Phim coi được mỗi cảnh combat cuối. Nam thần + con bé diễn tốt, không như star wars cho anh toàn thở và thở, không thì bị đũy mập phá game.
Phim nâng bi tàu vl, tàu everywhere. Base nào cũng chi chít chữ tàu. Dìm Nhật lùn vãi, xưa kaiju tấn công cũng có quân đội cầm chân đợi jaeger tới, kì này không có bóng dáng lính luôn

4 con jaeger thì con cần roi bao phế, tên lửa không có, súng cùi bắp + cây roi nhìn bá lắm mà éo cắt được gì. Con cầm chùy cũng rứa, quả chùy éo làm được gì, mang tiếng cần 3 pilots, mà có 2 đứa lái, con người Nga chỉ việc ngồi bắn súng.... mà súng cũng éo cần người điểu khiển làm gì vì chỉ bắn được 1 đường thẳng... cả đám được mỗi Athena là ngon, cầm 2 sabers bá + nhanh + là con duy nhất chơi trò jackie chan được... vậy mà éo nhắm vào đầu mà chém... Gipsy thì ngoài 1 món đồ chơi mới cùi bắp thì chẳng còn gì khác ngoài nhanh hơn tẹo. Đoạn mấy đứa học viên cầm súng cân mini kaiju bị cắt hết, thành ra mờ nhạt vl.
Đoạn sửa chửa jaeger + lắp tên lửa vô lý vl. Thời gian phân tích, lập plan, sửa jaeger, phóng + bay = thời gian kaiju đi từ bờ biển Nam Hàn + Hong Kong qua Nhật....
Tl;dr éo ra rạp là đúng. Đạo diễn + biên kịch như đặc sản, hỏng hết cả phim. Tình tiết rời rạc, nhân vật ngoài con bé + nam thần thì mờ nhạt, không tiểu sử, cảm xúc gì cả. Con guardian cứ tưởng sẽ là cherno alpha 2, tank, melee specialist... ai dè toàn đứng bắn, cây chùy cầm làm cảnh. 2 con speed cao, dmg yếu, máu giấy thì lại tank. Thằng nhiều đồ chơi nhất thì toàn canh bú boss

đạo diễn như loz. Cảnh Điềm ngon, cảnh cuối sexy vl.