Ớt Bảy Màu-Trẻ mới PhátHành-Anh em nào thích vào 8 chơi

Bây giờ chả nhớ chi tiết mấy ... đọc hồi còn đi học cấp 2 mà ~___~.

Chỉ nhớ có thằng gì, tên là Thất Vị, hình như là nhân vậy chính hỉ :D, đi lang thang ... thì quen được 7 anh em kia. Trong đó có thằng anh cả là giỏi võ nhất, và là sát thủ phải ko ??
 
hình như ở tập 4 này con nhỏ Natane bắt đầu kết bé Thất Vị rồi nhỉ,mà cái lúc 2 đứa ngủ chung xong Thất Vị có nói "làm anh em chán thật " ==> hình như lúc đó Con Natane còn thức phải ko nhỉ , thấy T/G vẽ mái tóc nó ,chắc còn thức rùi ;))
 
Anh cả là Ma Thứ Lang (tên mới là gì ko biết) anh thứ 2 là Furon kiếm khách lang thang và là người anh em thất lạc của 7 người, Thái Chung là vịt lạc vào đàn gà ;))
 
Anh cả là Ma Thứ Lang (tên mới là gì ko biết) anh thứ 2 là Furon kiếm khách lang thang và là người anh em thất lạc của 7 người, Thái Chung là vịt lạc vào đàn gà ;))

Anh 2 (hay anh cả): Goma
Anh 3: Asajirou
Anh 4: Keshi
Anh 5: Furon (thằng này với Keshi thằng nào lớn hơn?)
Anh 6: Shichimi
Anh 7: Chinpi
Anh...8: Sanshou
 
về kiếm thuật thì lợi hại nhất là furon và asa, còn anh cả là chuyên gia tấu hài mà đánh đấm gì ?
 
Chuyện này ra cả bộ rồi mà.Dạo này nhiều truyện tái bản ghê
 
Đúng là ra cả bộ nhưn gtu72 hồi xưa. Còn lần tái bản trước đây vẫn ko ra hết.
 
Trước đây truyện hay thì cứ đứt quãng, nên giờ chúng tái bản lại để lấy lòng bọn nhỏ...và cả bọn lớn..
 
Truyện này xuất bản lần đầu là đủ ngay, ko thiếu. Tái bản lần 1 thì ngưng nửa chừng, còn bây giờ là tái bản lần 2.
 
_Nói chung ruyện này kết thúc vớ vẩn nhất ......tự nhiên choảng nhau vì 1 con bé sau đó dc con số 0 ...

Có nhầm ko đó , truyện kết thúc = 1 bức tranh dự đoán tương lai của anh Asa rằng Ớt Hiểm và Shichimi sẽ lấy nhau ( tên thì ko nhớ rõ lắm )
 
Có nhầm ko đó , truyện kết thúc = 1 bức tranh dự đoán tương lai của anh Asa rằng Ớt Hiểm và Shichimi sẽ lấy nhau ( tên thì ko nhớ rõ lắm )

Rút kinh nghiệm, lần sau đừng nói ra trước kết thúc nha bạn. Người sau đọc sẽ thấy ko hấp dẫn. :D Kin cũng từng nói ra KQ, nên giờ rút đc knghiem ;))
 
truyện này ngắn quá , ít chiện bản ghê ==> thui bàn tập 4 cái đã , chờ thứ 2 ra tập 5 rùi bàn tiếp
Tập này có nhìu đoạn hài zã man===> như ku Shichimi với thằng anh thầy chùa nói " bộ giống đang ăn cơm "(đoạn đang tắm )với " bộ đây giống phòng biên tập Sag... gì gì đó " nghĩ mà thấy mắc cười ghê
 
Ko biết vì sao hồi trc thích truyện này kinh khủng

Có mỗi 3 tập cuối mà cứ đọc đi đọc lại
 
Ko biết vì sao hồi trc thích truyện này kinh khủng

Có mỗi 3 tập cuối mà cứ đọc đi đọc lại
Kin ko thích đọc mấy tập cuối bằng các tập giữa giữa. Các tập cuối có vẻ hơi buồn buồn.
 
Đọc lâu quá rồi nên quên hết cả nội dung :D
tái bản ra đến tập mấy rồi mấy bạn ?
 
đỌc bỘ nÀi hÀi vÃi, ôNg tÁc gIả suỐt ngÀy vẼ truYện thỂ thAo, íT khI thẤy ôNg vÍt truyỆn nHư thÍa nÀi :-?
 
sắp ra tập 4 rùi hehehe mai là đc coi tiếp,àh mà mấy anh em nó chuẩn bị tới quê hương của đứa nào nhỉ , mà sao thấy mấy truyện trước như Miki thì ban đâu bé Shichimi phải thích nhỏ tiệm vải trước rùi mới thích Natane chứ nhỉ ===> Bộ này hông giống motip của Miki,thây truyện Adachi lúc nào cũng có 4 Char tài năng xing đẹp kiểu Asa,Shichimi,Natane rùi nhỏ tiệm vải nữa ===> rùi cũng phải có 1 đứa ngang tài cạnh tranh với Char chính như Furon ==>Ớt 7 màu hơi khác chút đỉnh
 
Ớt 7 Màu ngắn quá nên nhiều nhân vật hay hay xuất hiện như quá ít đất diễn, điển hình là Kayo (tiệm vải) hay Emi (bạn thơ ấu của Shichimi), cả thằng Shougo nữa chứ :( Phải chi cho các các bé đấu tranh giành Shichimi thêm vài tập nữa thì hay :))
Hài nhất truyện là Ranma có ló mặt vào =))
 
Ớt 7 Màu ngắn quá nên nhiều nhân vật hay hay xuất hiện như quá ít đất diễn, điển hình là Kayo (tiệm vải) hay Emi (bạn thơ ấu của Shichimi), cả thằng Shougo nữa chứ :( Phải chi cho các các bé đấu tranh giành Shichimi thêm vài tập nữa thì hay :))
Hài nhất truyện là Ranma có ló mặt vào =))

Mấy truyện khác chỉ thấy mỗi bố Adachi thò mặt vào thôi, riêng bộ này có Ranma. Không biết tốn bao nhiêu tiền bản quyền cho bà Takahashi =)). Nhưng nói chung dịch vẫn không được ổn lắm.
 
Ớt 7 Màu ngắn quá nên nhiều nhân vật hay hay xuất hiện như quá ít đất diễn, điển hình là Kayo (tiệm vải) hay Emi (bạn thơ ấu của Shichimi), cả thằng Shougo nữa chứ :( Phải chi cho các các bé đấu tranh giành Shichimi thêm vài tập nữa thì hay :))
Hài nhất truyện là Ranma có ló mặt vào =))

Kin thấy nội dung truyện như vậy đủ rồi. Vừa súc tích lại vừa gây được thiện cảm với người đọc, tránh cảm giác nhàm chán. Kéo lê thê ra nữa oải lắm, có khi lại bị tác dụng phụ.
 
Back
Top