OVA: Galactic Station

9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Chắc vậy ư?... Nhưng trước đó còn chúng ta làm công việc là loại trừ những kẻ như ngươi... để chặn nó xảy ra.
 
00A.jpg

Double Oh (00):
- Rất tiếc, bọn chúng đang bận rộn với 2 tên cấp dưới của ta rồi!

00A.jpg

Double Oh (00):
- Tùy nhiên ta nghxi là sẽ kể cho các ngươi 1 câu chuyện hay ho hơn
 
th_Image2.jpg

Zero:
- Có cậu chuyện hẫp dẫn gì vào giờ này sao ?
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Được, kể ra xem...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Kể chuyện gì bây giờ à?
 
00A.jpg

Double Oh (00):
- Mấy trăm năm trước ngài beatrice đã có 1 cuộc chiến lớn, không ai biết kết quả, chỉ biết là sau đó phù thủy kia đã không xuất hiện, vĩnh viễn, còn ngài Beatrice đã kiệt sức và quy ẩn

00A.jpg

Double Oh (00):
- sau đó ngài vẫn xuất hiện dưới 1 hình dạng mới, 1 vị thần ban phát sức mạnh cho những ai theo ngài

00A.jpg

Double Oh (00):
- tuy nhiên, có 1 bí mật là ngài vẫn chưa hồi phục đủ sức mạnh, và khi hồi phục, thì ngài sẽ bóp nát thế giới này như cám
 
th_Image2.jpg

Zero
- Ta nhận ra rằng kẻ xấu thì ở thế giới nào cũng là kẻ xấu ...
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
Nghĩ: Beatrice... còn sống sau ván cờ với Bernkastel? Chỉ huy được Hell Spectre thì...có lẽ sức mạnh hiện giờ không phải thường.
- Vậy... chúng ta sẽ ngăn chặn sự hồi phục ấy.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Tất nhiên chúng ta không để các ngươi được như ý!
 
00A.jpg

Double Oh (00):
- Muộn rồi, sự hồi sinh đã sắp đến, tuy nhiên 1 trong các con rối của ngài đã nhận ra răng mình sắp thành quân cờ của ngài...đó là world crusher...cô ta đã biết là mình khong còn nhiều thời gian nữa
 
th_Image2.jpg

Zero
-Dù ai bị các người kiểm soát thì ta cũng không ngần ngại để đánh bại tất cả những kẻ bị các người điều khiển để tiêu diệt các người ...
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Nếu thời gian không còn nhiều... thì có lẽ chúng ta sẽ dứt điểm ngay để rút ngắn lại.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Bọn ta sẽ làm bất cứ chuyện gì để các ngươi thất bại!
 
00A.jpg

Double Oh (00):
- Chưa hiểu rồi, luc đó cô ta đã có 1 kế hoạch, 1 sự chuẩn bị, trước khi thời gian của cô ta hết!
 
th_Image2.jpg

Zero
- Nếu cô ta thông minh vậy thì các người chắc hẳn cũng đủ thông minh để tìm ra nó ...

th_Image2.jpg

Zero
- Vậy kế hoạch đó là gì ?
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
Nghĩ: Có thể kế hoạch đó... là tung những quân bài mạnh để cản đường những ai muốn chống đối Beatrice.
- Chưa thử thì... chưa thể biết kết quả.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Kế hoạch gì cản nổi chúng ta sao?
 
00A.jpg

Double Oh (00):
- Cô ta đã cố gắng tìm ra các Chosen One, cũng như bảo vệ những quý cô như Yulie đây, để có thể đủ sức chống lại bọn ta..tuy nhiên, có 1 số người nghĩ mình là giỏi lắm, nên đã không nhưng ko ủng hộ mà còn chống lại cô ta, khi cô ta nhờ giúp đỡ

cô ta nhìn zero đầy ngạo mạn
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Những gì các ngươi làm cũng là lợi dụng kẻ khác thôi.
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Người tìm các Chosen One và bảo vệ Yulie là bọn ta... và họ sẽ không theo phe các ngươi.
 
Back
Top