]-[otaku Headquarters 30th De-generation [Torrent only] Zetsubou-shita!!! *(">A<)*

Status
Không mở trả lời sau này.
Theo cái pv thì hình như sau ZZ?
Mà nếu sau ZZ thì xem như gần cuối UC rồi

=))=)) LOL bạn biết thế nào là cuối UC

ZZ là UC88
CCA là UC93

F91 là UC123
Victory là UC153

G SAVIOUR là UC223 =))=))

Cái Unicorn này rơi vào UC96, tức là 3 năm sau cái chết của Amuro và Char.

Đã ngửi thấy mùi của Minovsky Particle ;))

Con bé tóc vàng vàng chính là Mineva Lao Zabi, nhớ ngày xưa UC79 em còn bé bé xinh xinh :-*
 
Ơ thế hóa ra đoạn 2 thằng đỡ cái Axis là nghẻo luôn rồi à =((.
UC mình xem đúng CCA với IgLoo nên cũng chẳng biết nhiều lắm =).
 
Con bé tóc vàng vàng chính là Mineva Lao Zabi, nhớ ngày xưa UC79 em còn bé bé xinh xinh
Là cái con bé mà thằng Char nó vẫn bế đấy hả?

Mình cứ thắc mắc sau loạt Z với ZZ nó biến đâu mất, ra là vào Unicorn làm main char

Ơ thế hóa ra đoạn 2 thằng đỡ cái Axis là nghẻo luôn rồi à .
Chết rồi, anh Amuro còn hóa spirit đi gặp chị Saya nốt phát cuối trước khi thăng nữa
 
Đọc novel Unicorn dạo này phát hiện ra rất nhiều điều vl 8-}. Mà tới giờ vẫn chưa có vol 8 để xem :-<.
 
Là cái con bé mà thằng Char nó vẫn bế đấy hả?

Mình cứ thắc mắc sau loạt Z với ZZ nó biến đâu mất, ra là vào Unicorn làm main char


Chết rồi, anh Amuro còn hóa spirit đi gặp chị Saya nốt phát cuối trước khi thăng nữa

Con bé Mineva xuất hiện lần đầu tiên ở A Baoa Qu vào cuối UC79, đầu UC80. Nó là đứa con gái duy nhất của Dozle Zabi, bị Amuro giết chết khi defend A Baoa Qu.

Đến UC87 trong Zeta Gundam, con bé này xuất hiện với Haman Karn, nhưng lần này là nữ hoàng của Axis Zeon (tiền thân của Neo Zeon, cũng như AEUG là tiền thân của Neo AEUG =)) )

Đến hết UC88 thì con này mất tích, và em nó quay lại ở Gundam Unicorn UC96 =))

PS: Thằng Char chưa bao giờ bế con bé này cả :|
 
tìm code chán ra nghe nhạc thì còn buồn hơn

[video]XZYZyKwRDYE[/video]

xem mà tý khóc :((:((:((:((:((
 
Hôm nay về trễ, mãi bây giờ mới có thời gian ngồi đọc xong cái Onani Master Kurosawa. . . chưa kịp bày tỏ cảm xúc thì cái topic bị lock rồi =((

Hic, công nhận đọc hay vãi, làm lèo 31 chapters. Ko bất ngờ lắm về vụ
[spoil]Takigawa đi với Otaku-kun. Thấy như vậy cũng hay.

Nhưng ko biết tại sao, từ đầu đọc đã có thoáng nghĩ có khi nào anh ku sẽ end với Sugawa, nào ngờ đúng thật =))[/spoil]

Đọc tự nhiên có cảm tình với bé ấy :'>. . . sau vụ anh ku dạy em nó làm bài, mình confirm như đúng rồi cái ending :)) Ko ngờ ending lại tương lai tươi sáng như vậy, đọc mở đầu thì ko ngờ nỗi . . .

Art lão này đẹp :x, chỉ là ko chăm chút cái background với tô bóng thôi.
 
Bản thân là một yandere, nên lúc đọc đến chap Takigawa đi với thằng Nakioga thì giống như tận thế ấy, công nhận cái thói quen nhập tâm vào nhân vật chính lâu lâu có hại vãi :-s
 
^ bình thường thì tớ chắc cũng hơi ức chế :)). . . nhưng ko hiểu sao lần này lại ko thấy như vậy.

