào ba đường hầm riêng biệt. Richard Attenborough, một người lính Anh đã vạch ra kế hoạch đó và điểu khiển nhóm tạp nham của anh ta- gồm Charles- tên đào hầm thượng hạng người Ba Lan, James- tên lính Mỹ có tài ăn cắp vặt, Donald- kẻ chuyên giả mạo, và Steve McQueen- một tên Mỹ nổi loạn- qua từng công đoạn xây dựng đường hầm và cuối cùng họ trốn thoát.
http://www.fshare.vn/file/TMW62ZNT6T

Hành động - Kinh điển - Điểm: 8,4
Không lấy các cảnh bạo lực làm tiêu điểm cho một bộ phim thuộc thể loại hành động, song "L.A. Confidential" đã khắc họa một cách sinh động thế giới tội phạm ngầm ở Hollywood giữa thế kỷ 20 với những xung đột và cả sự tiếp tay của đám cảnh sát mất chất.
Phim lấy bối cảnh Los Angeles những năm 1950. Những bí ẩn, sự cám dỗ, cạm bẫy và đầy rẫy tội ác giăng mắc trong thành phố. Cảnh sát trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, trong số đó có 3 người: Ed Exley (Guy Pearce), “cậu bé vàng” của lực lượng cảnh sát sẵn sàng làm bất cứ việc gì không ngại gian khổ và vô cùng khéo léo trong quan hệ với đồng nghiệp, Bud White (Russell Crowe) cộc cằn thô lỗ, dám phá vỡ các nguyên tắc, luật lệ để tìm kiếm sự công bằng, song cũng không từ hành động bạo lực; cuối cùng là Jack Vincennes (Kevin Spacy), người sống an phận và không muốn động chạm đến bất kỳ ai.
Jack Vincennes được giao nhiệm vụ điều tra về một vụ giết người có liên quan đến hai đồng nghiệp Bud White, Ed Exley và một “gái gọi” hạng sang tên là Lynn Bracken (Kim Basinger), mấu chốt của vụ án. Một thế giới ngầm mà ở đó cảnh sát nối giáo cho tội phạm bắt đầu được hé mở với những âm mưu chết người và sự tàn sát đẫm máu.
L.A. Confidential tiêu biểu cho thể loại phim hành động xuất sắc trong việc tái hiện chân dung của giới “hành pháp” Los Angeles trong mớ bòng bong tham nhũng - ma túy - gái điếm. Phim không tập trung vào những pha rượt đuổi, đnh đấm như những phim hành động thông thường mà khắc họa mối quan hệ giữa các tính cách mâu thuẫn
Vào vai 3 nhân vật cảnh sát chính trong phim thì đến hai diễn viên là người Australia là Russell Crowe và Guy Pearce. Ban đầu đoàn làm phim đã phản đối quyết định chọn các diễn viên này vì cho rằng họ không thể diễn tả trọn vẹn các đặc điểm của cảnh sát Los Angeles vì một lý do đơn giản: họ không phải là người Mỹ. Tuy nhiên diễn xuất của hai ngôi sao đã chứng minh lựa chọn ấy hoàn toàn đúng và sau này đã trở thành những cái tên quen thuộc của Hollywood.
L.A. Confidential suýt nữa thì được dựng thành phim truyền hình vì nhà sản xuất David L.Wolper muốn biến nó thành bộ phim truyền hình nhiều tập. Chính kênh truyền hình HBO cũng đã phát triển ý tưởng này. Phim được nhận 7 để cử Oscar năm 1997, trong đó có đề cử Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất, nhưng cuối cùng lại bị đánh bật bởi đối thủ sừng sỏ thời bấy giờ là Titanic. Tuy nhiên ngôi sao điện ảnh Kim Basinger, người thổi vào bộ phim sự mềm mại ngọt ngào đã giành được giải Oscar 1997 với danh hiệu Diễn viên nữ xuất sắc và có đóng góp không nhỏ vào doanh thu 53 triệu USD của phim.
http://www.fshare.vn/file/TA22TNZ9YT
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:48 ----------

Hình sự - Điều tra - Tâm lí xã hội -Điểm: 8,4
The secret in their eyes là một trong những bất ngờ hiếm hoi tại lễ trao giải Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ năm nay, khi tác phẩm này chiến thắng ngoài dự đoán hạng mục phim tiếng nước ngoài hay nhất và là lần thứ hai điện ảnh Argentina giành tượng vàng Oscar.
