OVA: Gigapolis - East Part

raquel.jpg

Raquel:
- có tin là mấy tên broniac đã ở đây
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Cụ thể là bao nhiêu tên ? Chúng mạnh cỡ nào ?
 
raquel.jpg

Raquel:
- Không rõ, nhưng có vẻ hơi nguy hiểm, ngoài ra, tôi hình như vừa gặp 1 người biết về Yulie
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Vậy , người ấy ở đâu rồi ? Người ấy biết gì về Yulie ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế bây giờ làm sao?
 
raquel.jpg

Raquel:
- đó là 1 người áo trắng cao lớn, nhưng anh ta lảng tránh có vẻ như anh ta biết Yulie ở đâu
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Được, vậy khi nào có lẽ nên tìm anh ta ...
 
Lúc này, có 1 đám lính đi qua mọi người, có 1 người cao lớn nhất, trông khác hẳn
 
th_Image2.jpg

Zero :
Nghĩ :Có khi đó là thành viên Broniac ...
 
Raquel vội kéo tay mọi người
raquel.jpg

Raquel:
- Chúng ta đi thôi...hắn là...hugo đấy
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Hugo ... là hắn sao ... vậy có khi nên tránh xa ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thì ra là hắn. Heh, cũng cao to quá chứ
 
raquel.jpg

Raquel:
- Chúng ta nên tạm lánh ở đâu đó, đến cái nhà thờ ở gần đây đi, có thể là nó sẽ an toàn đấy....

"End Talk Time"
 
Mọi người đến nhà thờ, có vài cái cổng vào ở đây, mọi người vào bằng cổng phía đông


"Free Talk Time"
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có lẽ giờ đã an toàn và tránh đc tầm mắt địch ...
 
Jude.jpg

Jude:
- Cổng nào cũng như nhau thôi, nếu buộc phải đánh thì chúng ta sẽ ra tay, sao phải ngại
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Được thôi, nếu phải đánh thì tôi cũng không ngại ...

th_Image2.jpg

Zero :
- Hy vọng hắn mạnh như lời đồn ...
 
Hình như lỗi vào này dẫn mọi người lên tầng 3, có 2 viên ngọc lớn và 1 hình tam giác ở đây
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có ai hiểu mấy cái này là gì không ?
 
raquel.jpg

Raquel:
- À,cái này là những vị thần bảo hộ cho CHosen one
 
Back
Top