OVA: Hinamizawa Village

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Tên ta là Dlanor a Knox, Archbishop của tòa án tối cao thiên đàng. Red Truth dùng để khẳng định 1 sự thật hay giả thiếtBlue Truth dùng để phủ định 1 sự thật hay giả thiết. 2 vũ khi thần để tiêu diệt các nghịch đồ của thiên đàng. No chaos, no neutral, only laws is allowed to survive

2 thanh kiếm 1 xanh 1 đỏ xuất hiện trên bàn
 
th_Image2.jpg

Zero
- Thật, đáng kinh ngạc ... xanh, đỏ ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Những món vũ khí tối thượng nhất để chống lại phù thủy ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thì ra đó là cách các người làm việc...
 
Maya.jpg

Maya:
- Vậy ra cô là 1 trong những người trong truyền thuyết, 1 trong những witch Hunter???
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Truyền thuyết về Witch Hunter từng có tại đây ?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Witch Hunter, là sao ?
 
Maya.jpg

Maya:
- Nghĩa là nhũng kẻ chuyên đi tìm và diệt phù thủy, còn có thiêu phù thủy hay không thì không biết (chắc là có đấy)
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đáng kinh ngạc Bernkastel là phù thủy có quyền năng tối cao để điều khiển họ...?
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Phù thủy ... mình mới biết có 3 ...
 
Erika.jpg

Erika:
- Họ là những Funiture của thần giới, giờ hiểu rồi chứ, ngài Bernkastel có thể triệu tập những khắc tinh của phù thủy, để đánh các phù thủy khác, sức mạnh của ngài không có gì phải nghi ngờ
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Không ngờ lại có những kẻ như thế này...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi không nghi ngờ sức mạnh, vì phù thủy thường giúp gì đó có lợi cho cả 2 ...
Nghĩ : Lambdadelta cũng muốn đánh bại Beatrice nên mới giúp chúng tôi, Bernkastel thì càng nghi ngờ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hiện giờ chúng tôi vẫn đủ sức đối phó nên chưa cần vội ...
 
Maya.jpg

Maya:
- À khoan đã, tôi nghe tên cô rất quen...hình như bố cô là...nhưng...

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Bố tôi là thành viên của hội đồng, nhưng lão ta đã vi phạm luật, và tôi đã xử tử lão ta

Maya.jpg

Maya:
- Cái gì??? Đó là bố cô mà, cô có thể xử tử chính bố mình sao?

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Luật pháp không phân biệt tình thân, đứng trước luật pháp thì tình các loại tình cảm đều phải dẹp sang 1 bên

Maya có vẻ thật sự là căng thẳng trước con người này
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Người của thiên đàng là thế này sao? Không có 1 chút nhân tính. Quả là máu lạnh...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi đồng ý, pháp luật không có chỗ cho tình thương ...

Zero chợt nhận ra rằng câu nói trên được phát ra vì cậu ghét cha mình ...

th_Image2.jpg

Zero
- Kẻ thù của công lý là tình cảm ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Họ quả là những cỗ máy thép ...
Nghĩ: Thiên đàng... những luật lệ cố định ?
 
Erika.jpg

Erika:
- Tạm gác mọi chuyện sang 1 bên, tôi khuyên các vị nên hợp tác, đây là cơ hội ngàn năm có 1, nếu sau này có gì thay đổi, ngài Bernkastel lại không muốn hợp tác nữa thì sao, đừng nên vì những nghi ngờ nhỏ mà làm hỏng việc lớn
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Chúng ta đang bị tạo áp lực ...
- Chúng tôi ký hợp tác riêng được không ?

th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Nếu cả 3 chúng ta ký có thể sẽ bị nguy hiểm về sau ...
 
Back
Top