Bộ phim The secret in their eyes (tựa gốc là El secreto de Sus Ojos) kể về một công tố viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị ám ảnh bởi vụ án cưỡng hiếp và giết người kéo dài suốt 25 năm. Chiến thắng của tác phẩm này gây ngạc nhiên vì vốn không được đánh giá cao bằng hai đối thủ chính là bộ phim hình sự của Pháp A prophet và bộ phim đen trắng của Đức lấy bối cảnh trước Chiến tranh thế giới thứ nhất The white ribbon.
The white ribbon từng giành những chiến thắng danh giá như giải Cành cọ vàng LHP Cannes 2009 và giải Quả cầu vàng 2010 cho phim tiếng nước ngoài hay nhất. Bảng thành tích của A prophet cũng không kém cạnh với giải thưởng lớn của LHP Cannes và giải phim nước ngoài hay nhất của Viện hàn lâm Điện ảnh Anh. Hai đối thủ còn lại là The milk of Sorrow của Peru và Ajami của Israel cũng gây sự chú ý hơn so với The secret in their eyes.
Trong khi đó, bộ phim của đạo diễn Argentina Juan Jose Campanella The secret in their eyes chỉ giành những giải không mấy tiếng tăm như phim tiếng Tây Ban Nha của nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Goya 2010 (Tây Ban Nha), cùng một số giải thưởng của LHP Havana 2009. Nhưng tại thị trường Argentina, bộ phim này đã lập lên kỳ tích vì đạt doanh thu cao nhất trong 35 năm qua khi kéo khoảng 2,5 triệu khán giả ở đất nước 41 triệu dân này tới rạp.
http://www.fshare.vn/file/T5FCX7BQ9T

Hành động - Hài hước
Trong kỳ nghỉ của cảnh sát Dương (Xia Yu), một người bảo vệ an ninh Trung Quốc đến thăm Đài Loan, anh đã cùng với Jay (Jaycee Chan) truy bắt kẻ trộm chuyên nghiệp quốc tế (Jessica C., Shoko, Vivian Dawson), người bị tình nghi đánh cắp hai phần của một bức tranh cũ 400 năm ...
http://www.fshare.vn/file/TXTYT2GA1T

Tình cảm - Hài hước
http://www.fshare.vn/file/TA1PHAF1XT

Hành động - Điểm: 8,4
Chuyện phim nói về một thành phố đầy rẫy tội ác. Những kẻ vào tù ra tội, những gã cảnh sát biến chất, những kẻ kinh doanh thân xác... Phim tập trung vào câu chuyện về ba nhân vật với sự đan xen giữa cái thiện và cái ác được lấy từ ba truyện tranh: That Yellow Bastard, The Hard Goodbye và The Big Fat Kill.
Người thứ nhất, A. Marv (Mickey Rourke), một kẻ hung tợn vào tù ra tội nhiều lần, nhưng rồi được tại ngoại dưới sự quản chế của một nữ cai ngục tên là Lucille (Carla Gugino). Một lần Lucille bị tên ăn thịt người Kevin (Elijah Wood) tấn công. Kevin là một tên sát nhân, từng ăn thịt mất cô gái Marv thích. Marv nổi giận, đi truy tìm Kevin, hai tên có nhiều vụ đụng độ điên cuồng… Marv bị Kevin cào nát mặt.
Người thứ hai là Dwight McCarthy (Clive Owen), tình nhân của tú bà Gail. Lầu xanh này không những kinh doanh xác thịt mà còn buôn bán ma túy. Mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy nếu không có một nhóm khách hàng trung thành bỗng dưng trở mặt chơi quỵt. Những vụ thanh toán nhau đẫm máu của dân xã hội đen diễn ra liên tiếp tại lầu xanh này cũng như thanh toán tên cảnh sát biến chất.
