Psycho Master - Gloomy Light:
- Nghe đây , ngày mai ta sẽ quay lại, lúc đó ta sẽ nghĩ ra đấu pháp với ngươi!
Kartikeya:
- Hay đấy, để xem 1 ngày nữa, ngươi có tiến bộ gì hơn không! Quả thật, lâu lắm ta mới có đối thủ đấy. Tuy nhiên, nhớ là mai đừng chết quá nhanh nhé!
Zero nhìn Suwako
- Không, theo tôi, ý của Hell Rider, chờ cả 2 đánh nhau gần chết rồi thì cô ta hoặc cô ta cùng bạn bè Hell Rider xông vào thịt cả 2 ...
Zero
Nghĩ : Nếu mà thế thì đúng là thông minh, mình có khi cũng nên cám ơn cô ta nếu cô ta làm thế ...
Suwako:
- Khó nghĩ, Psycho tùy lúc có thể điên lên tấn công ta, giúp họ có khả năng chúng ta sẽ rơi vào danh sách 'kẻ mạnh' của họ.
Suwako:
- Phần còn lại, tôi nghĩ nên giúp Alien hoặc Hell Rider ... Tuy nhiên, Alien là khỏe nhất nhưng cũng có khả năng họ là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta sau này.