OVA: Hinamizawa Village

9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Vậy được. Cho hỏi ở đây có chỗ nào qua đêm không?
 
Shion.jpg

Shion:
- Thử hãy vào gặp Rika ở quán trọ bên kia đường! cứ bảo là shion giới thiệu
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Gặp Rika... được, chúng ta đến đó.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Vậy xin cáo từ. Cảm ơn cô đã giúp đỡ
 
th_Image2.jpg

Zero qua bên đường ...
- Được, vì không biết bị lạc ở đây bao lâu nên có lẽ ý của Terror là hay ...
 
Mọi người đi qua bên kia đường, quán trọ có vẻ vắng khách, có lẽ mọi người đã đi ngủ cả, chỉ còn vài người khách, Rika đang đội 1 cái mũ nâu to khủng bố, ngồi giữa phòng, và đeo 1 khẩu súng
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Nhìn cô ta có vẽ "hoang dã" thật. Thật đúng kiểu miền tây
 
th_Image2.jpg

Zero nhìn ...
- Cái gì thế nhỉ, sắp đấu súng ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
(nghĩ) Trông như là tay đấu súng cừ khôi...
- Uhm... chúng tôi thuê 3 phòng trống được chứ?
 
Cô bé ngẩng đầu lên
Crika.jpg

Rika:
- thuê phòng? mấy người từ đâu đến
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Shion giới thiệu bọn tôi tới đây
 
th_Image2.jpg

Zero
- như terror nói ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Là Shion bên tiệm vũ khí giới thiệu bọn tôi chỗ này qua đêm.
 
Crika.jpg

Rika:
- Hờ, vậy là mấy người đã mua 1 khẩu? Có vẻ cũng có bản lĩnh đấy!

...................................
Xung quanh thành phố rất ít người có súng, thường là vũ khí khác, có vẻ như súng là 1 món hàng "cao cấp" ở thế giới này
 
th_Image2.jpg

Zero cười ngặt nghẽo ...
- Có vẻ như có súng thì chúng ta đã là thượng lưu ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế còn phòng trống không vậy?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Có thể như cô nói... mà nơi này hình như có nhiều cao thủ.
 
Rika lại cười thầm, như shion...kiểu như "súng" là 1 từ đáng buồn cười

Crika.jpg

Rika:
- Cứ lên lầu 2, còn 2 phòng trống ở cuối hành lang, có thể vào đó ngủ tạm
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako nhìn qua Zero và Terror
- Còn 2 phòng thì 2 người ở chung 1 phòng vậy... tôi ở riêng phòng còn lại.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror quay sang nói nhỏ với Zero
-Cậu có thấy thái độ của họ hơi lạ không?
Terror nói với Rika
-Thế tiền phòng 1 đêm bao nhiêu đây?
 
Back
Top