Overclocked-JFKPC

thể loại Adventure ai mà chưa từng chơi qua thì đừng có ma ham chơi do cảnh đẹp hay sexy , thất vọng sớm ...
lâu lắm ko chơi ad , gần đây nhất là Runaway 2 , chơi đến màn 3 thì chán , chả có thấy tâm đắc câu nào thông minh cả :|
 
ùi, bác nào chơi rồi nói rõ lun đi, để tớ còn có hứng mà mua :))
 
thể loại Adventure ai mà chưa từng chơi qua thì đừng có ma ham chơi do cảnh đẹp hay sexy , thất vọng sớm ...
lâu lắm ko chơi ad , gần đây nhất là Runaway 2 , chơi đến màn 3 thì chán , chả có thấy tâm đắc câu nào thông minh cả

Kai chắc IQ 1000 rồi, cho hỏi phát minh ra bao nhiêu thứ rồi, nhà ở đâu cho xin chữ kí =)) . Game overclocked rất khác so với Adventure truyền thống, kiểu chơi vẫn là tìm đồ, ghép đồ suy luận giải đố nhưng cách dẫn dắt độc đáo, bạn là 1 bác sĩ tâm lý thôi miên 5 bệnh nhân tâm thần để điều tra về quá khứ của họ.

spoil: Cái Screen shot đữa con gái hở (.) (.) trong game không thấy , trong game nó đeo quang gánh vào rồi :)) . Vừa chơi hết chương 2, vùa chơi vùa viết HD nên cốt truyện cũng nắm rõ, bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao game có thên như vậy. Dân nghiền hardware thì overclock máy tính còn mấy bác trong đây thì overclock người :)) để phục vụ cho chiến tranh và kết quả là tạo ra toàn thằng điên ( quá tay cháy chip =)) ) .Còn những thằng đó trước khi điên đều khá thông minh chẳng hạn thế này :
- Hồi ức Ray: Bạn nghe thấy tiếng gào thét của 2 cô gái, bạn chạy ra ngoài và chạy đến Jail nhưng cửa đã khóa, bạn đi đến cửa sổ thứ 3 để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cliff (tên của BN 5 – từ giờ tớ sẽ gọi thế -TQ ) đã nhốt 2 cô gái vào nhà giam vì 2 cô này bắn lẫn nhau, bạn quay lại nhà bếp và yêu cầu cliff đưa chìa khóa nhưng anh ta từ chối. Vào phòng Cliff, lấy cái chai rỗng, kế hoạch như sau: tráo trai rỗng lấy chai uống dở của Cliff sau đó quay về phòng cliff rình sẵn, khi anh ta thấy chai rượu đã hết anh ta sẽ quay về phòng và ăn đập của Ray. Hồi ức kết thúc.

và con bé này nữa:
- Hồi ức BN 2: Bạn vừa trèo lên cây cột đèn biển, có một con tàu du lịch đi ngang và đây chính là cơ hội để bạn rời khỏi đảo. Bạn phải chiếu ngọn hải đange vào con thuyền, bạn đi vào phòng điều khiển nhưng bảng điều khiển đã han rỉ, chỉ còn nút bật tắt là hoạt động, bạn phải sửa bảng đó để dùng nút chuyển hướng. Tháo tấm bảng ra, lắp dây điện vào nút sắt tai trái để tắt đèn đi và treo bảng điều khiển lên mặt đèn, quay lại tháo dây ra và lắp vào nút thư hai tay trái để bật đèn. Và sau đó lại làm ngược lại để tắt đèn đi. Lấy bảng điều khiển đã sạch sẽ lắp lại và bật đèn lên sau đó chỉnh hướng. Success? No =)) . Có ai đó ngứa tăy bắn vỡ mặt đèn ) , và tớ đoán đó là đồng chí BN 4. Hồi ức kết thúc.

Hơ viết dài quá, chơi từ 12h đêm qua đến 6h sáng nay mới hết chương 2 mà nghiền quá không đứng dậy được -.-
 
vậy kế luận trò này chơi hay ko mấy u , dạo này ít game avd hay hay quá , thấy trò này hơi huớm hơi nặng đô ko bít chơi hay ko nên phân vân chưa dám mua
 
adventure mới hay thì có Jack Keane, trò này cũng hay nhưng chỉ ai chơi game loại này thì thấy thích thôi. Không có hành động , không có lên cấp, không có chiến đấu, không có bay nhay, không có gì hết :)), cứ xem cái box phiêu lưu hẻo thế nào thì biết
 
Cái này thấy nội dung và graphic có vẻ adult như cái Indigo prophercy hồi xưa.
 
Trò này chơi để thư giãn, vừa chơi vừa theo dõi cốt truyện như đọc 1 cuốn sách or tiểu thuyết. Còn bác nào thích hành động đấm đá thì không nên chơi, còn muốn theo sát về storyline thì nên chơi, vậy thui.
 
trò này cũng không thư giãn lắm, toàn bạo lực.
 
still lìe là game nào vậy mấy bạn , là next-gen hay current gen ?
 
Kai chắc IQ 1000 rồi, cho hỏi phát minh ra bao nhiêu thứ rồi, nhà ở đâu cho xin chữ kí . Game overclocked rất khác so với Adventure truyền thống, kiểu chơi vẫn là tìm đồ, ghép đồ suy luận giải đố nhưng cách dẫn dắt độc đáo, bạn là 1 bác sĩ tâm lý thôi miên 5 bệnh nhân tâm thần để điều tra về quá khứ của họ. Cái Screen shot đữa con gái hở (.) (.) trong game không thấy , trong game nó đeo quang gánh vào rồi . Vừa chơi hết chương 2, vùa chơi vùa viết HD nên cốt truyện cũng nắm rõ, bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao game có thên như vậy. Dân nghiền hardware thì overclock máy tính còn mấy bác trong đây thì overclock người để phục vụ cho chiến tranh và kết quả là tạo ra toàn thằng điên ( quá tay cháy chip ) .Còn những thằng đó trước khi điên đều khá thông minh chẳng hạn thế này :
Đừng bao giờ spoil nội dung game. Thế này lỡ ai đọc rồi còn hứng thú gì mà chơi nữa? Viết hướng dẫn mà cũng khoe nội dung kiểu này chắc chết quá :|
 
ọc ọc, game end nhanh quá T.T
 
thui game có ảnh pro phài chơi cho bít với bà con cô bác chứ, S tui có 100 à tập game này nó lên 180 đó ( từ 50 mà chơi illusion quá nó lên 100 rùi)
 
still lìe là game nào vậy mấy bạn , là next-gen hay current gen ?
stillLife là game phiêu lưu dạng diểu tra trinh thám vể vụ giết người hàng loạt của 1 tay sát nhân bí ẩn,game này ra lâu òi (2005 thì phải) dung lườngCD , cấu hình bèo bọt
 
Cái image hay quá, chắc phải dọn hdd để down thôi hix
93521620061220screen001yz0.jpg
ô, hay thế, có vụ này nữa ah, bé này gan ghê=))
cỡ này có kém j` Bánh Mỹ hay Sắc Giới đâu nhể=))
game này tiến bộ ghê, 1 cách che đậy khuyết điểm graphic(nếu có) tuyệt vời=))
 
Back
Top