kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Sorry vì cứ tối ngày post mấy chuyện thất bại hoài. Nhưng mình theo đuổi người ta 2 năm rưỡi rồi, tình cảm thì mình hoàn toàn tự nguyện nên ko trách gì cả. Sau khi vào học ĐH thì mình muốn quên người ta (hồi tháng 3 năm ngoái mình cũng đã nói rõ lòng mình với cô ấy nhưng bị từ chối) nên mình đã làm quen một người học chung trường nhưng thật ko may là chuyện vu vơ ấy cũng ko đến đâu. Rồi tôi và người ấy cũng liên lạc trở lại và cô ấy có mời mình đi dự sn. Sau đó thì mình giúp đưa cô ấy đi học, mua sách tìm tài liệu... và cũng thường hay đi chơi. Nói chung cả hai đều rất vui nhưng hôm sn mình (năm 19t mình quyết định sẽ tổ chức sn lần duy nhất) và có mời cô ấy. Suốt buổi cô ấy ko đc vui vì bạn trai cũ của cô ấy bị tai nạn ở CT nên mình cũng thông cảm. Mọi chuyện cứ thế rồi đến cách đây một tháng thì mình quyết định ngỏ lời lần nữa và kết quả là cô ấy ko từ chối và cũng ko khẳng định gì! Hôm nay mình hỏi lại là: "H làm bạn gái tôi nhé?" và cô ấy trả lời là chỉ muốn làm bạn bt như bây giờ. Thật sự thì cảm giác của tôi ko hẳn là buồn vì tôi đã đoán là tình cảm của cô ấy dành cho anh bạn kia vẫn rất lớn. Chắc các bạn sẽ nói tôi dại vì chẳng ai trơ mắt nhìn người mình thương đi với kẻ khác nhưng vì tôi chỉ thấy vui khi cô ấy hạnh phúc, mà tôi thì chẳng thể làm được điều đó. Có lẽ tôi vẫn chưa gặp đúng người thuộc về tôi các bạn ạ. Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ mau qua đi và tôi biết các anh em trong GVn sẽ chia sẻ với tôi! Và tôi cũng hy vọng từ đây tôi sẽ ko đuổi theo mãi một hình bóng của quá khứ nữa!





anh xài teen code nhá 


. sau đó mình cũng thik e này e nọ, nhưng vừa rồi nghĩ kĩ lại thấy h vẫn yêu bạn ấy nhất