Clarissa:
- Tôi và các bạn tôi đã liên thủ đánh bại hắn, nhưng 1 mảnh vỡ của hắn đã lạc về quá khứ, và đang tìm cách liên thủ với các thế lực tà ác ở đây
Clarissa:
- Hơ..xin lỗi, nhưng ở trận đấu cuối cùng với fear disaster nó đã vỡ vụn rồi
Dlanor:
- Người nào không có viên đá thì không thể khẳng định người đó là Chosen One
Dlanor:
- Giúp 1 lần thì đã làm sao nào, giúp ta có thể để lấy lòng tin của ta. cho mục đích khác lớn hơn, nhờ ta giúp tìm Fear Disaster, hoặc thân mật để diệt các chosen one khác...có 13 cách mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ
dường như đang có 1 trận đấu vô hình giữa hai người, hai thanh kiếm xanh đỏ vô hình đang công kích Clarissa trong trạn đấu đó
Dlanor:
- 1 mảnh của Fear Disaster chưa hẳn là đáng sợ, nhưng quá tin vào người khác mới là đáng sợ. nếu nó được phục hồi hay trở nên mạnh hơn, hoặc nó liên thủ được với các villian khác, cũng có rất nhiều cách giải thích cho sự "đáng sợ" của cái này
Dlanor:
- Cô ta chưa hẳn là nói dối, nhưng chưa chắc đã nói thật , có thể cô ta không đến từ tương lai, cô ta chỉ dựa vào lời tiên tri là có "1 người đến từ tương lai giúp các chosen one", từ đó mà lấy lòng mọi người
Zero
- Blue Truth của cô không có sức mạnh như Red Truth ... Blue Truth chỉ là giả thiết, Red Truth mới có thể khẳng định ... Không chắc nói dối, nói thật, nhưng ít ra là cô ta giúp chúng ta đi đúng hướng ...
Zero
- Vì thế, cô có ý kiến gì khác ngoài tiếp tục chuyến đi, Dlanor ?