Nhân vật thứ ba là Hartigan (Bruce Willis), một thanh tra cảnh sát từng cứu sống cô bé 10 tuổi Nancy (Makenzie Vega) khỏi tên quỷ khát máu người Uggly (Nick Stahl). Tuy nhiên ông bị bắt vì bố Uggly là một nghị sĩ. Từ đó mỗi tuần Nancy đều gửi một lá thư cho Hartigan. Nhưng sau 8 năm Hartigan không còn nhận được tin tức gì của Nancy nữa, cho đến một lần, Uggly đưa cho Hartigan một phong bì thư và nói là của Nancy, trong đó không có gì khác ngoài một ngón tay trỏ.
Tuy nhiên sự thật là Nancy (Jessica Alba) đã trở thành một cô gái xinh đẹp và vẫn lành lặn. Cô làm vũ nữ cho một quán bar. Hartigan được thả tự do và gặp Nancy trong quán bar. Nhớ ơn cứu mạng, Nancy muốn trao thân cho Hartigan… Uggly lấy làm khó chịu liền bắt cóc Nancy về. Hartigan lại phải đến chuộc Nancy. Sau những nỗ lực và sự đụng độ dã man, Hartigan đã giết được Uggly và khuyên Nancy rời bỏ thành phố đầy tội ác này. Sau đó ông tự sát bằng một phát súng vào giữa trán.
Ba câu chuyện rời rạc nhưng lại quy về một mối ở phần kết khiến cho người xem hoàn toàn bất ngờ. Sin City độc đáo ở cách sử dụng 2 tông màu chính: đen và trắng, thi thoảng điểm xuyết màu đỏ của xe hơi, màu xanh của mắt và màu vàng của tóc. Phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2005. Phim thuộc xu hướng xây dựng nội dung từ các truyện tranh đang ăn khách với dàn diễn viên nổi tiếng. Phim đạt doanh thu 60 triệu USD ngay sau 2 tuần công chiếu. Điều thú vị là các nhân vật dùng lời thoại tương đối giống như trong truyện tranh. Các tác giả viết truyện tranh lại thêm một niềm hy vọng mới khi tác phẩm của họ có thêm một con đường tiếp cận độc giả.
Người thứ nhất, A. Marv (Mickey Rourke), một kẻ hung tợn vào tù ra tội nhiều lần, nhưng rồi được tại ngoại dưới sự quản chế của một nữ cai ngục tên là Lucille (Carla Gugino). Một lần Lucille bị tên ăn thịt người Kevin (Elijah Wood) tấn công. Kevin là một tên sát nhân, từng ăn thịt mất cô gái Marv thích. Marv nổi giận, đi truy tìm Kevin, hai tên có nhiều vụ đụng độ điên cuồng… Marv bị Kevin cào nát mặt.
Người thứ hai là Dwight McCarthy (Clive Owen), tình nhân của tú bà Gail. Lầu xanh này không những kinh doanh xác thịt mà còn buôn bán ma túy. Mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy nếu không có một nhóm khách hàng trung thành bỗng dưng trở mặt chơi quỵt. Những vụ thanh toán nhau đẫm máu của dân xã hội đen diễn ra liên tiếp tại lầu xanh này cũng như thanh toán tên cảnh sát biến chất.
Nhân vật thứ ba là Hartigan (Bruce Willis), một thanh tra cảnh sát từng cứu sống cô bé 10 tuổi Nancy (Makenzie Vega) khỏi tên quỷ khát máu người Uggly (Nick Stahl). Tuy nhiên ông bị bắt vì bố Uggly là một nghị sĩ. Từ đó mỗi tuần Nancy đều gửi một lá thư cho Hartigan. Nhưng sau 8 năm Hartigan không còn nhận được tin tức gì của Nancy nữa, cho đến một lần, Uggly đưa cho Hartigan một phong bì thư và nói là của Nancy, trong đó không có gì khác ngoài một ngón tay trỏ.
