OVA: Clash Island

Virginia.jpg

Virgnia:
- Vì cùng là 1 người, cô ta có thể điều khiển tất cả quân dưới quyền, của bernkastel và beatrice trước đây. Trong tất cả sự thật đỏ vừa rồi, cô ta có thể điền tên 1 trong 2 người vào bất cứ chỗ nào cô ta thích. Thật sự, Beatrice cũ đã chết, và Bernkastel thừa kế tên gọi, 1 nguwoif có 2 tên
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Nếu thật sự là thế thì các người là kẻ thù của bọn ta...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hệt như trước đây tôi đã ngờ khi Double Oh nói, quả thật về sau Bernkastel mới sở hữu toàn bộ tướng của Beatrice cũ. Tất cả đều là màn kịch được dựng sẵn...
 
Chỉnh sửa cuối:
th_Image2.jpg

Zero
- Nước phản công, tuyệt vời ...
 
Erika.jpg

Erika:
- Không thể thế được...không thể

Virginia.jpg

Virgnia:
- Được, vậy ngươi hãy dùng sự thật đỏ để phản biện di, không thể, đúng không
 
th_Image2.jpg

Zero
- Chữ đỏ không được dùng, có nghĩa giả thiết là đúng đấy Erika ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ngươi đã hoàn toàn bị lật ngược bởi nước cờ này... thật tiếc!
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Sự thật là vậy đúng ko? Các người muốn lợi dụng bọn ta?
 
Erika.jpg

Erika:
- Ta..ta sẽ không bỏ qua chuyện này...

Virginia.jpg

Virgnia:
- Không bỏ qua? Tốt thôi, nhưng cô nên lo đến vấn đề khác...

Dlanor đã xuất hiện trước mặt Erika
Erika.jpg

Erika:
- Dl..dalnor..lúc nãy cá cược chỉ là đùa mà, cô là bạn ta, đúng không, hãy tha cho ta...
 
th_Image2.jpg

Zero không nói gì
Nghĩ : Chúng ta chỉ cần sự thật, không quan tâm cô ta bị xử hay không ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Chuyện này có lẽ kết thúc rồi Erika à...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không may là... trong sự đặt cược này chỉ 1 người được quyền sống sót...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
-Ờ, đúng, chúng ta là bạn, thế thì làm sao?

1 đòn cực mạnh bắn xuyên qua bụng Erika ngay
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Ghê đấy ... Dlanor ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Dlanor quả nhiên là một sứ giả thép, luôn chấp hành theo luật.
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Giờ mọi người biết sự thật rồi đấy, có lẽ tôi khó mà đi khỏi đây rồi
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Quả nhiên là vẫn như xưa... Không 1 chút tình người
 
th_Image2.jpg

Zero
- Không, cô có quyết định của cô, tôi không ép người khác bao giờ ... Cô vừa giúp chúng tôi, cho nên coi như chúng ta không ai nợ ai
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể thế, nhưng chỉ khi Bernkastel ra lệnh cho cô làm... không thì chúng ta chẳng có lý do nào để đấu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bõng nhiên, cái xác của Erika phát sáng đỏ và bay lơ lửng, và nói bằng giọng khác
Erika.jpg

Erika:
- Khá lắm, khá lắm
 
Back
Top