OVA: Deep Blue Harbor

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không... chỉ là chuyện này không liên quan nhiều đến công việc hiện thời của chúng ta, tôi thấy kể ra không cần thiết...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Tuy nhiên tôi thấy bí mật này có vẻ liên quan đến cả chúng tôi, nhưng vì không muốn chúng tôi phải lo nên không nói ra. Có 3 khả năng:
+ Ở đó có 1 lời tiên tri về chosen one
+ 1 chỉ dẫn nào đó cho mọi người về nhà
+ về 1 trong 3 chúng tôi

-Vậy cái nào đúng?
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Không cần phải nói thật ... Nhất là khi Clarrisa và Dlanor đều có thể giấu gì đó ...
- Về 1 trong 3 người đấy, heh , tôi sắp tìm ra bí mật của những người đang giấu là gì rồi ... Yên tâm là tới lúc ấy, chúng ta vẫn là đồng hành ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể đến một lúc nào đó quý vị sẽ rõ, chúng ta chỉ cần chờ thôi...
 
cô ta có vẻ nhìn ra hết
Dlanor.jpg

Dlanor:
- cửa mở còn lâu không? mấy người nghĩ nhìn mà tôi không biết sao
 
th_Image2.jpg

Zero nhạt nhẽo trả lời
- Đủ lâu ... để tôi làm những gì tôi cần ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ơ...Uhm... đúng là không thể giấu được cô.
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Không phải căng thẳng, khả năng 1 là khó có thể xảy ra vì tiên tri về chosen one đã có khá đầy đủ, khả năng 2 và 3 thì chọn 1 trong 2 cái đó, nhìn mặt biết là nói thật hay nói dối rồi dùng phương pháp loại trừ

Virginia.jpg

Virginia:
- Vậy là mọi người sắp được về nhà, phải vui lên chứ!
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đúng vậy... chỉ lo cửa mở trong khi chúng tôi chưa làm xong những gì mình đang làm.
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi đang nghĩ liệu mình thực sự muốn về, nơi mà niềm tin bị mất ... Hơn nữa tôi còn 1 đối thủ rất mạnh chờ mình khi mình trở về ...

th_Image2.jpg

Zero
- Tôi nghĩ tôi sẽ giúp Virginia trước khi nghĩ tới việc quay về
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Tuy nhiên mọi người chỉ có thế chọn 1 vào lúc này...

Virginia.jpg

Virginia:
- Mọi người nên về,đây đâu phải là thế giới của mọi người, cứ để chúng tôi lo việc của mình...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi nói lý do của mình rồi, tôi nghĩ mình ở lại ... À không, chắc chắn sẽ ở lại để chiến đấu tiếp ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ở đây không khác bao so với vũ trụ của chúng tôi... tôi cảm thấy trách nhiệm của mình không nhỏ, Chosen One cũng sẽ khó xoay sở nếu không có người giúp...
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Mấy người ở lại vì muốn giúp chúng tôi?
 
th_Image2.jpg

Zero gật đầu và nhìn Virginia ...
- Giúp 5 Chosen One ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Uhm, không phải nghi ngờ...
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Tôi rất cảm ơn tấm lòng của mấy người, nhưng...

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Mấy người chưa hiểu thế nào là drifter cả, tôi nói thật là mấy người nên quay về thế giới của mình
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chưa hiểu Drifter là gì cũng là một phần bọn tôi nên ở lại để tự tìm câu trả lời...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi hiểu mình là Drifter và nên làm gì, câu nói thật của cô tôi sẽ ghi nhận Dlanor .... Dù tôi thích nó màu đỏ hơn ... Đùa đấy ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Mấy người cũng vẫn nên ghé qua cánh cổng của mấy người, có thể sẽ tìm ra câu trả lời ở đó đấy
 
Back
Top