Tuy nhiên sự thật là Nancy (Jessica Alba) đã trở thành một cô gái xinh đẹp và vẫn lành lặn. Cô làm vũ nữ cho một quán bar. Hartigan được thả tự do và gặp Nancy trong quán bar. Nhớ ơn cứu mạng, Nancy muốn trao thân cho Hartigan… Uggly lấy làm khó chịu liền bắt cóc Nancy về. Hartigan lại phải đến chuộc Nancy. Sau những nỗ lực và sự đụng độ dã man, Hartigan đã giết được Uggly và khuyên Nancy rời bỏ thành phố đầy tội ác này. Sau đó ông tự sát bằng một phát súng vào giữa trán.
Ba câu chuyện rời rạc nhưng lại quy về một mối ở phần kết khiến cho người xem hoàn toàn bất ngờ. Sin City độc đáo ở cách sử dụng 2 tông màu chính: đen và trắng, thi thoảng điểm xuyết màu đỏ của xe hơi, màu xanh của mắt và màu vàng của tóc. Phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2005. Phim thuộc xu hướng xây dựng nội dung từ các truyện tranh đang ăn khách với dàn diễn viên nổi tiếng. Phim đạt doanh thu 60 triệu USD ngay sau 2 tuần công chiếu. Điều thú vị là các nhân vật dùng lời thoại tương đối giống như trong truyện tranh. Các tác giả viết truyện tranh lại thêm một niềm hy vọng mới khi tác phẩm của họ có thêm một con đường tiếp cận độc giả.
http://www.fshare.vn/file/T6RRV9434T

Tâm lí - Rùng rợn -Cốt truyện bí ẩn - Điểm: 8,2
Bộ phim bắt đầu với cảnh bác sĩ Malcolm Crowe (Bruce Willis), một nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em nổi tiếng, trở về nhà với vợ sau khi được vinh danh vì những công lao trong việc giúp đỡ những đứa trẻ. Hai người phát hiện rằng không chỉ có họ ở trong nhà. Một người đàn ông gần như trần truồng với vẻ mặt hoảng sợ tên là Vincent Gray (Donnie Wahlberg) xuất hiện trước cửa nhà tắm với một khẩu súng. Anh ta nói "Tôi không muốn phải sợ thêm nữa." Cole, một nhân vật chính trong phim, sau này cũng nói như vậy. Vincent nói Crowe đã không giúp anh ta, và Malcolm nhận ra rằng Vincent là một bệnh nhân cũ của mình. Malcolm đã từng điều trị chứng hoang tưởng cho anh ta khi còn là một đứa trẻ. Vincent đã kết tội Malcolm vì không giúp được anh ta, sau đó bắn vào bụng Malcolm rồi tự tử. Cảnh phim mờ dần với hình ảnh vợ Malcolm đang cố giúp chồng mình chữa vết thương.
Mùa thu năm sau, Malcolm điều trị cho một cậu bé khác, Cole Sear (Haley Joel Osment) 9 tuổi, với triệu chứng như Vincent. Malcolm bắt tay vào điều trị cho cậu bé mặc dù vẫn bị ám ảnh sau sai lầm đối với Vincent. Trong lúc đó, ông bắt đầu sao nhãng đối với vợ mình, họ trở nên xa nhau hơn. Malcolm đã có được sự tin tưởng của Cole. Cole nói với ông ta một bí mật là cấu có thể nhìn thấy người chết. Ban đầu Malcolm nghi ngờ điều này, nhưng cuối cùng ông đã tin Cole nói sự thật, và Vincent có thể cũng có khả năng như Cole. Ông đề nghị Cole nói chuyện với những bóng ma, tìm hiểu mục đích của chúng và giúp đỡ chúng. Cole không tin những điều Malcolm nói vì các bóng ma luôn dọa cậu bé. Tuy nhiên sau đó Cole đã thử nói chuyện với chúng.