Đúng là về sau mới thấy cái tính thằng Otakun hợp với Takki, nó ko hề có ý ignore Kurosawa, và em ấy cũng thế, đó là lý do vì sao 2 đứa nó xứng đáng là couple.

Cái end rất hợp ý tớ, nhìn em Sugawa blushing là kết ngay. . . tsudenre rule!!! \o\|o|/o/

Mấy đoạn sau tóc Kurosawa hơi bị giống Ryuuji trong Toradora! :)), thêm con bé Kitahara nhỏ con cỡ Taiga. Mình đọc mà cứ nghĩ nó là Toradora another world =))

p/s : ngày mai ở nhà đọc tiếp cái after the juvenile :D
 
zc5wvmppi48izo1ex9.gif


Cái hình này ở đâu thế nhỉ, càng nhìn càng buồn cười, nhìn 1 hồi mình cười với nó luôn =)) ....
 
Edited .

p.s: thấy mỗi thằng ku trong Boys over Flowers :))
 
Đâu,thằng nhóc này trong Speed Scandal đó chớ:))
 
Hôm nay mình bắt đầu sờ đến cái manga Princess Resurrection...Kinh dị hài...Đọc ảo lòi...

Nữ chính là 1 em ngoài hình đẹp, giỏi văn lẫn võ, siêu sao đến mức có thể dùng bất kỳ loại vũ khí kinh dị nào...kiếm, rìu, cưa máy...biết tuốt.

Nam chính là 1 thằng thiểu năng, đụt, ăn hại, việc của anh là chết liên tục để em nữ chính hồi sinh cho anh...Thật là vãi
 
^ bình thường thì tớ chắc cũng hơi ức chế :)). . . nhưng ko hiểu sao lần này lại ko thấy như vậy.

Đúng là về sau mới thấy cái tính thằng Otakun hợp với Takki, nó ko hề có ý ignore Kurosawa, và em ấy cũng thế, đó là lý do vì sao 2 đứa nó xứng đáng là couple.

Cái end rất hợp ý tớ, nhìn em Sugawa blushing là kết ngay. . . tsudenre rule!!! \o\|o|/o/

Mấy đoạn sau tóc Kurosawa hơi bị giống Ryuuji trong Toradora! :)), thêm con bé Kitahara nhỏ con cỡ Taiga. Mình đọc mà cứ nghĩ nó là Toradora another world =))

p/s : ngày mai ở nhà đọc tiếp cái after the juvenile :D




nói chung mới đầu đọc khoái thằng otaku, nên việc nó đi với em Takki cũng ko vấn đề, còn cổ vũ 2 anh chị nữa ;))
nhưng đọc đến đoạn thằng nv chính thú tội thì hơi shock, ko nghĩ nó có can đảm làm thế
mà công nhận truyện này nửa đầu bựa thật, càng đọc càng thấy bựa :))

P/s đọc truyện này đến đoạn nhảy Hare Hare Yukai ko đỡ dc =))
 
Tới tận giờ mới cày Phantasy Star Portable :x. Hồi đó nghe thằng bạn chê ỏng eo với cả đang cày cái khác nên không mó tới. Công nhận cày lại FF CC xong nhảy qua cái này chơi nhàn :x.
 
Hôm nay mới ngồi đọc nốt vol 7 Saikano...
Thế là 2 anh chị lên tàu alien ngồi bái bai trái đất à?
Cả bộ đọc emo thế mà cuối cùng end nhảm 8-}...
 
cái bộ princess resurrection đấy thấy tập đi vào cái làng có thằng giết người hàng loạt rồi mỗi lần đi một vòng thị trấn lại xẩy ra mấy vụ giết người :x kết cục thì cả thị trấn chìm trong bể nước :x xem rõ rợn
còn vụ tếu thì có đoạn đánh nhau với xác ướp ai cập cầm molotov cocktail phá nhà =))
 
Princess Resurrection hồi trước mình recommend mà có thằng nào chịu đọc cùng đâu =((
 
đại ca thông cảm, lúc đại ca giới thiệu thì em đã đọc xong hết pà ấy rồi, làm sao mà đọc cùng đại ca đc
 
còn nhiều thằng chưa đọc, bạn Xệ đừng có xí xọn [-x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top