Bị ép nghỉ việc 2 tháng vì thói quen sử dụng vũ lực trong công việc, một cảnh sát ở Paris tranh thủ tới Tokyo để dự đám tang người yêu cũ. Ngoài số tiền lớn và một cô con gái, người phụ nữ bạc mệnh kia còn để lại cho anh những rắc rối với bọn Yakuza.
Phim mở màn với cảnh một phụ nữ nhảy như điên dại trong một hộp đêm ở Paris. Màn lắc lư cuồng dại chấm dứt khi cô nàng nhận một cú đấm trời giáng của Hubert Fiorentini (Jean Reno), một sĩ quan cảnh sát. Anh kéo ả ra ngoài sau khi còng tay, đồng thời hạ gục những gã thanh niên muốn giải cứu cô nàng thác loạn. Thật không may là trong đám thanh niên ấy có cả con trai của người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố.
Hubert Fiorentini không thể nhớ nổi anh đã bị sếp chửi rủa bao nhiêu lần vì thói quen hành xử với bọn côn đồ theo luật rừng. Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, lập nhiều công trạng hiển hách nhưng chỉ vì thích sử dụng vũ lực mà Hubert trở thành cái gai của Sở cảnh sát. Sau khi biết con trai ngài cảnh sát trưởng phải "an dưỡng" hơn hai tháng trong bệnh viện, sếp khuyên anh biến đi đâu đó để cảnh sát trưởng đỡ ngứa mắt.
Đúng lúc đó, Hubert nhận được tin Miko, nữ điệp viên người Nhật Bản mà anh từng yêu thương, qua đời ở Tokyo. Anh gặp Miko cách đây 19 năm trên xứ sở hoa anh đào, nhưng vì công việc nên cả hai không thể sống trọn đời bên nhau. Tạm biệt cô bạn gái xinh đẹp, viên sĩ quan cảnh sát lên đường tới Tokyo. Tại đây, luật sư của Miko cho biết cô để lại toàn bộ gia sản cho anh.
Trong di chúc, Miko yêu cầu anh tiếp tục nuôi dạy Yumi - đứa con gái ương ngạnh, ham chơi. Hubert bàng hoàng hơn khi biết con bé mới vào tù vì tội đánh nhau với cảnh sát. Anh thông báo với Yumi rằng anh sẽ thực hiện quyền giám hộ đối với cô bé cho tới khi nó đến tuổi trưởng thành (ở Nhật Bản là 20 tuổi). Cam kết này đồng nghĩa với việc, Hubert chỉ có trách nhiệm với con bé trong đúng 2 ngày. Về sau anh nhận ra Yumi chính là đứa con chung của anh với Miko, nhưng quyết định không nói sự thật cho cô bé. Yumi tin cô là kết quả của một vụ cưỡng hiếp mà trong đó mẹ cô là nạn nhân.
Một số bằng chứng cho thấy cái chết của Miko có nhiều điểm bất thường. Hubert phát hiện Miko từng đánh cắp một khoản tiền của bọn Yakuza và số tiền đó sẽ thuộc về Yumi khi nó tới tuổi trưởng thành. Vì thế, Yumi đương nhiên trở thành mục tiêu săn đuổi của bọn xã hội đen. Với sự giúp đỡ của Momo, một cựu tình báo từng làm việc cùng anh và đang sống ở Tokyo, Hubert vừa bảo vệ con gái, vừa điều tra cái chết của Miko. Khi anh sắp lần ra chân tướng sự việc thì bọn Yakuza bắt cóc Yumi. Trong cuộc đối đầu trực tiếp với chúng, viên cảnh sát buộc phải sử dụng luật rừng, nhưng liệu điều đó có giúp anh cứu được con? Yumi sẽ đối xử với bố thế nào sau hàng loạt biến cố?
http://www.fshare.vn/file/TX9NX8CJ2T
Thế giới đại chiến. Một đàn quái vật với những hình thù kỳ dị và sức mạnh siêu nhiên đe dọa sự sống của bố con anh công nhân Ray cũng như tất cả mọi người trên trái đất.
Ray Ferrier (Tom Cruise), một kẻ vừa bị vợ bỏ, làm nghề công nhân điều khiển xe bốc dỡ container tại cảng New York. Hai đứa con anh là Rachel (Dakota Fanning) - cô bé nhút nhát và Robbie (Justin Chatwin) - cậu anh ngang ngược, hay nổi loạn đều có ác cảm với bố, đặc biệt là cậu con trai Robie.
Sau khi ly dị, hai vợi chồng chia nhau trông con. Đó là một ngày cuối tuần, đến lượt Ray "tiếp quản" lũ trẻ với căn nhà luộm thuộm như ổ chuột. Mary Ann đưa con về nhà bố chúng và tỏ ra hết sức ái ngại. Trong lúc đó, Ray đi mua đồ, lúc về anh không thấy con trai đâu cả. Cậu bé đã lấy xe của bố phóng đi. Ray hốt hoảng đi tìm con, ra phố, anh bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh bầu trời dị thường. Mọi người đang túm tụm quanh vầng hào quang kỳ dị, và kèm theo đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Điện phụt tắt. Điện thoại mất tín hiệu. Ô tô chết máy. Tất cả ngừng trệ…
Bỗng dưng từ một ngã tư, mặt đất bỗng nứt toác, rồi phồng lên, một con quái vật với hình thù của một con bạch tuộc khổng lồ vọt lên từ lòng đất. Khói bụi mịt mù. Con quái vật nghênh ngang đi lại, giẫm nát nhà cửa, xe cộ, nuốt sống những người mà nó gặp trên đường đi. Cả đàn quái vật lần lượt xuất hiện. Thành phố trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Ray lao về nhà đưa con ra khỏi thành phố. Những con quái vật xuất hiện trước mắt ba bố con anh và vẫn tiếp tục tàn sát một cách thảm khốc. Rachel khóc thét. Ray đưa hai con xuống hầm trốn. Anh quyết định đưa con đến Boston tìm vợ.