Cole đã nói chuyện với hồn ma của một cô gái, người xuất hiện trong phòng ngủ của cậu với vẻ đau ốm. Cậu đã tìm đến nhà của cô, Kyra Collins (Mischa Barton). Lúc đó đám tang của cô đang được tiến hành. Hồn ma của Kyra đưa cho Cole một cuốn băng, sau đó Cole đưa nó cho cha của Kyra. Cuộn băng ghi lại cảnh mẹ Kyra đầu độc cô ta.
Sau đó Cole đã nói với mẹ của cậu, Lynn (Toni Collette), về khả năng của mình. Mẹ của Cole đã tin cậu và tình cảm giữa họ trở nên thắm thiết hơn.
Malcolm trở về nhà, ông thấy vợ mình đang ngủ trên chiếc đi văng và bật băng hình ghi ngày cưới của họ. Malcolm nhớ lại Cole đã khuyên ông nên nói chuyện với vợ lúc bà ấy ngủ, đó là cách bà ấy sẽ lắng nghe. Sau đó Malcolm đã nói chuyện với vợ và phát hiện ra một điều không ngờ: Chính ông là người đã chết.
Mùa thu năm sau, Malcolm điều trị cho một cậu bé khác, Cole Sear (Haley Joel Osment) 9 tuổi, với triệu chứng như Vincent. Malcolm bắt tay vào điều trị cho cậu bé mặc dù vẫn bị ám ảnh sau sai lầm đối với Vincent. Trong lúc đó, ông bắt đầu sao nhãng đối với vợ mình, họ trở nên xa nhau hơn. Malcolm đã có được sự tin tưởng của Cole. Cole nói với ông ta một bí mật là cấu có thể nhìn thấy người chết. Ban đầu Malcolm nghi ngờ điều này, nhưng cuối cùng ông đã tin Cole nói sự thật, và Vincent có thể cũng có khả năng như Cole. Ông đề nghị Cole nói chuyện với những bóng ma, tìm hiểu mục đích của chúng và giúp đỡ chúng. Cole không tin những điều Malcolm nói vì các bóng ma luôn dọa cậu bé. Tuy nhiên sau đó Cole đã thử nói chuyện với chúng.
Cole đã nói chuyện với hồn ma của một cô gái, người xuất hiện trong phòng ngủ của cậu với vẻ đau ốm. Cậu đã tìm đến nhà của cô, Kyra Collins (Mischa Barton). Lúc đó đám tang của cô đang được tiến hành. Hồn ma của Kyra đưa cho Cole một cuốn băng, sau đó Cole đưa nó cho cha của Kyra. Cuộn băng ghi lại cảnh mẹ Kyra đầu độc cô ta.
Sau đó Cole đã nói với mẹ của cậu, Lynn (Toni Collette), về khả năng của mình. Mẹ của Cole đã tin cậu và tình cảm giữa họ trở nên thắm thiết hơn.
Malcolm trở về nhà, ông thấy vợ mình đang ngủ trên chiếc đi văng và bật băng hình ghi ngày cưới của họ. Malcolm nhớ lại Cole đã khuyên ông nên nói chuyện với vợ lúc bà ấy ngủ, đó là cách bà ấy sẽ lắng nghe. Sau đó Malcolm đã nói chuyện với vợ và phát hiện ra một điều không ngờ: Chính ông là người đã chết.
http://www.fshare.vn/file/TCX3YNPPJT
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:49 ----------

Tâm lí xã hội - Nhân văn - Điểm: 7,6
Cyril, khoảng 12 tuổi, chỉ có một kế hoạch: đi tìm người cha đã bỏ cậu ở trong một trại trẻ tình thương. Tình cờ cậu bé gặp Samantha, chủ một tiệm làm tóc, đồng ý cho cậu ở cùng cô ấy vào các ngày nghỉ cuối tuần. Cyril không nhận ra tình yêu thương của Samantha đối với cậu, một tình yêu mà Cyril rất cần để xua đi những nỗi buồn bực trong tâm hồn cậu bé...
