OVA: Gigapolis - East Part

th_Image2.jpg

Zero :
- Hy vọng họ sẽ được bảo hộ thật sự ... Tôi cũng đang tìm kiếm họ ..
 
raquel.jpg

Raquel:
- Hai viên ngọc là 1 hiện thân của quá khứ và 1 hiện thân của tương lai, còn hình tam giác là: "Sẽ có 3 người cầm theo nhưng chiếc chìa khóa thần để giúp họ".

raquel.jpg

Raquel:
- Chìa khóa thần? tôi chả hiểu thế nghĩa là gì...
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Tôi cũng chả hiểu ...
Nghĩ : Chắc ko ám chỉ Keyblade đâu ... làm sao trùng hợp thế đc ...
 
raquel.jpg

Raquel:
- Nhà thờ này ũng là 1 di sản rất lâu đời rồi,tuy nhiên người ta không biết bao giờ mọi chuyện sẽ ứng nghiệm
 
th_Image2.jpg

Zero :
Nghĩ : Mình vừa mới tới ko lâu ... Tiên tri thì đã rất lâu đời ... Lạ thật ..
- Có thể chờ, có khi rồi sẽ tới lúc ...
 
Jude.jpg

Jude:
- Nghe có vẻ ngầu nhỉ, vậy làm thế nào để thành chosen one
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Uhm thì ... có 1 viên đá phát sáng ... nghe hơi buồn cười ..
 
Jude.jpg

Jude:
- Tôi không có, mà tôi tưởng phải dựa trên năng lực hay gì đó chứ...
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Thế tôi mới nói là buồn cười ... Tôi lúc đầu cũng nghĩ như cậu ...
 
lúc này Raquel nói:
raquel.jpg

Raquel:
- Tất cả cẩn thận,tôi cảm thấy có ai đó ở đây
 
Chỉnh sửa cuối:
th_Image2.jpg

Zero :
- Chúng ta bị địch phát hiện sao ?
 
Jude.jpg

Jude:
- Bọn lính lúc nãy đấy...

lúc này cậu ta phóng ra với 1 tốc độ phi thường, đánh ngã 1 vài tênlinsh đang ở ngoài cửa, ngoài Fate ra có lẽ ít ai nhanh thế
 
th_Image2.jpg

Zero :
Nghĩ : Chậm hơn Fate nhưng với những người ở đây thì có lẽ thế là quá nhanh rồi ...
- Cậu ta nhanh thật ...
 
Jude.jpg

Jude:
- Tôi có thể di chuyển rất nhanh, chỉ có điều là khi chiến đấu thì không dùng cái này được
 
th_Image2.jpg

Zero :
Nghĩ : Tôi có cảm tưởng như cậu dừng thời gian ấy nên đi nhanh ấy ...
- Sao lại thế ?
 
Jude.jpg

Jude:
- Đây là kỹ nghê gia truyền, khi di chuyển, có cảm giác như thời gian đang chậm lại, khá thú vị, kiểu như đang xem phim quay chậm ấy
 
th_Image2.jpg

Zero tự nhiên không nói gì , như hơi thất thần ...
Nghĩ : Sakuya ...
- À, kỹ năng gia truyền của cậu thật thú vị ... Có lẽ cậu nên tìm 1 viên đá phát sáng và trở thành 1 chosen one ...
 
Lúc này có tiếng vô tay đằng sau
- bé tý mà luyện được thế cũng giỏi đấy, tuy nhiên hơi kém 1 tý

đó là Hugo
 
th_Image2.jpg

Zero
- Hugo sao , nguy hiểm rồi ... Nhưng phải đánh thôi ...
 
Hắn ta rút ra hai thanh kiếm
Hugo.jpg

Hugo:
- lời khuyên chân thành này các bạn trẻ, đầu hàng đi cho đỡ phí thì giờ, ta không muốn tàn sát 1 cách vô nghĩa
 
Back
Top