OVA: Deep Blue Harbor

setsuna-1.jpg

Setsuna:
- Nếu mấy nguười đánh thắng elvis, tôi sẽ giúp mấy người
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Được, vậy chúng tôi chấp nhận điều kiện...
 
th_Image2.jpg

Zero nhìn kẻ cao 3m ...
- Được, tôi đồng ý ...
 
Elvis.jpg

Elvis:
- Đừng lo, ta là yếu nhất trong 4 sentinel đấy, tuy nhiên mấy người quyền chọn 1 người trợ giúp...

setsuna-1.jpg

Setsuna:
- Mà...Không phải cô ta

cô ta chỉ vào dlanor
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vậy Virginia sẽ giúp chúng tôi, được chứ?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có thể , Virgnia hoặc Clarrisa ...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- 1 trong 2 chúng tôi

Virginia.jpg

Virginia:
- Được, vậy 2 người hãy quyết định đi
 
th_Image2.jpg

Zero
- Clarrisa ...
Nghĩ : Lựa chọn hợp lý nhất lúc này ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Clarissa cũng ổn, được rồi...
 
setsuna-1.jpg

Setsuna:
- vậy 4 người có thơi gian để chuẩn bị, 2 người còn lại có thể ra hàng ghế khán giả, khi nào xong, có thể ra sân đấu!

cái ghế cô ta bay về hàng ghế khán giả, elvis bước ra sân, hai người kia đứng lên, giờ trong phòng chỉ còn 3 người và clarissa
 
th_Image2.jpg

Zero
- Được, chúng tôi sẵn sàng rồi ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chúng tôi đã chuẩn bị tiếp đón...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Khoan đã, tôi muốn nói với mọi người điều này...tôi biết mọi người không hẳn tin tôi nhưng....

Clarissa.jpg

Clarissa:
- Mấy người nên cảnh giác với Dlanor
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi sẽ cảnh giác với cả 2 , đc chứ ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chúng tôi luôn cảnh giác thôi, không phải quá lo...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tôi chỉ có thể nói là nêu như Beatrice dang liên minh với Bernkastel và diễn kịch, thì cô ta giúp mọi người chỉ là tương đối, sau này mọi người vẫn phải đấu với cô ta
 
th_Image2.jpg

Zero
- Cái ấy tôi biết, Virginia đã từng nói gần tương tự ... Tuy nhiên chúng đã phạm 1 sai lầm là giúp chúng tôi mạnh lên ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Bọn tôi sẽ nhớ đề phòng tối đa mọi lúc, được chứ?
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Mong là vậy, tuy nhiên, đối thủ không để cho mọi người có cơ hội đâu, nếu Bernkastel là kẻ hai mặt, hẳn là cô ta đã tính đến những nước cờ khác rồi, việc tạm thời cho mọi người dlanor chưa chắc đã không nằm trong kế hoạch của cô ta

Clarissa không nói nữa, và đi ra ngoài
 
th_Image2.jpg

Zero gật đầu và cũng đi ra ngoài :
Nghĩ : Bernkastel ... mình không ưa cô ta, như hồi ở vũ trụ trước ...
 
Back
Top