http://www.fshare.vn/file/TCFMXHVSDT

Hành động
Viên Đạn Thích Khách – Sofia – Assassin’s Bullet là bộ phim hành động xoay quanh một nhân viên FBI cũ (Christian Slater) có nhiệm vụ truy tìm tên sát thủ đã giết chết những kẻ khủng bố ưu tiên cao theo danh sách Most Wanted của Mỹ ở châu Âu …
http://www.fshare.vn/file/TNJDSBFZYT

Tên tiếng Anh: Scent Of A Woman
Thể loại: Hài lãng mạn
Số tập dự kiến: 20
Đài phát: SBS
Thời gian phát sóng: Thứ 7 và Chủ nhật bắt đầu từ 23/07/2011
Biên kịch: Noh Ji Sul
Đạo diễn: Park Hyung Ki
Diễn viên: Kim Sun Ah, Lee Dong Wook, Eom Ki Joon, Seo Hyo Rim
Phim kể về người phụ nữ độc thân 30 tuổi tên Lee Yeon Jae, là nhân viên văn phòng cấp thấp với cuộc sống luôn cam chịu. Một ngày, cô nhận được 'thông báo' về giới hạn cuộc đời – cô chỉ sống được 6 tháng nữa thôi, cô quyết định mình sẽ phải thật vui vẻ trong khoảng thời gian còn lại . Yeon Jae ném tờ đơn xin thôi việc vào cấp trên luôn bắt nạt cô, ngẩng cao đầu rời khỏi công ty. Yeon Jae tới Okinawa, Nhật Bản với mục đích tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Cô gặp Kang Ji Wook và bắt đầu câu chuyện tình cảm với anh.
Kim Suna đảm nhận vai nữ chính Lee Yeon-jae, một phu nữ trung niên chưa chồng. Sau nhiều năm cặm cụi làm việc cho một công ty du lịch, cô quyết định tìm hạnh phúc cho riêng mình bằng cách ra nước ngoài. Bộ phim sẽ kể về những sự kiện khác nhau mà sau đó Yeon-jae phải đối mặt.
Biên kịch Noh Ji-seol phát biểu: “Khi tôi viết kịch bản này, tôi không nghĩ đến ai khác ngoài Kim Suna có thể đảm nhận vai nữ chính. Cô ấy là cái tên đầu tiên trong danh sách tuyển chọn diễn viên, và tôi rất mừng vì cô ấy đã đồng ý nhận vai. Kim Suna rất thích thú với bộ phim này và còn đưa ra những ý tưởng của riêng mình. Cô ấy chuẩn bị cho bộ phim kĩ càng như tôi vậy.”
Um Ki-joon sẽ vào vai bác sĩ Choi, bạn cùng lớp với Yeon-jae thời tiểu học. Họ tình cờ gặp nhau tại bệnh viện và bác sĩ Choi sẽ trở thành bạn và là người luôn ủng hộ Yeon-jae sau này.
Về phần Lee Dong-wook, công ty quản lý của anh – Jump Entertainment – cho biết – anh sẽ hóa thân thành con trai của chủ tịch công ty du lịch. Lee Dong-wook sẽ gia nhập đoàn làm phim ngay khi anh xuất ngũ vào ngày 20/6.
Nhà sản xuất bộ phim tiết lộ: “Bộ phim sẽ là một trong số những tác phẩm được đầu tư tốn kém nhất trong thể loại phim hài lãng mạn. Phim sẽ lấy bối cảnh tại một số khu nghỉ mát sang trọng ở nước ngoài. Chúng tôi dự định sẽ khiến cho khán giả thật sự vui vẻ khi xem phim.”