Khắp nơi đều rơi vào tình trạng hỗn mang. Cả trái đất bước vào cuộc chiến sinh tử khốc liệt. Những chiếc phi cơ chuồn chuồn, đám xe tăng và những khẩu pháo tưởng chừng quá nhỏ bé và yếu ớt trước thế lực quái vật mới xuất hiện. Thế giới như đang đến ngày tận thế trước những kẻ thù chưa bao giờ được biết đến với những sức mạnh siêu nhiên…
Trong lúc chạy trốn, bố con Ray bị con robot tóm vào một lưới sắt nhốt chung với rất nhiều người khác. Con robot dùng vòi hút từng người để ăn thịt. Với một quả lựu đạn và sự nhanh trí của mình, Ray đã làm con robot nổ tung, mọi người thoát nạn. Anh tiếp tục hướng về phía Boston. Lúc này quân đội đã được huy động để tiêu diệt đội quân robot. Thành phố yên bình trở lại.
War of the Worlds là bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Herbert George Well. Đạo diễn thiên tài Steven Spielberg đã sử dụng những kỹ xảo tuyệt vời, kết hợp với tài diễn xuất của tài tử điện ảnh Tom Cruise, bộ phim đã đạt những thành công ngoài mong đợi.
http://www.fshare.vn/file/TT5PQMHQRT
Tô Khất Nhi vốn sinh trưởng trong một gia đình giàu có và có truyền thống võ học, nhưng tuổi trẻ, anh chỉ ham chơi và lười biếng. Với giấc mơ lớn nhất đời là sáng lập ra một ngôi trường dạy võ độc nhất có thể khiến cả thế giới phải biết đến và ngưỡng mộ, cả cuộc đời, Tô Khất Nhi đã đuổi theo nhằm lên được đỉnh cao của võ thuật. Có hai thứ anh trân trọng nhất từ tận tin mình; một là ước mơ sáng tạo ra một loại võ độc đáo được truyền đến tận mai sau, và hai chính là người vợ yêu quý của anh. Nhi có một gia đình hạnh phúc và người vợ đó là niềm vui trong cuộc sống anh.
Sau khi gia đình bị kẻ gian hãm hại, con trai bị bắt cóc, Tô Khất Nhi gần như mất hết tất cả. Anh và vợ con phải lui về quy ẩn và được Võ Thần – một cao nhân tuyệt thế - truyền đạt võ công. Tuy nhiên, dù có võ nghệ cao cường, Tô Khất Nhi vẫn không thể bảo vệ được vợ khi cô đơn thân độc mã đi tìm lại đứa con đang bị giam giữ bởi một kẻ tâm thần. Chỉ vì sự chuyển thay của bánh xe vận mệnh và chính sự ngốc nghếch của mình, anh đã mất tất cả: gia sản, danh vọng, cả người vợ. Gia đình anh hoàn toàn tan nát.
Trước nỗi đau quá lớn, Tô Khất Nhi mất hết niềm tin và ý chí, anh hoàn toàn suy sụp. Anh suốt ngày say rượu, lang thang trên phố để xin ăn, một gã ăn mày điên trong con mắt mọi người. Mỗi ngày trôi qua, cậu con trai cột một đầu sợi dây vào anh và dẫn anh đi khắp đường phố, mặc cho sự hiếu kì và ánh nhìn khinh thường của người dân. Chính vì vậy mà Tô Khất Nhi còn có biệt danh là Vua Ăn Mày. Cho đến khi tính mạng con trai anh một lần nữa bị đe dọa, đặc biệt là trước sự hống hách của người phương Tây trên lãnh thổ Trung Quốc, Tô Khất Nhi mới bừng tỉnh và dùng tài nghệ võ thuật của mình để cứu dân. Và từ đó, anh đã sáng tạo ra một tuyệt thế võ công được người đời sau biết đến là: Túy quyền Tô Khất Nhi.
http://www.fshare.vn/file/T2MM163JRT
Có 1 cặp vợ chồng và 2 đứa con đang trên đường đi cắm trại, thì gặp 1 nhóm cướp với 1 bao tiền. Nhóm cướp này đã để bao tiền này lên xe của cặp vợ chồng kia nhằm qua mặt các trạm kiểm soát. Sau khi qua được thì bọn cướp đuổi theo cặp vợ chồng để lấy lại số tiền nhưng chúng đã gặp nhiều rắc rồi ko như mong đợi, chúng truy sát đôi vợ chồng và 2 đứa con, ....
http://www.fshare.vn/file/TCBXQQJV6T
Cạnh Hùng Nữ Hiệp Thu Cấn
Phim xoay quanh cuộc đời của hiệp nữ Thu Cấn chứng kiến cảnh nước nhà bị Nhật xâm chiếm, vì bất đồng quan điểm với chồng, cô đã quyết định sang Nhật du học và trở thành biên tập của "Bạch Thoại Báo", đề xướng quyền nam nữ bình đẳng và chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vào tháng 7/1907, trận chiến đã khiến các sinh viên biểu tình hy sinh vô số, cách mạng thất bại khiến Thu Cấn bị xử tử hình vào năm 31 tuổi. Tinh thần yêu nước của vị nữ anh hùng khiến mọi người tôn kính, cô cũng là nhà nữ cách mạng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
http://www.fshare.vn/file/TBZAFWD58T