OVA: Hinamizawa Village

th_Image2.jpg

Zero :
- Được ... cứ để đấy đi ...
 
Hanyuu để đấy rồi đi ra, có vẻ như trời mới sáng, đến trưa mới đến hạn lấy súng
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi không nghĩ mình sẽ ăn ... đề phòng thôi ... Heh , tôi chưa hết nghi ngờ ...

th_Image2.jpg

Zero
- Chúng ta đi dạo ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako nhìn đồ ăn
(nghĩ)...Liệu có độc không nhỉ...
- Hay chúng ta ra ngoài một lúc xem?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

terror
-Người trong thế giới này tuy giống người trong thế giới chúng ta nhưng chưa chắc bản chất đã như nhau... Thôi đi dạo 1 tí cho đến trưa vậy
 
Khi mọi người đã ra ngoài, có vẻ cô gái đeo hai súng cũng đã đi ra
 
th_Image2.jpg

Zero
- Chắc sắp ... đấu súng ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Sao cậu nhìn ai cũng bảo sắp đi bắn nhau thế?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Nhìn vẻ ngoài có thể... là một tay chuyên nghiệp...
 
Khi đi xuống nhà, Rika đã chờ sẵn
Crika.jpg

Rika:
- Mấy ngươi đã dạy rồi sao!
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Bọn tôi định đi dạo đến trưa. Cô có biết chỗ nào hay ho không?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có gì vui sáng nay không ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Sắp có sự kiện gì diễn ra tại đây không?
 
Crika.jpg

Rika:
- Mấy người có thể ra bãi tập bắn đằng sau mà thăm quan, thường những người mới bắt đầu hay tập ở đấy!

(Mình có việc, đên7h30' - 8h thì chơi tiếp)
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có lẽ nên ra đấy xem thử rồi đợi có súng thì quay lại tập
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Chúng ta ra đó quan sát đến trưa vậy...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Uh, vậy xem thôi ...
 
Mọi người ra ngòai, có vẻ bãi tập khá rộng nhưng cũng ít người!
 
th_Image2.jpg

Zero
- Chắc ít tiền nên ít người ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Dân trong làng có vẻ thuộc thiểu số thì phải...
 
Back
Top