Trọn bộ 16 tập: http://www.fshare.vn/folder/THTY2D595T
Trọn bộ phần 1 gồm 10 tập: http://www.fshare.vn/folder/TGB8X36TVT
Thể loại: Hài lãng mạn
Số tập dự kiến: 20
Đài phát: SBS
Thời gian phát sóng: Thứ 7 và Chủ nhật bắt đầu từ 23/07/2011
Biên kịch: Noh Ji Sul
Đạo diễn: Park Hyung Ki
Diễn viên: Kim Sun Ah, Lee Dong Wook, Eom Ki Joon, Seo Hyo Rim
Phim kể về người phụ nữ độc thân 30 tuổi tên Lee Yeon Jae, là nhân viên văn phòng cấp thấp với cuộc sống luôn cam chịu. Một ngày, cô nhận được 'thông báo' về giới hạn cuộc đời – cô chỉ sống được 6 tháng nữa thôi, cô quyết định mình sẽ phải thật vui vẻ trong khoảng thời gian còn lại . Yeon Jae ném tờ đơn xin thôi việc vào cấp trên luôn bắt nạt cô, ngẩng cao đầu rời khỏi công ty. Yeon Jae tới Okinawa, Nhật Bản với mục đích tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Cô gặp Kang Ji Wook và bắt đầu câu chuyện tình cảm với anh.
Kim Suna đảm nhận vai nữ chính Lee Yeon-jae, một phu nữ trung niên chưa chồng. Sau nhiều năm cặm cụi làm việc cho một công ty du lịch, cô quyết định tìm hạnh phúc cho riêng mình bằng cách ra nước ngoài. Bộ phim sẽ kể về những sự kiện khác nhau mà sau đó Yeon-jae phải đối mặt.
Biên kịch Noh Ji-seol phát biểu: “Khi tôi viết kịch bản này, tôi không nghĩ đến ai khác ngoài Kim Suna có thể đảm nhận vai nữ chính. Cô ấy là cái tên đầu tiên trong danh sách tuyển chọn diễn viên, và tôi rất mừng vì cô ấy đã đồng ý nhận vai. Kim Suna rất thích thú với bộ phim này và còn đưa ra những ý tưởng của riêng mình. Cô ấy chuẩn bị cho bộ phim kĩ càng như tôi vậy.”
Um Ki-joon sẽ vào vai bác sĩ Choi, bạn cùng lớp với Yeon-jae thời tiểu học. Họ tình cờ gặp nhau tại bệnh viện và bác sĩ Choi sẽ trở thành bạn và là người luôn ủng hộ Yeon-jae sau này.
Về phần Lee Dong-wook, công ty quản lý của anh – Jump Entertainment – cho biết – anh sẽ hóa thân thành con trai của chủ tịch công ty du lịch. Lee Dong-wook sẽ gia nhập đoàn làm phim ngay khi anh xuất ngũ vào ngày 20/6.
Nhà sản xuất bộ phim tiết lộ: “Bộ phim sẽ là một trong số những tác phẩm được đầu tư tốn kém nhất trong thể loại phim hài lãng mạn. Phim sẽ lấy bối cảnh tại một số khu nghỉ mát sang trọng ở nước ngoài. Chúng tôi dự định sẽ khiến cho khán giả thật sự vui vẻ khi xem phim.”
Trọn bộ 16 tập: http://www.fshare.vn/folder/THTY2D595T
Thể loại: Hình sự | Trinh thám | Hài.
Hãng sản xuất: ABC studios, Beacon Pictures
Năm sản xuất: 2009
Nước sản xuất: USA
Kênh phát sóng: ABC
Số tập: 10
Hãng sản xuất: ABC studios, Beacon Pictures
Năm sản xuất: 2009
Nước sản xuất: USA
Kênh phát sóng: ABC
Số tập: 10
Richard "Rick" Castle là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, bị cảnh sát New York điều tra về một vụ sát nhân hàng loạt được cho là bắt chước từ những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong thời gian bị điều tra, anh gặp nữ thám tử xinh đẹp Kate Beckett và có cảm hứng viết trở lại, anh quyết định dùng hình tượng nữ thám tử cho loạt tiểu thuyết tiếp theo của mình. Thông qua mối quan hệ của mình, Rick được cho phép trở thành cố vấn viên cho cơ quan cảnh sát New York điều tra các vụ giết người đồng thời trở thành trợ lý cho Beckett để thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới.
Trọn bộ phần 1 gồm 10 tập: http://www.fshare.vn/folder/TGB8X36TVT

.
.




































































