OVA: Clash Island

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có nghị lực, xem phần lợi nghiêng về bên nào nhiều hơn.
 
Virginia.jpg

Virgnia:
- Nếu vậy thì! cô cũng phải đặt tính mạng!

Erika.jpg

Erika:
- được thôi! Dlanor!

dlanor hóa ra hai kiếm ở trước mặt!
 
th_Image2.jpg

Zero
- Làm thật sao ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Cả hai đều tự tin về khả năng... đến độ không màng tính mạng?
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Hai người có thể chọn vũ khí, ai thua, tôi sẽ xử tử người đó ngay, tôi tin là mình vẫn đủ sức làm việc đó đấy

Erika.jpg

Erika:
- Cũng gan đấy, nhưng ngươi không thể có đủ các mảnh ghép để thắng

Cô ta cầm kiếm đỏ lên

Virginia.jpg

Virgnia:
- Tranh xếp hình không cần phải đủ mảnh, ta thiếu vài miếng,vẫn có thể biết đó là gì

Cô ta cầm kiếm xanh lên
 
th_Image2.jpg

Zero
- Lại trò xanh đỏ, nhưng nó thú vị ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Màu xanh đôi lúc cũng nguy hiểm nếu trở thành sự thật... tuy màu đỏ có vẻ hơn.
 
Erika.jpg

Erika:
- Được! Cô làm ơn giải thích cho tôi về việc Ở Hinamizawa, tôi, Dlanor và hai người khác dã giúp cô thoát khỏi các Hell Spectre

Virginia.jpg

Virgnia:
- Chuyện đó chả giải thích được gì cả. Lúc đó Hell Spectre đang yếu dần, chúng tôi chưa chắc đã thua, các cô có thể xuất hiện như 1 kế hoạch dự bị, đóng vai anh hùng để lấy lòng chúng tôi
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu cô xuất hiện sớm thì đã không có việc Hanyuu bị trúng tên của Hell Spectre... có khả năng các người lợi dụng lúc quân của Double Oh suy yếu rồi mới ra tay...
 
Chỉnh sửa cuối:
th_Image2.jpg

Zero
- Dùng chữ xanh như giả thiết thôi, Erika sẽ phản công bằng chữ đỏ nữa ..
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu cô xuất hiện sớm thì đã không có việc Hanyuu bị trúng tên của Hell Spectre... có khả năng các người lợi dụng quân của Double Oh suy yếu rồi mới ra tay.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu cô xuất hiện sớm thì đã không có việc Hanyuu bị trúng tên của Hell Spectre... có khả năng các người lợi dụng quân của Double Oh suy yếu rồi mới ra tay.
 
Erika.jpg

Erika:
- Dlanor đã hết sức giúp các người. Chuyện này không phải là giả

Virginia.jpg

Virgnia:
- Dlanor đóng vai đồng minh giúp sức, cô ta giúp đúng là thật, nhưng việc cô ta giúp lại là 1 chỉ thị từ người khác. và Dlanor là 1 con cờ để lấy lòng mọi người, thế thôi
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Erika sẽ phản công nữa ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Khá hợp lý... Furniture chỉ cố gắng làm theo chỉ thị của chủ nhân bọn họ, chứ không nghĩ đến việc đóng kịch.
 
Erika.jpg

Erika:
- Vậy ý của cô, kế hoạch tấn công là do ngài Bernkastel...Không, cái này tôi không hề khẳng định, tôi chỉ nói giả thiết của cô thôi

Virginia.jpg

Virgnia:
- Nếu thế, tôi có 1 lập luận bổ sung Beatrice đã chết, người điều khiển tất cả giờ là bernkastel, thì sao?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Khả năng đó mà thực sự có thì rất bất ngờ.
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Đòn phản công tuyệt vời của Virginia
 
Erika.jpg

Erika:
- Thú vị, vậy tạm thời tôi sẽ không tấn công, tôi muốn xem giả thiết này ra sao

Virginia.jpg

Virgnia:
- Bức tranh ở phía nam, mấy bộ sách của maria, 7 cuốn vàng và 3 cuốn đen, có thể cho thấy rằng, Beatrice đã thua, Bernkastel đã thắng. Rất có khả năng là Beatrice đã chết sau 7 cuốn sách vàng, người điều hành bây giờ là Bernkastel, hoặc có thể là có 1 con bù nhìn nào đó Bernkastel tạo ra thay chỗ cho Beatrice
 
th_Image2.jpg

Zero
- Nếu không phản công, nó sẽ là sự thật, Erika, cô sẽ thua ...
 
Back
Top