- 27/4/15
- 4,761
- 3,156
Thor từ sau khi chém đầu Thanos thì đau khổ, thất vọng về bản thân, lúc nào ánh mắt cũng chỉ nhìn xuống.
Chỉ có sau khi gặp, được mẫu thân khuyên nhủ mới dám nhìn thẳng, ánh mắt mới sáng trở lại.
Chợt nghĩ lúc Thor giành đòi búng tay, chắc trong đầu nghĩ Biết đâu mình chịu được, mà có chết cũng được, mình có cơ hội sửa sai, làm điều có ích.
Còn Hulk giành búng tay, ngoài chuyện là người khỏe nhất lúc đó. Chắc chắn còn vì lý do cá nhân al2 muốn đem Natasha về.
Có khi Hulk đã gặp Natasha khi búng tay. Kéo nàng về mà không được.
Chỉ có sau khi gặp, được mẫu thân khuyên nhủ mới dám nhìn thẳng, ánh mắt mới sáng trở lại.
Chợt nghĩ lúc Thor giành đòi búng tay, chắc trong đầu nghĩ Biết đâu mình chịu được, mà có chết cũng được, mình có cơ hội sửa sai, làm điều có ích.
Còn Hulk giành búng tay, ngoài chuyện là người khỏe nhất lúc đó. Chắc chắn còn vì lý do cá nhân al2 muốn đem Natasha về.
Có khi Hulk đã gặp Natasha khi búng tay. Kéo nàng về mà không được.






